Mẹ nghẹn lòng vì không có 1 tấm ảnh để thờ các con
GiadinhNet - Sau khi khai thác đất tại xóm Mãn Chiêm (xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) để phục vụ xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đơn vị thi công đã không tiến hành san lấp mặt bằng, tạo ra những hố nước sâu tới 2-3m. Những hố nước này đã thành "cái bẫy" giết người khi mới đây đã tước đi sinh mạng của 3 bé trai vừa tròn 29 tháng tuổi.
Tận cùng nỗi đau
Cái chết của 3 bé trai vừa hơn 2 tuổi tuổi gồm: Dương Nam Anh, Dương Nam An (anh em sinh đôi) và cháu Dương Thành Công (anh trai họ) trú tại xóm Mãn Chiêm (xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên) chiều 30/10 khiến cho dư luận không khỏi bàng hoàng, sửng sốt.
Trong ngôi nhà nhỏ lụp xụp nằm nép mình bên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, bà Dương Thị Hải (SN 1956, bà của 3 cháu bé) ngồi thất thần như người mất hồn, đôi mắt ứa lệ khi nghĩ về 3 đứa cháu tội nghiệp. Bà Hải nhớ lại: Do bố mẹ các cháu đều bận đi làm nên việc trông coi, đưa các cháu đi học hàng ngày đều do ông bà phụ trách. Khoảng 16h30 ngày 30/10, sau khi đón cả 3 cháu từ nhà trẻ về, bà Hải gửi ở nhà bố đẻ để tranh thủ trồng nốt đám rau muống. Khoảng 20 phút sau bà Hải bất ngờ nghe tiếng la hét thất thanh vọng ra từ phía nhà hàng xóm. Khi đến nơi, bà Hải được thông báo là 3 đứa cháu tử vong do ngã xuống hố nước. Vừa nhìn thấy 3 đứa cháu nhỏ nằm bất động trên bờ sau khi được người dân vớt từ hố nước sâu lên khiến bà Hải ngất xỉu tại chỗ.
Trao đổi với PV, bà Hà Thị Học (SN 1965, người trực tiếp vớt thi thể 3 cháu bé tử nạn lên bờ) cho biết: Thời điểm trên, bà Học đang quét dọn trong nhà thì cháu Trần Hoài Nam (5 tuổi, cháu nội bà Học) chạy về nói có 3 em bé bị ngã xuống hố nước sâu. Bà Học hớt hải chạy đến kiểm tra thì thấy 3 cháu bé nhà hàng xóm đang nổi lập lờ trên mặt nước, đầu chụm vào nhau. Không giữ được bình tĩnh, bà Học kêu cứu và bổ nhào xuống nước để vớt thi thể 3 cháu bé lên bờ. Nghe thấy tiếng của vợ, ông Trần Văn Vụ (SN 1966) ở trong nhà chạy ra, phối hợp với gia đình nạn nhân khẩn trương đưa 3 cháu bé đi cấp cứu. Cả 3 cháu bé đều được xác định đã tử vong trước khi đưa vào viện. Khoảng 19h cùng ngày, gia đình đón thi thể 3 cháu về nhà để lo tang lễ.
Dáng người tiều tụy, chị Dương Mai Huy (SN 1989, mẹ đẻ của 2 cháu Nam Anh, Nam An) tâm sự: Bản thân 2 bé từ lúc sinh ra đã thiếu đi tình thương và sự chăm sóc của người cha (do không được thừa nhận). Để có tiền chăm lo cho con, chị Học phải gửi 2 cháu cho ông bà chăm sóc rồi một mình ngược xuôi Hà Nội để tìm kiếm công việc sinh nhai. Mặc dù hoàn cảnh khá éo le, nhưng cả 2 cháu đều phát triển tốt, hiếu động, thông minh. Nào ngờ, tai ương lại ập tới cướp đi tính mạng 2 cháu. Chị Huy day dứt một điều, những bức ảnh chụp 2 con đều không còn do điện thoại mất, giờ không có ảnh thờ.
Sự tắc trách của chính quyền
Bà Hải cho biết thêm, khu vực hố nước sâu nơi 3 cháu bé tử vong rộng hàng trăm mét vuông có nguồn gốc từ một đồi đất rất lớn. Một nửa đồi đất đó thuộc sở hữu của nhà ông Dương Văn Hậu (84 tuổi, bố đẻ bà Hải) và gia đình ông Trần Văn Bốn (SN 1939, trú tại xóm Mãn Chiêm, xã Hồng Tiến). Năm 2008 - 2009, khi xây dựng tuyến đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (chạy qua xóm Mãn Chiêm), cơ quan chức năng đã cho phép các đơn vị thi công vào đây khai thác đất đồi. Được chính quyền vận động, gia đình ông Hậu và ông Bốn đã đồng ý cho đơn vị thi công vào lấy đất với điều kiện sau khi khai thác phải san lấp mặt bằng trả cho người dân.
Tuy nhiên, các đơn vị thi công đã khai thác đất quá mức biến đồi đất trước đây thành những hố sâu 2 - 3m so với mặt bằng chung. Qua nhiều năm, nước mưa bị tồn đọng lại tạo nên những hố nước tựa như những "cái bẫy" chết người. Mặc dù người dân đã nhiều lần phản ánh tới chính quyền, nhưng tình trạng trên vẫn không được khắc phục.
