Mẹ chồng buông lời thậm tệ với nàng dâu dù biết con trai có con riêng với kẻ thứ 3

| Tâm sự

GiadinhNet – Từ ngày về làm dâu, tôi vẫn luôn được mẹ chồng yêu quý. Vậy mà khi tôi nói chuyện chồng tôi có con riêng với kẻ thứ 3 thì mẹ chồng tôi lại buông lời thậm tệ với tôi.

Từ vụ bé gái 15 tuổi tự tử khi đang mang thai vì bị nam sinh chối bỏ trách nhiệm, để bảo vệ con cha mẹ cần biết điều cốt lõi nàyTừ vụ bé gái 15 tuổi tự tử khi đang mang thai vì bị nam sinh chối bỏ trách nhiệm, để bảo vệ con cha mẹ cần biết điều cốt lõi này

GiadinhNet – Câu chuyện bé gái 15 tuổi tự tử khi đang mang thai vì bị nam sinh viên chối bỏ trách nhiệm ở TP.HCM một lần nữa lại gióng hồi chuông cảnh báo về giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên. Để bảo vệ con sớm cha mẹ cần biết điều cốt lõi này.

Tôi và chồng kết hôn đã được 4 năm và có với nhau 1 cô con gái. Chồng tôi công việc không ổn định. Hàng tháng đưa về cho vợ con được 3 triệu đồng, thậm chí có những tháng anh lấy lí do "chi tiêu" nhiều mà chẳng đưa được đồng nào. Trong khi đó, anh đi làm từ sáng đến tối đêm mới về. Chỗ làm của anh lại đi xa nhà.

Nhiều lần tôi phàn nàn về chuyện tiền nong, anh đều khó chịu. Vì không muốn vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn nên tôi cũng không nói nhiều. Điều may mắn với tôi là có được sự giúp đỡ từ bố mẹ chồng. Ông bà đối xử với tôi rất tốt. Trước đây tôi cứ sợ khi về làm dâu sẽ phải chịu cảnh "mẹ chồng nàng dâu", nhưng từ ngày về làm dâu, dù tôi còn nhiều điều bỡ ngỡ nhưng mẹ chồng đối xử rất tốt, không bắt bẻ bao giờ. Nếu như tôi có làm không tốt, bà cũng trách xong rồi thôi, chẳng để bụng. Bà còn rất quan tâm khi biết tôi phải thức khuya dậy sớm để làm việc, khi phải chăm con nhỏ nên không đặt nặng tôi phải cơm nước, giặt giũ.

May mắn có được mẹ chồng như vậy nhưng tôi luôn tủi thân vì có người chồng vô trách nhiệm. Con gái sinh ra mà anh rất hời hợt, không chăm lấy một ngày. Và rồi tôi phát hiện ra chồng mình thời điểm đó có quan hệ với một người kém anh 2 tuổi. Tôi đã nghĩ vì con, vì bố mẹ đôi bên mà nói chuyện nhẹ nhàng với anh. Anh hứa sẽ không tiếp tục nên tôi bỏ qua. Vậy mà kết quả vẫn không như tôi mong muốn.

Thời gian gần đây tôi thấy chồng có những biểu hiện khác rất nhiều. Linh tính mách bảo khi thấy điện thoại của chồng đang sạc, tôi cố tình vào xem thì thấy trong thư mục ảnh của anh có hình ảnh siêu âm. Tôi nhìn hình ảnh thì giống hình ảnh siêu âm của con gái tôi. Thế nhưng con gái tôi giờ đã 3 tuổi thì sao ảnh lại mới được. Nhìn kĩ thì tôi thấy hình ảnh siêu âm mới cách đây mấy ngày và tên mẹ trên siêu âm lại không phải là tên tôi.

Mẹ chồng buông lời thậm tệ với nàng dâu dù biết con trai có con riêng với kẻ thứ 3 - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tôi hỏi chồng thì ban đầu anh chối quanh. Sau một hồi giằng co giữa 2 bên, chồng tôi mới thú nhận là đã có con với người khác. Dù trước đây chồng từng có ngoại tình nhưng tôi không sốc như lần này. Nhưng có lẽ sốc vì chồng cũng chẳng thể đau khổ bằng chuyện mẹ chồng tôi. Hóa ra bấy lâu nay mẹ chồng tôi đã biết chuyện nhưng bà vẫn bí mật giúp cô bồ của chồng tôi chuẩn bị đồ sơ sinh. Bà giấu nhẹm tôi mọi chuyện dù biết chuyện sai trái của con trai mình.

Khi tôi biết chuyện chồng ngoại tình có con riêng với người thứ 3, tôi có nói chuyện với bà thì bà lại nói rằng: "Cũng vì con không làm tròn bổn phận của người phụ nữ nên mới xảy ra sự tình như thế. Đàn ông ai chẳng có tính lăng nhăng. Cái chính là người vợ cần phải biết giữ".

Tôi không hiểu sao mẹ chồng có thể nói được chuyện này. Chẳng nhẽ chuyện chồng tôi đi ngoại tình rồi có con với người thứ 3 là bình thường và nguyên nhân là do tôi. Tôi mới là người đáng trách ư? Tôi cứ tưởng cùng là phụ nữ với nhau thì mẹ chồng sẽ thông cảm và thương tôi, nhưng không ngờ là khác máu tanh lòng. Mẹ chồng tôi bênh con trai vì biết cô bồ ấy đang có thai con trai với chồng tôi. 3 năm rồi tôi cũng muốn sinh thêm cho chồng nhưng cơ hội làm mẹ của tôi không còn vì bị cắt đi buồng trứng. Tôi không biết mình giờ phải làm gì khi mà mọi người trong nhà chẳng ai đứng về phía tôi nữa?

Chân ướt chân ráo về làm dâu, khốn khổ theo mẹ chồng đi giải hạn đầu nămChân ướt chân ráo về làm dâu, khốn khổ theo mẹ chồng đi giải hạn đầu năm

GiadinhNet - Từ trước đến giờ ở gia đình tôi bố mẹ chẳng bao giờ làm giải hạn đầu năm. Chuyện này với tôi thật sự khác lạ. Vừa chân ướt chân ráo về làm dâu đã khốn khổ theo mẹ chồng đi giải hạn đầu năm.


Minh Hân
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.