Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ đơn thân 4 con vượt qua đổ vỡ hôn nhân 'ngoạn mục', làm lại cuộc đời từ con số 0

Chủ nhật, 14:01 07/01/2024 | Chuyện vợ chồng

Điều chị vỡ ra sau những đau khổ là: Trân trọng bản thân 1 cách nghiêm túc.

Nhiều người nói ly hôn không đáng sợ, sống trong 1 cuộc hôn nhân bất hạnh mới là điều đáng sợ nhất. Thế nhưng, khi bạn phải bước ra 1 cuộc hôn nhân mình từng hết lòng xây đắp với đôi bàn tay trắng thì không phải ai cũng đủ dũng cảm bước qua.

Mẹ đơn thân 4 con Phạm Vân (Hà Nội) đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, khi chị phải đấu tranh giữa việc giữ bố cho các con và giải thoát cho chính mình khỏi "vũng bùn hôn nhân".

Mẹ đơn thân 4 con vượt qua đổ vỡ hôn nhân "ngoạn mục", làm lại cuộc đời từ con số 0- Ảnh 1.

Bà mẹ đơn thân 4 con hiện làm chủ 1 gian hàng nhỏ và tư vấn chăm sóc sức khỏe chủ động

Lấy chồng do mai mối và cuộc hôn nhân bất ổn ngay từ lúc bắt đầu

Vợ chồng chị Vân kết hôn năm 2012 sau 1 năm tìm hiểu. Tình yêu của anh chị không bắt đầu từ những tình huống định mệnh, họ biết nhau qua mai mối. Khi về nhà anh, nhìn hoàn cảnh gia đình anh chị cũng ái ngại nhưng không hiểu sao vẫn quyết định tiến tới.

Có lẽ vì tình cảm của anh chị chưa đủ chín, hiểu nhau chưa đủ nhiều nên hôn nhân liên tục trục trặc vì mỗi người 1 quan điểm. Anh quá nghe mẹ đẻ, nhiều lần chà đạp và khiến chị bị tổn thương.

Người phụ nữ tảo tần sương gió tâm sự: "Mình lập gia đình thì nghỉ luôn công việc đang làm theo anh lên Hòa Bình. Bạn lớn được 1 tuổi thì mình phát hiện có bầu bạn thứ 2. Mình ở nhà chăm con và chăn nuôi gà lợn. Khi bạn thứ 2 gần 8 tháng thì mình gửi con đi làm. Vừa đi và về là 60km, công việc cũng vất vả.

Quay cuồng con ốm đau đi viện mình cũng không biết có bầu bé thứ 3 lúc nào, khi phát hiện ra thì bạn ấy đã được 16 tuần.

Bầu vượt mặt mình vẫn chặng đường đi về 60km/ngày, con còn nhỏ, mình có đề nghị chuyển lên gần công ty ở để mình đi lại tiện chăm sóc con cái. Lúc đầu chồng ủng hộ, khi đó bọn mình tiết kiệm được hơn 100 triệu, định vay mượn thêm họ hàng để mua căn nhà nhỏ. Thế nhưng chồng lại đổi ý do nghe mẹ, muốn mang số tiền đó về quê xây nhà, mình không đồng ý".

Mâu thuẫn xảy ra, chồng chị chuyển ra ngoài ở trọ bỏ mặc vợ với 3 đứa trẻ căng thẳng áp lực.

Mẹ đơn thân 4 con vượt qua đổ vỡ hôn nhân "ngoạn mục", làm lại cuộc đời từ con số 0- Ảnh 2.

"Giọt nước tràn ly" và sự mủi lòng khi ngỡ đã bước qua đổ vỡ

Khi con thứ 3 được 8 tháng tuổi thì chị Vân thuê nhà gần công ty. Số tiền ít ỏi cũng chỉ đủ cho chị thuê 1/2 gian kiot tầng 1 của chung cư để làm chỗ ở và bán đồ. Hằng ngày chị dậy từ 3h sáng đi lấy hàng gom để vào tận Hòa Bình. Cứ như thế chị cũng không rõ động lực nào đã giúp chị gồng gánh cả gia đình, cuộc sống hối hả không cho phép chị được 1 lần than mệt mỏi.

Người ta lấy chồng, kết hôn là để được hạnh phúc hơn nhưng với chị Vân thì không. Người chồng ấy và gánh nặng cơm áo gạo tiền cùng đàn con thơ ngày càng bào mòn chị, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Năm 2018, chị Vân gửi đơn lên tòa khi đó chị có 3 con. Chị nhận nuôi 2 con và mỗi tháng chồng sẽ chu cấp nhưng đến hiện tại bao năm chị mới chỉ nhận được 12 triệu.

