Mẹ đơn thân lấy chồng Tây hơn 29 tuổi, phản ứng cực khéo khi con trai kể bạn hỏi “sao bố cậu già vậy?"
Trước khi đến với nhau, Charles (66 tuổi) chưa từng kết hôn còn Kimmy (37 tuổi) đã trải qua "một lần đò" và có một cậu con trai.
MỖI NGÀY ĐỀU NÓI VỚI VỢ: "ANH LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIỚI"
Kimmy Bùi (tên thật là Bùi Kim Anh, SN 1988) và chồng là Charles Edward Wilson (SN 1959, quốc tịch Anh) là hàng xóm sống chung trong một tòa nhà ở TP.HCM. Họ gặp nhau vào năm 2021 qua một người bạn làm HLV thể hình của Kimmy.
Ấn tượng của Kimmy về Charles là một người đàn ông thân thiện, hay cười. Về phía doanh nhân người Anh, anh bị "đánh gục" bởi sự xinh đẹp của nàng. Charles thừa nhận đã yêu Kimmy ngay phút đầu tiên gặp gỡ.
Kimmy không hề biết Charles thích mình. Còn Charles thì đã lên kế hoạch “cưa đổ” nàng khá chu đáo. Người đàn ông ngoại quốc còn biết lấy lòng mẹ vợ tương lai bằng việc mua 2 con gà, hoa quả, trái cây,... mang đến biếu.
Vợ chồng Kimmy và Charles
Cặp đôi chênh lệch nhau 29 tuổi.
Sau một tháng quen nhau, Charles chính thức tỏ tình nhưng Kimmy lại muốn dành thêm thời gian suy nghĩ vì thấy mọi thứ tiến triển hơi nhanh. Bản thân là người đã từng trải qua một lần đổ vỡ nên Kimmy có phần cẩn trọng hơn.
“Tôi thấy anh ấy rất nỗ lực chinh phục nhưng tôi cũng cần thời gian để xem anh ấy có phù hợp với gia đình mình hay không? Rồi anh đối xử với con tôi như thế nào? Sự nỗ lực của đàn ông là điều tôi chấm điểm rất cao trong mối quan hệ”, Kimmy nói.
Trong thời gian tìm hiểu, Charles cũng tiếp xúc với con trai riêng của Kimmy, chơi cùng cậu bé. Vốn thiếu thốn tình thương của cha nên sự quan tâm, chăm sóc của Charles như một sự bù đắp với bé. Qua đó, Kimmy cũng cảm nhận được người đàn ông này thực sự rất ấm áp.
Trước khi đến với nhau, Charles chưa từng kết hôn còn Kimmy đã qua một lần đò và có một cậu con trai.
Cặp đôi kết hôn sau 8 tháng tìm hiểu.
Sau 3 tháng, Kimmy chính thức nhận lời yêu của Charles. Mối quan hệ của cặp đôi được bạn bè ủng hộ, khen họ xứng đôi và có nhiều điểm phù hợp.
Tuy nhiên, mẹ và chị gái Kimmy cũng hơi lăn tăn một chút về vấn đề tuổi tác của Charles. Dẫu vậy, tính cách trẻ trung, cách cư xử lịch thiệp của Charles đã xóa nhòa khoảng cách tuổi tác giữa cặp đôi.
Sau 8 tháng quen nhau, Kimmy chủ động hỏi: “Khi nào anh sẽ cầu hôn em?” khi cả hai đang nhâm nhi ly rượu.
2 tuần sau đó, vào đúng ngày lễ tình nhân, Charles đã quỳ gối cầu hôn bạn gái. Họ chính thức nên duyên vợ chồng. Đến hiện tại, cặp đôi đã gắn bó được 4 năm.
Kimmy và Charles rất hợp nhau, họ gần như không cãi nhau, mà chỉ tranh luận về một vấn đề nào đó.