Liên quan tới vấn đề này, PV Báo GĐ&XH đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Văn Cần, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Tiến (thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên). Ông Cần thừa nhận hố nước nơi 3 cháu bé tử vong tại xóm Mãn Chiêm hình thành do việc khai thác đất phục vụ quá trình xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Khi PV hỏi: Đơn vị thi công trong quá trình xây dựng đường cao tốc đã khai thác đất một cách bừa bãi tạo nên những hố nước sâu gây nguy hiểm, vậy trách nhiệm của chính quyền xã Hồng Tiến ở đây như thế nào? Ông Cần chỉ im lặng, không trả lời.
Điều đáng nói hiện trạng trên đã tồn tại suốt nhiều năm qua nhưng các cơ quan có thẩm quyền vẫn không có những động thái gì để giải quyết. Nói về những biện pháp khắc phục sau khi để xảy ra vụ việc 3 cháu bé tử vong dưới hố nước, ông Cần cho biết, đã chỉ đạo cấp dưới cho đào rãnh để tiêu nước trong những hố công trình trên hoặc cho cắm biển cảnh báo người dân. Tuy vậy, sau khi vụ việc đã xảy ra gần một tuần, PV đi khảo sát hiện trường thì rãnh nước và biển cảnh báo vẫn chưa có.
Lãnh đạo… đi vắng?!
Trong nỗ lực đi tìm lời đáp cho câu hỏi: "Trách nhiệm thuộc về ai?", PV Báo GĐ&XH tìm tới UBND thị xã Phổ Yên liên hệ làm việc. Tuy nhiên, bộ phận văn phòng UBND thị xã Phổ Yên sau khi nghe trình bày sự việc đã trả lời rằng “lãnh đạo cơ quan đều đi vắng nên không thể sắp xếp”(?!).
Xuân Thắng/Báo Gia đình & Xã hội
Kinh hoàng lốc xoáy càn quét lúc nửa đêm, hàng loạt nhà dân ở Đà Nẵng tốc mái, hư hỏng nặng
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Hàng chục ngôi nhà ở phía nam thành phố Đà Nẵng bị tốc mái, hư hỏng do trận lốc xoáy quét trong đêm 16/11.
Những số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ bí mật về sự giàu có
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Khám phá bí mật tài lộc ẩn sau những số cuối ngày sinh Âm lịch. Liệu bạn có thuộc nhóm người dễ làm giàu, càng lớn tuổi càng thịnh vượng hay không?
Hiện trường sạt lở núi đè ô tô khách ở đèo Khánh Lê, ít nhất 6 người chết
Thời sự - 1 giờ trướcMưa lớn khiến đèo Khánh Lê trên tuyến quốc lộ 27C sạt lở, đất đá vùi lấp xe khách làm ít nhất 6 người tử vong, 19 người bị thương.
Vác dao chém hàng xóm vì hát karaoke gây ồn ào
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Đi nhậu về thấy nhà hàng xóm hát karaoke ồn ào, Đặng Thành Duy (SN 1981, trú tại xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) vác dao tự chế qua “nói chuyện”.
Tin sáng 17/11: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc có thể xuất hiện băng giá, sương muối; mất một tỷ đồng vì tin sẽ 'trúng thưởng 10 tỷ đồng'
Xã hội - 4 giờ trướcGĐXH - Khoảng chiều và đêm ngày 17/11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; Công an khuyến cáo người dân cảnh giác và chủ động cung cấp thông tin nếu từng bị lừa trúng thưởng trên mạng là 2 trong số các tin đáng chú ý hôm nay.
Điểm mới mức phạt vi phạm về xuất cảnh, nhập cảnh tại Việt Nam, nhiều quy định thay đổi người dân nên biết
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/12/2025, vi phạm các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại có thể bị phạt rất nặng. Dưới đây là các mức phạt cụ thể.
Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc mưa to, rét đậm?
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối nay không khí lạnh tràn về nước ta ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Bắc Bộ trời chuyển rét, trong khi Trung Bộ có mưa rất to.
Học sinh trường tư ở Hà Nội được hỗ trợ học phí tới hơn 200.000 đồng/tháng
Giáo dục - 4 giờ trướcHọc sinh trường tư, trường công chất lượng cao ở Hà Nội sẽ được hỗ trợ học phí từ 155.000 đến 217.000 đồng/tháng.
Thoát chết trong gang tấc khi quả đồi bất ngờ đổ ập xuống Quốc lộ 40B
Thời sự - 14 giờ trướcMột quả đồi bất ngờ sạt lở, khối lượng lớn đất đá trút xuống ầm ầm, người dân bỏ lại xe máy chạy thoát thân.
Mưa lớn dồn dập ở Khánh Hòa, nhiều hộ dân bị cô lập
Xã hội - 15 giờ trướcTrước tình trạng mưa lớn kéo dài ở phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), lực lượng chức năng đã vận động và sơ tán nhiều hộ dân sống ở sườn núi có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.
Những con giáp nữ cá tính, một mình làm nên sự nghiệp khiến đàn ông nể phục
Đời sốngGĐXH - Trong vòng tròn 12 con giáp, có những người phụ nữ mang thần thái mạnh mẽ, kiên cường đến lạ.