Mexico: Động đất 7,4 độ richter, ít nhất 5 người thiệt mạng

| Bốn phương

Một trận động đất mạnh 7,4 độ richter đã làm rung chuyển miền Nam Mexico, khiến ít nhất một người thiệt mạng và buộc chính quyền địa phương phải kích hoạt cảnh báo sóng thần.

Mexico: Động đất 7,4 độ richter, ít nhất 5 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Theo RT, cơ quan khí tượng Mexico hôm qua, 23/6, đã đưa ra cảnh báo sóng thần cho Oaxaca sau khi khu vực này hứng chịu trận động đất mạnh, 7,4 độ richter.

Mexico: Động đất 7,4 độ richter, ít nhất 5 người thiệt mạng - Ảnh 2.
Mexico: Động đất 7,4 độ richter, ít nhất 5 người thiệt mạng - Ảnh 3.

Cảnh báo được dỡ bỏ không lâu sau đó.

Mexico: Động đất 7,4 độ richter, ít nhất 5 người thiệt mạng - Ảnh 4.

Ít nhất 1 người đã thiệt mạng trong trận động đất, theo RT. Trong khi đó, theo Daily Mail, số người thiệt mạng là 5 người, bao gồm một bé trai (chưa rõ tuổi), một cụ ông 92 tuổi bị vật nặng rơi trúng, một công nhân 53 tuổi ngã từ trên cao, một nam thanh niên 26 tuổi và một phụ nữ 22 tuổi tử nạn vì sập nhà.

Mexico: Động đất 7,4 độ richter, ít nhất 5 người thiệt mạng - Ảnh 5.

Nhiều công trình ở Oaxaca đã bị hư hại, buộc người dân phải vội vàng chạy xuống đường.

Mexico: Động đất 7,4 độ richter, ít nhất 5 người thiệt mạng - Ảnh 6.

Thủ đô của Mexico nằm cách Oaxaca 200km cũng cảm nhận được các đợt rung lắc.

Mexico: Động đất 7,4 độ richter, ít nhất 5 người thiệt mạng - Ảnh 7.

Mexico – với vị trí nằm trên giao điểm của 3 mảng kiến tạo – là khu vực thường xuyên hứng chịu động đất.

Mexico: Động đất 7,4 độ richter, ít nhất 5 người thiệt mạng - Ảnh 8.

Hồi năm 2017, một trận động đất mạnh 7,1 độ richter đã xảy ra tại Mexico khiến 370 người thiệt mạng và hơn 6.000 người bị thương.

Mexico: Động đất 7,4 độ richter, ít nhất 5 người thiệt mạng - Ảnh 9.
Mexico: Động đất 7,4 độ richter, ít nhất 5 người thiệt mạng - Ảnh 10.

Theo Tiền phong

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.