“Chúng tôi hay nói về việc vợ dành quá nhiều thời gian cho Tiktok hay phân vân tối nay ăn gì? Tôi là người rất ngăn nắp còn vợ tôi không được ngăn nắp lắm. Tuy nhiên, chúng tôi không tranh cãi xem ai đúng, ai sai mà chỉ nói về những điều 2 đứa không hài lòng và tìm hướng giải quyết. Nhờ trò chuyện với nhau nên chúng tôi luôn tìm ra cách giải quyết, không để mọi việc đi quá xa.
Ngoại trừ những vấn đề trên thì trong mắt tôi, Kimmy gần như hoàn hảo. Cô ấy làm việc chăm chỉ và chăm lo tốt cho gia đình. Tôi không đòi hỏi gì thêm nữa”, Charles nói.
Charles là một người đàn ông lịch thiệp, ấm áp.
Trong mắt anh, Kimmy là người hoàn hảo.
"KHÔNG CÓ VIỆT NAM THÌ KHÔNG CÓ VỢ. TÔI YÊU VIỆT NAM"
Người đàn ông ngoại quốc rất yêu Việt Nam, anh luôn nói rằng: “Không có Việt Nam thì không có vợ".
Anh cũng rất yêu quý mẹ vợ và luôn cảm ơn mẹ: “Không có mẹ thì không có vợ”. Trong mắt Charles, vợ rất hoàn hảo, mỗi ngày anh đều nói với Kimmy rằng: “Anh là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới”.
Trong cuộc hôn nhân này, không chỉ Charles mà Kimmy cũng luôn cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi có được người chồng “perfect”.
Đặc biệt, Charles rất quan tâm và yêu quý con trai riêng của Kimmy. Anh dạy bảo, đưa bé vào nề nếp, phân tích đúng sai giúp bé trở thành một người có ý thức, có kỷ luật, trân trọng phụ nữ.
Charles là người thường xuyên đưa đón cậu bé đi học. Có lần, con trai về và kể với Kimmy rằng bạn bè hỏi: “Sao bố cậu lớn tuổi vậy?”.
“Lúc đó, tôi đã trò chuyện với con: “Ba lớn tuổi vậy nhưng con thấy ba có thương con không? Có lo cho con không? Ba có trách nhiệm với gia đình không? Con có hạnh phúc không?” và con trả lời là có. Tôi nói: “Như vậy là mẹ đã trả lời giúp con rồi nha”, Kimmy kể.
Charles yêu quý, dạy bảo con trai của Kimmy chu đáo.
Cuộc hôn nhân của họ khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Mặc dù 2 nhân vật chính có cuộc hôn nhân hạnh phúc song họ vẫn phải đối diện với một số ý kiến tiêu cực trên mạng xã hội. Mỗi lần phải nhận ý kiến tiêu cực, Kimmy thường “mách” chồng và nhận lại chia sẻ vô cùng ấm áp của ông xã.
“Điều đó là bình thường! Một số người sống tích cực, còn một số người sống tiêu cực. Chúng tôi thấy thích những người tích cực và cảm thấy tiếc cho những người tiêu cực. Tôi không thấy phiền về họ, tôi chỉ ước rằng họ hạnh phúc hơn”, Charles ôn tồn nói.
Kimmy hiểu được điều đó và cả 2 chung quan điểm: “Những người tiêu cực là người có cuộc sống không tốt, không hạnh phúc, nên qua ánh nhìn của họ thì nó trở nên tiêu cực. Mình rất thương cho họ và tập trung vào cuộc sống của mình”.
Nguồn: Cuộc hôn nhân hạnh phúc
Lam Giang
4 kiểu gia đình càng sống càng sung túc: Không phải may mắn mà do cách sống
Chuyện vợ chồng - 5 giờ trướcGĐXH - Gia đình không tự nhiên trở nên giàu có, mà đến từ những thói quen và cách cư xử mỗi ngày. Chỉ cần duy trì 4 điều này, cuộc sống sẽ dần ổn định và đủ đầy hơn.
