Mẹ vợ vừa qua đời, con rể đưa ra lời đề nghị khiến vợ bầu quyết định ly hôn ngay

| Tâm sự

GĐXH – Cố gắng gượng để cùng bố và em gái lo hậu sự cho mẹ xong, tôi như người mất hồn. Vậy mà, trong lúc tôi đang đau khổ nhất, chồng lại đề nghị chuyện không ngờ.

Tôi là con cả trong gia đình có hai chị em gái. Bố mẹ tôi kinh doanh gỗ nên cũng thuộc diện có điều kiện trong vùng. Ngày tôi và em đang học cấp 2, tôi thấy mẹ mang bầu em thứ ba. Khi ấy, bố tôi mừng lắm.

Nhưng được vài tháng, mẹ tôi không may bị trượt chân ngã cầu thang nên em bé không giữ được. Từ đó, bố mẹ không còn nhắc đến chuyện sinh tiếp, tập trung nuôi hai chị em tôi khôn lớn, trưởng thành.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi từng làm nhiều công việc khác nhau ở Hà Nội nhưng mãi vẫn không tìm được công việc yêu thích. Bám trụ ở Thủ đô gần 2 năm, tôi quyết định về quê, cùng bố mẹ phát triển việc kinh doanh của gia đình theo mong muốn của bố tôi.

Cũng trong khoảng thời gian này, tôi được mai mối với chồng hiện tại. Anh hơn tôi 4 tuổi, là người xã bên, mới đi xuất khẩu lao động về và tự mở xưởng may rồi thuê nhân công địa phương đến làm.

Mẹ vợ vừa qua đời, con rể đưa ra lời đề nghị khiến vợ bầu quyết định ly hôn ngay - Ảnh 1.

Vợ cay đắng nhận ra mình lấy nhầm chồng. Ảnh minh họa

Vì anh đáp ứng được các tiêu chí kén rể của bố mẹ tôi (gần nhà, có kinh tế, có chí phấn đấu) nên ông bà liên tục thúc giục tôi làm quen để tiến tới hôn nhân. Thú thực, thời điểm ấy, tôi cũng bị rung động trước sự tán tỉnh mãnh liệt của anh. Vậy là sau khoảng nửa năm hẹn hò, chúng tôi quyết định làm đám cưới.

Khi chính thức về chung một nhà, chồng vẫn tỏ ra quan tâm chiều chuộng tôi như hồi đang yêu. Bên cạnh đó anh hay hỏi về tình hình công việc của tôi ở bên nhà bố mẹ đẻ. Ban đầu, tôi nghĩ chồng muốn biết rõ hơn về công việc của vợ, thế nhưng, sau nhiều lần, tôi nhận ra, điều chồng tôi thực sự quan tâm là tài sản của công ty và tôi được hưởng bao nhiêu phần trăm trong đó.

Nhiều lần anh nói thiếu vốn nhập hàng nên ngỏ ý nhờ tôi vay tiền bố mẹ đẻ. Điều đó khiến tôi rất ngạc nhiên vì lúc yêu, anh luôn vẽ ra trước mặt tôi rằng anh có khoản tiền tích lũy lớn, sắp tới sẽ mở rộng quy mô sản xuất.

Nhưng khi theo dõi công việc của xưởng một thời gian, tôi tá hỏa phát hiện, xưởng may hoạt động không tốt như anh vẫn nói, ngược lại, còn đang nợ rất nhiều tiền hàng. Thậm chí, số tiền anh vay ngân hàng để mở xưởng vẫn chưa trả được.

Biết chuyện, tôi sốc, cảm giác bị lừa dối khiến tôi ấm ức đến mức ngất xỉu phải đưa đến bệnh viện gần nhà. Khi tỉnh dậy, định dừng lại để suy xét mọi việc, tôi lại được thông báo có thai. Đứa con đến khiến tôi vô cùng khó nghĩ.

Cuối cùng, vì thương đứa con trong bụng và vì chồng liên tục nhận lỗi, hứa sẽ tu chí làm ăn, tôi đành cho anh một cơ hội. Tôi đứng ra vay tiền bố mẹ đẻ để giúp anh giải quyết các khoản nợ, cùng anh vực dậy xưởng để công việc được tốt hơn.

Cứ nghĩ sóng gió nào rồi cũng sẽ qua, ai ngờ, khi tôi mang bầu tháng thứ 5, tôi suy sụp khi phát hiện, trước đây khi còn ở Nhật, chồng tôi đã từng chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ khác. Không những thế, khi đã cưới tôi, anh vẫn còn nhắn tin qua lại với cô ta.

Bị vợ phát hiện, chồng tôi lại thề thốt không bao giờ liên lạc với người cũ, tuyệt đối không khiến vợ phải buồn thêm. Một lòng một dạ với vợ con, tập trung kiếm tiền để đứa con chào đời có cuộc sống đủ đầy.

Khi chuyện với chồng còn chưa nguôi, tôi lại chịu cú sốc lớn khi mẹ đẻ đột ngột qua đời do bị tai nạn giao thông. Khoảnh khắc ấy, trời đất như sụp đổ trước mắt tôi.

Cố gắng gượng để cùng bố và em gái lo hậu sự cho mẹ xong, tôi như người mất hồn, cứ ôm bụng bầu, tôi lại nhớ mẹ. Vậy mà, trong lúc tôi đang đau khổ nhất, chồng lại liên tục gợi ý tôi nhắc bố chuyện làm thừa kế sớm vì… không biết chuyện gì có thể xảy ra, tai nạn có thể đến bất ngờ bất cứ lúc nào.

Anh ta nói, đó là trường hợp xấu nhất. Còn trường hợp nữa là bố tôi có thể sẽ đi bước nữa và biết đâu sẽ đẻ được đứa con trai. Đến lúc ấy mọi ưu tiên đương nhiên sẽ dành cho con trai. Vì thế, chồng nhắc tôi phải đòi quyền lợi sớm, phải đi trước một bước trước khi mọi chuyện xảy ra.

Nghe chồng nói xong, tôi cay đắng nhận ra, mình đã lấy nhầm chồng. Và lần này, không còn do dự gì thêm nữa, tôi quyết định ly hôn ngay. Đây có phải là quyết định sáng suốt nhất của tôi lúc này?

Chồng nhất quyết đòi ly hôn khi phát hiện một vật trong túi xách của vợChồng nhất quyết đòi ly hôn khi phát hiện một vật trong túi xách của vợ

GĐXH – Dù tôi có giải thích những thứ đó được phát miễn phí ở sự kiện nhưng chồng vẫn cho rằng tôi ngụy biện.

Thúy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.