Mẹ thiếu nữ bị thiêu sống khóc ngất khi nhìn di ảnh của con
GiadinhNet – Suốt đêm hôm qua cho đến ngày hôm nay, bà Dương Thị Thanh ngất lên ngất xuống mỗi khi nhìn vào di ảnh của con. Nhìn cảnh “mẹ khóc con” khiến những người chứng kiến đã không cầm được nước mắt mà khóc theo bà.
Trưa nay 26/12, thi thể thiếu nữ Trần Thị Triều Tiên (24 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đã được gia đình đưa về nhà mai táng.
Cả khu phố ai cũng rớt nước mắt khóc thương người con gái đẹp người đẹp nết xấu số này.
![]() Xót thương đám tang thiếu nữ bị thiêu sống |
Nhìn vào quan tài đặt giữa nhà, bên trên là di ảnh một người con gái trẻ trung, xinh đẹp, nở nụ cười hiền không ai không khỏi nhói lòng. Triều Tiên mất đi không những gia đình đau xót mà cả khu phố, bạn bè ai nấy đều xót thương.
![]() Ai cũng thương xót cho thiếu nữ xinh đẹp gặp phải hung thủ Trần Trọng Phú quá tàn ác |
Từ tối hôm qua cho đến ngày hôm nay, mẹ của Tiên là bà Dương Thị Thanh (48 tuổi) cứ ngất lên ngất xuống khi nhìn thấy di ảnh con gái cũng như quan tài.
|
Mẹ thiếu nữ bị thiêu sống (người mang áo trắng) khóc ngất khi nhìn di ảnh của con |
“Bà ấy khóc suốt đêm, khóc đến cả ngày hôm nay, giọng khàn không nói thành lời. Chúng tôi phải vỗ về, dìu vào trong nằm nghỉ. Nhưng nằm được 15-20 phút bà ấy lại đòi ra nhìn di ảnh con gái rồi lại ngất đi. Nỗi đau quá lớn khiến bà ấy không thể trụ vững, ai cũng lo lắm…”, một người bà con bà Thanh cho biết.
Đến chiều 26/12, nghe tin gia đình đưa thi thể thiếu nữ Tiên về nhà tổ chức mai táng, nhiều người dân đã đến chia buồn và giúp đỡ gia đình thiếu nữ này lo hậu sự. Dự kiến, ngày 28/12 lễ đưa tang thiếu nữ xấu số này sẽ diễn ra.
Đức Hoàng