Không còn trẻ nhưng lại 'đắt giá' hơn: Bí mật của phụ nữ tuổi 40 khiến đàn ông mê mẩn
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Không còn ở độ tuổi rực rỡ nhất về ngoại hình, nhưng phụ nữ tuổi 40 lại sở hữu một sức hút rất riêng. Chính những điều tưởng chừng bình thường này lại khiến đàn ông càng tiếp xúc càng khó rời xa.
Vợ chồng nên làm gì để hôn nhân không nhàm chán? 3 thói quen đơn giản nhưng hiệu quả
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Hôn nhân không tự nhiên trở nên tẻ nhạt, mà thường bắt đầu từ việc thiếu kết nối. Chỉ cần duy trì 3 thói quen nhỏ mỗi ngày, bạn có thể giữ lửa tình cảm và khiến mối quan hệ luôn ấm áp.
'Lãi suất kép' của phụ nữ: Đầu tư đúng, càng lớn tuổi càng trở nên đắt giá
Chuyện vợ chồng - 2 ngày trướcGĐXH - Không phải tuổi tác, mà chính cách một người phụ nữ đầu tư vào bản thân mới quyết định giá trị theo thời gian. Càng tích lũy đúng, cuộc đời càng “sinh lời” theo cách bất ngờ.
7 kiểu phụ nữ âm thầm phá vỡ hạnh phúc gia đình mà nhiều người không nhận ra
Chuyện vợ chồng - 3 ngày trướcGĐXH - Không phải ngoại cảnh, đôi khi chính những thói quen quen thuộc như ích kỷ, nóng nảy hay thiếu tinh tế lại khiến hạnh phúc gia đình rạn nứt mà bạn không hề hay biết.
Càng nói nhiều về 5 điều này, phụ nữ càng dễ mất giá trị mà không hề hay biết
Chuyện vợ chồng - 3 ngày trướcGĐXH - Không phải cứ thể hiện ra là sẽ được đánh giá cao. Có những điều càng nói nhiều lại càng khiến người khác có cái nhìn khác về bạn.
Làm được điều này, con dâu kiểu gì cũng được mẹ chồng yêu quý
Chuyện vợ chồng - 4 ngày trướcGĐXH - Để được mẹ chồng yêu quý không cần quá hoàn hảo, chỉ cần biết cách cư xử tinh tế. Những hành động đơn giản dưới đây có thể giúp bạn xây dựng mối quan hệ hòa hợp và bền vững trong gia đình.
Chồng nhất quyết không ly hôn để giữ danh dự, nhưng mặc nhiên ra ngoài hẹn hò
Chuyện vợ chồng - 4 ngày trướcSuốt 5 năm qua vợ chồng tôi ly thân, ngoài những lúc "diễn" trước mặt mọi người và con cái, thì chẳng ai nói với ai nửa lời.
3 dấu hiệu cho thấy bạn đang tiến gần tới sự thanh thản nội tâm: Dấu hiệu thứ 2 nhiều người bất ngờ
Gia đình - 6 ngày trướcGĐXH - Thanh thản nội tâm là trạng thái bạn biết kiểm soát cảm xúc, buông bỏ đúng lúc và cảm thấy bình yên từ những điều giản dị. Nếu bạn có 3 dấu hiệu dưới đây, rất có thể bạn đang dần trưởng thành hơn trong suy nghĩ và cảm xúc.
Phụ nữ tuổi 50 không sợ khổ, sợ nhất chồng làm điều này với mình
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcGĐXH - Thực tế ở tuổi 50, phụ nữ không sợ thiệt thòi, không sợ vất vả, thứ họ sợ nhất chính là sự "vô hình" ngay trong chính ngôi nhà của mình.
7 điều tưởng nhỏ nhưng lại giữ được cả một cuộc hôn nhân bền lâu
Chuyện vợ chồngGĐXH - Không cần điều lớn lao, chính những thói quen nhỏ như tôn trọng, lắng nghe và quan tâm mỗi ngày mới là “bí quyết” giữ hôn nhân bền vững.


