Mẹ Meghan đang giúp chăm Lilibet

| Bốn phương

Tuy không có mặt tại bệnh viện lúc Meghan sinh con nhưng bà Doria Ragland đang tận tuỵ giúp đỡ nhà con gái tại dinh thự Montecito.

Mẹ Meghan đang giúp chăm Lilibet - Ảnh 2.

Meghan và mẹ trong sự kiện ra mắt sách dạy nấu ăn từ thiện hồi tháng 9/2018 ở London. Ảnh: PA.

Các nguồn tin tiết lộ với Page Six, bà Doria Ragland, giáo viên yoga 64 tuổi - mẹ ruột của Nữ công tước xứ Sussex, "vui mừng khôn xiết" trước sự chào đời của cháu gái và đang ở trong dinh thự trị giá gần 15 triệu USD của nhà con gái để hỗ trợ.

Con gái của vợ chồng Harry - Meghan chào đời vào trưa 4/6 tại Bệnh viện Santa Barbara Cottage ở Calìornia, Mỹ - một cơ sở y tế tư nhân có chi phí sinh đẻ lên tới 26.000 USD. Cô bé được đặt tên là Lilibet "Lili" Diana, nặng 3,5 kg, khoẻ mạnh bình thường và đã được về nhà cùng mẹ.

Ban đầu, người ta tin rằng cái tên Lilibet "Lili" Diana chỉ là để tôn vinh Nữ hoàng Elizabeth II và cố Công nương Diana - mẹ của Hoàng tử Harry. Tuy nhiên, đây cũng được cho là một cách tri ân của Meghan đối với bà Doria. Lili là tên một loài hoa và nữ giáo viên yoga thường gọi Meghan là "bông hoa của mẹ".

Từ trước tới nay, bà Doria luôn được coi là một người mẹ hết lòng tận tuỵ với con gái. Vào năm 2019, bà đã bay từ Los Angeles tới London trước khi vợ chồng con gái đón con đầu lòng để giúp họ chuẩn bị cho việc sinh nở. Theo các nhà viết sách về Meghan, chính Doria cũng là người đã báo tin về sự ra đời của Archie cho chồng cũ, Thomas Markle.

Trong Finding Freedom - cuốn sách viết về quá trình nhà Sussex rời hoàng gia, các tác giả Omid Scobie và Carolyn Durand viết: "Doria đã thông báo cho Thomas về tin vui theo yêu cầu của Meghan. Bà mẹ mới sinh con không muốn bố mình biết tin sau cả thế giới. Nhưng cô ấy không muốn tìm hiểu chuyện liệu bố có trả lời tin nhắn của mẹ hay không".

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Lao động Việt Nam dũng cảm cứu người trong động đất Kumamoto

Lao động Việt Nam dũng cảm cứu người trong động đất Kumamoto

Tiêu điểm -

Giữa khung cảnh đổ nát sau trận động đất mạnh tại tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản, 5 lao động trẻ người Việt Nam đã không quản hiểm nguy, cùng người dân địa phương đào bới đống đổ nát, giải cứu an toàn một cụ bà gần 90 tuổi bị mắc kẹt trong căn nhà bị sập. Hành động nghĩa tình ấy đang lan tỏa hình ảnh đẹp của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.