Mẹ dũng cảm tay không bắt trăn khổng lồ cứu con

| Bốn phương

Tại Australia, một cậu bé bị trăn khổng lồ tấn công trong lúc đang ngủ. Người mẹ trông thấy đã dũng cảm tay không lao vào giật con trăn ra để cứu con.

Trang Daily Mail vừa đưa tin về vụ việc cậu bé 6 tuổi bị trăn tấn công trong lúc đang ngủ ở Úc, xảy ra từ tối 18/2.

Theo đó, trong lúc đang ngủ, Tamara Thurgood (có tên tài khoản Facebook là Tammy) đã giật mình khi nghe thấy tiếng thét lớn của cậu con trai 6 tuổi tên là Tyler. Cô liền chạy tới phòng của cậu bé và hốt hoảng khi thấy một con trăn khổng lồ đang tấn công con của mình.

Cậu bé Tyler bị trăn tấn công khi đang ngủ. Người mẹ đã dũng cảm tay không bắt trăn khổng lồ cứu con

Con trăn dài hơn 3m. Nó trườn qua người của Tyler, quấn lấy cậu bé và cắn vào tay cậu ta. Sau đó, khi nó vừa tấn công lên đầu của cậu bé thì Tamara đã kịp lao tới giật con trăn ra khỏi người của cậu.

Tamara đã nhanh chóng hô hoán và gọi người đến giúp. Hai người đàn ông, trong đó một người tên là Craig Baker (là em họ của Tamara) đã lập tức đến nhà và giúp đỡ cô. Anh ta cùng với người đàn ông kia đã tìm cách tóm lấy con trăn và giết chết nó. Ngay sau đó, Tamara vội vàng đưa Tyler đến bệnh viện ở gần đó để chữa trị.

Hình ảnh con trăn khổng lồ tấn công Tyler

Tamara sống cùng với cậu con trai tại nhà riêng ở Macksville, phía bắc New South Wales (Úc). Sau khi xảy ra vụ việc đáng sợ này, cô đã chia sẻ lên Facebook để cảnh báo với những người khác.

Câu chuyện của Tamara khi chia sẻ lên Facebook đã nhanh chóng thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người. Chỉ chưa đầy 24h đã có hơn 2.000 lượt chia sẻ.

Tamara cho hay, hiện giờ con trai của cô đang được điều trị hồi phục trong bệnh viện. Do vết thương mà con trăn gây ra khá nặng nên cậu bé đã được chuyển đến điều trị ở bệnh viện lớn hơn ở New South Wales.

Tamara cũng cho biết, 1 tuần trước khi con trai cô bị trăn khổng lồ tấn công, ở Walgett, cách Sydney 600 km về phía Tây Bắc, cũng xảy ra trường hợp một bé gái 6 tuổi bị rắn cắn trong lúc đang ngủ.

Tuy nhiên, cô bé này đã không may mắn như Tyler, vì con rắn này là loài rắn có nọc độc. Do đó, cô bé đáng thương đã tử vong ngay khi vừa được đưa tới bệnh viện để cấp cứu.

Tương tự với trường hợp của hai mẹ con Tamara, trước đó, ở thị trấn Lismore, thuộc miền Nam New South Wales, một bé gái 2 tuổi tên là Zara trong lúc đang ngủ cũng bị một con trăn tấn công.

Hình ảnh cô bé Zara và mẹ

Zara đã hét toáng lên và mẹ của cô bé là chị Tess Guthrie (lúc đó mới 22 tuổi) đã bất chấp nguy hiểm, dũng cảm xông vào chiến đấu với con trăn để cứu lấy cô con gái bé nhỏ của mình.

Theo Người lao động

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.