Mẹ chồng bị tai nạn, con dâu bật khóc ấm ức khi bà lấy lý do xung khắc tuổi để đổ lỗi

| Tâm sự

GĐXH - Mẹ chồng luôn tìm cách hà khắc, đổ lỗi cho con dâu chỉ vì lý do oái oăm kể cả việc bà bị xe va quệt phải.

Mẹ đơn thân quyến rũ chông chênh khi có nhiều người tán tỉnhMẹ đơn thân quyến rũ chông chênh khi có nhiều người tán tỉnh

GĐXH - Có nhiều đàn ông theo đuổi, nhưng tôi vẫn là mẹ đơn thân chỉ vì một lý do.

Tôi về làm dâu nhà chồng mà không được mẹ chồng yêu mến, hay đúng ra là bà tỏ rõ ghét con dâu. Trước khi đi làm dâu nhà chồng, tôi được mẹ và các chị của tôi dặn rất kỹ về bên đó là phải chăm chỉ, nhẫn nhịn và hết lòng vì nhà chồng. Tôi đã cố gắng mỗi ngày, không ngại bất cứ việc gì và luôn theo ý mẹ chồng. Ấy vậy mà mọi thứ đều không có tác dụng gì với mẹ chồng.

Hồi còn yêu nhau, tôi đến nhà chơi và rất được mẹ chồng quý mến. Bà nói rằng tôi hợp tuổi với con trai bà, tôi xinh xắn, con nhà gia giáo… Được ủng hộ như vậy tôi vui lắm, tự tin cho một cuộc hôn nhân được mẹ chồng yêu mến. Kết hôn rồi, tôi vẫn có sự thiện cảm nhất định từ mẹ chồng. Nhưng rồi, càng ngày mẹ chồng càng tỏ ra khó tính, khó chịu với con dâu.

Tôi không thể hình dung nổi mình lại khổ sở đến như vậy chỉ vì mẹ chồng thay đổi cách nhìn với tôi. Là con dâu một thời gian dài chứ có phải mới chân ướt chân ráo đâu, mà mẹ chồng xép nép từng chút một. Làm gì cũng bị bà phê bình, nhiếc móc khiến tôi rất khổ tâm. Nấu ăn là việc tôi cảm thấy sợ nhất, mẹ chồng chê bai thậm tệ trong bữa ăn.

Mỗi khi có khách tới nhà chơi, mẹ chồng lại cố tỏ ra hai mẹ con yêu thương, quý mến nhau. Bà khen ngợi con dâu nhưng lại càng làm tôi thêm khổ tâm, những lời nói đó không thật lòng, là sự mỉa mai sâu cay. Bởi vì khi khách vừa về, bà lại thể hiện sự ghét bỏ con dâu, quát tháo con dâu mau dọn dẹp bàn uống nước, lau dọn nhà. Trách móc tôi có mấy việc cỏn con mà suốt ngày phải nhắc mới làm.

Mẹ chồng bị tai nạn, con dâu bật khóc ấm ức khi bà lấy lý do xung khắc tuổi để đổ lỗi- Ảnh 2.

Con dâu bị mẹ chồng ghét chỉ vì lý do rất oái oăm. Ảnh minh họa

Rồi tôi cũng đã biết được vì sao mẹ chồng lại trở mặt như vậy. Trong một lần bà không may đi chợ bị xe va quệt phải, chỉ trày xước và thâm tím ở chân. Nhưng mẹ chồng tỏ ra đau đớn, than thân trách phận: "Trước đây tôi may mắn, bình an lắm, chứ đâu có đen đủi, khổ sở như thấy này. Cũng tại con dâu xung tuổi, khắc tinh nên mới thế. Tôi cứ nghĩ hai vợ chồng nó hợp nhau nên cho cưới, chứ biết xung với tôi thế này thì tôi cho bỏ".

Tôi nghe xong bật khóc vì ấm ức nhưng chẳng thể làm gì. Vậy là từ hôm đó trở đi, tôi là người để mẹ chồng đổ hết tiếng xấu, xui xẻo. Bà ốm đau, thậm chí không may mua phải hàng rởm, lỡ điều gì đó… là lỗi của con dâu. Tôi khổ sở, chịu đựng mà không biết phải làm gì để mẹ chồng không đổ lỗi. Rõ ràng bà vô lý, đổ oan cho con dâu bởi những thứ mê tín, lạc hậu. Mẹ chồng chỉ tin những lời mê tín bên ngoài rồi về nhà trách móc, đổ tội cho con dâu.

Biết mẹ chồng không ưa, tôi cũng đã bàn với chồng để tìm cách ra ngoài ở riêng, trước mắt là thuê nhà, sau này tìm cách mua sau. Nhưng mẹ chồng cũng không đồng tình, bà cho rằng con dâu phải phụng sự nhà chồng. Dẫu có ở riêng, hay đi nước ngoài chăng nữa thì cũng là con dâu của bà. Sự khắc tuổi vẫn không thể nào thay đổi được.

Những lời tuyên bố của mẹ chồng chẳng khác nào muốn tôi ly hôn và ra khỏi nhà. Tôi sống ở nhà chồng mà như người xa lạ, bị hắt hủi. Tôi phải làm gì để mẹ chồng bỏ những suy nghĩ mê tín lạc hậu để yêu thương con dâu? Tôi có nên gây sức ép để chồng ra ngoài ở riêng hoặc là ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên!

Mất ăn mất ngủ vì bị chồng chê giàMất ăn mất ngủ vì bị chồng chê già

GĐXH - Những lời chê bai của chồng khiến tôi cảm thấy tổn thương, lo anh ấy ngoại tình.

Mẹ chồng luôn lôi học vấn của con dâu và gia cảnh thông gia để mỉa maiMẹ chồng luôn lôi học vấn của con dâu và gia cảnh thông gia để mỉa mai

GĐXH - Con dâu mệt mỏi vì hàng ngày bị mẹ chồng chê bai, chế giễu về học vấn, gia cảnh.

Sốc vì thái độ của mẹ chồng sau khi cho bà vay 2 tỷSốc vì thái độ của mẹ chồng sau khi cho bà vay 2 tỷ

GĐXH - Tôi không ngờ rằng chỉ vì cho mẹ chồng vay 2 tỷ đồng mà tôi lại rơi vào tình cảnh khổ sở thế này.



Haphuong@...
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.