"Nó là khoảng thời gian rất dài và khủng khiếp với mình. Mình đã từng sống trong dằn vặt. Tại sao bố mẹ mình nghèo nhưng lại cho mình lớn lên trong đủ tình thương yêu, còn mình lại không thể đem đến cho con mình một mái ấm gia đình đúng nghĩa?

Mình vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi buồn. Bản thân mình làm việc từ 3-4h sáng đến tận 11-12h đêm cứ triền miên như vậy", chị Vân trải lòng.

Đến năm 2021 chị Vân đã cho chồng 1 cơ hội sửa lỗi. Anh chị quay về với nhau và có bé thứ 4. Nhưng dường như đó là sự cố chấp và cố gắng đơn phương của 1 mình chị.

Phụ nữ thường sống vì con, hôn nhân có bất hạnh thế nào họ cũng lấy con cái làm động lực. Thế nhưng nếu cứ mãi cam chịu, chúng ta sẽ không biết được điểm giới hạn của chúng ta ở đâu. Và phụ nữ cứ thế mà lún sâu vào đau khổ.

Mẹ đơn thân 4 con vượt qua đổ vỡ hôn nhân "ngoạn mục", làm lại cuộc đời từ con số 0- Ảnh 3.

Cuộc sống chị đã ổn định hơn rất nhiều sau thời gian dài khó khăn

Câu nói thức tỉnh của con gái

Chị cho biết: "Chúng mình khác biệt quá nhiều. Bọn mình hay va chạm trước mặt con. Mình cố nhịn cho êm ấm cửa nhà nhưng nếu cứ nhịn mãi thì lỗi luôn là ở mình. Chứng kiến nhiều lần, con mình đã nói với mẹ rằng: 'Mẹ hãy sống cho mẹ đừng sống vì chúng con. Con lớn con hiểu chuyện rồi, bố tốt thì mẹ tiếp tục còn không thì đừng vì chúng con mà hi sinh. Dù thế nào con vẫn luôn bên mẹ'.

Sợ thì mình sợ nhiều lắm, sợ không đủ sức khỏe để nuôi con, sợ không kiếm ra tiền trang trải… nhưng cuối cùng con đã giúp mình hiểu ra tất cả".

Chị Vân khẳng định hiện tại cuộc sống không mấy dư giả nhưng mọi thứ đều khá ổn. Chị đang nhín về phía tương lai với những suy nghĩ tích cực. Những chuyện đã qua chỉ là trải nghiệm cứ chị sẽ không chìm đắm vào quá khứ và ân hận. Điều chị vỡ ra sau những đau khổ là: Trân trọng bản thân 1 cách nghiêm túc.

Sau những gì đã trải qua, chị Vân nhắn nhủ: "Mình nghĩ đó là sự bình tĩnh, quay về bên trong sự thấu hiểu bản thân và con người thật của chính mình. Phụ nữ nặng về hi sinh và giàu lòng vị tha, sợ điều tiếng không biết cách yêu thương chính bản thân mình, luôn lấy con cái để làm lí do cho sự không quyết đoán, yêu thương chưa đúng cách. Điều mình muốn nói là chỉ có bạn mới thấu hiểu được chính bạn, bạn hãy sống 1cuộc sống mà bạn cho là ý nghĩa nhất, biết yêu thương, trân trọng giây phút hiện tại để hướng về ngày mai tươi sáng. Bức tranh là của bạn, sắc màu của bức tranh cũng phụ thuộc vào bạn, đừng đặt cuộc đời mình vào tay người khác tô vẽ.

Đó là biết quay về bên trong, hiểu và yêu thương con người thật của chính mình. Mình vừa làm bố và làm mẹ nuôi 3 bạn gái, mình không muốn con mình bước vào vết xe đổ của mẹ. Phải sống độc lập và vui vẻ, không phụ thuộc vào suy nghĩ, cảm xúc, tài chính của bất kỳ ai, làm chủ cuộc sống của mình một cách trọn vẹn và ý nghĩa".

Bố đáp trả cực gắt khi con trai mới lớp 1 bị cô giáo chê lười biếng, chỉ số IQ thấp, không có hy vọng vào đại học, may ra chỉ học trung cấp nghềBố đáp trả cực gắt khi con trai mới lớp 1 bị cô giáo chê lười biếng, chỉ số IQ thấp, không có hy vọng vào đại học, may ra chỉ học trung cấp nghề

GĐXH - Sau khi cô giáo khen ngợi phụ huynh của các bạn học khác, cô đã công khai chê bai ông Trương vô tâm với việc học của con...

Loại rau củ giàu vitamin C hơn cả cam quýt, giá rẻ bèo vào mùa đông

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Việc người đàn ông ở Trung Quốc đòi nhà gái trả sính lễ do vị hôn thê tự tử ngay trước lễ đính hôn khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ, nhưng nhiều người khác lại bênh.

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Top