Minh Quân “ép buộc” bác ruột đóng MV về Hà Nội

| Giải trí

GiadinhNet - Lúc đầu 2 người không nhận lời vì đã luống tuổi, lại không phải dân nghệ thuật nên rất e ngại.

Lúc đầu, 2 người không nhận lời vì đã luống tuổi, lại không phải dân nghệ thuật nên rất e ngại nhưng sau khi dùng biện phép “mềm ngọt” lẫn “ép buộc” 2 bác đành phải nhận lời.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, Minh Quân mang trong mình một tình yêu vô hạn với mảnh đất này. Vì lẽ đó, nhân dịp Thủ đô mừng 60 năm giải phóng, anh đã bắt tay làm một MV về Hà Nội thay cho lời tri ân.

Ca sỹ Vũ Hà Anh và Dương Hoàng Yến đóng vai một cặp tình nhân Hà Nội

Chọn ca khúc “Hà Nội của tôi”, một sáng tác mới của nhạc sỹ Tiến Minh (ca khúc mà nhạc sỹ này ấp ủ và viết cho một vở kịch của Nhà hát Kịch Hà Nội) để thực hiện MV, Minh Quân dồn cho ca khúc này rất nhiều cảm xúc.

Ngay từ khi nghe những nốt nhạc đầu tiên anh đã bị mê hoặc bởi ca từ của ca khúc rất gợi hình và đẹp. Hà Nội trong ca khúc là sự hoài niệm của tác giả về một mùa thu, về những con phố xưa, về tình yêu rất đỗi nhẹ nhàng của một đôi trai gái... Xúc cảm hoài niệm lúc thoảng qua, lúc dồn dập, lúc dịu dàng, lúc mãnh liệt.... Nó như khiến người nghe dễ bị cuốn vào ký ức, cuốn vào kỷ niệm.

“Tôi đã từng hát ca khúc này trên sân khấu nhưng chưa có cơ hội được thực hiện MV cho bài hát này. Chính vì vậy, khi đã có êkip sản xuất cho mình tôi đã cùng anh em thực hiện gấp rút bài hát này trong vòng có 2 ngày”, Minh Quân tiết lộ.

Với ý tuởng tái hiện lại cách nhẹ nhàng hình ảnh Hà Nội của thập niên 60 với những con phố vắng vẻ hay những góc phố yên bình, Minh Quân không ngờ đã tự làm khó mình và cả êkip.

Thực tế, để tìm được một nơi nào đó giữa lòng Hà Nội còn lưu lại được những nét cổ gần gũi với thực trạng những năm 60 quả là rất khó. Có những nơi, cả êkip vui mừng vì tưởng đã chọn được địa điểm tốt nhưng khi đặt máy quay lại thấy không ổn, lắc máy sang trái thì vướng biển quảng cáo, lách máy sang phải thì gặp nhà cao tầng hiện đại…

Khó nhất là những cảnh quay bằng flycam, bay cao quá thì mọi vật ở dưới bé ly ty, còn bay vừa tầm thì ô tô, xe máy đi lại như mắc cửi.

Một cảnh trong MV.

 

Tuy nhiên, điều mà Minh Quân vui mừng là đã “ép” được bác ruột của mình tham gia MV. Bác trai vốn là con của nhà văn Vũ Ngọc Phan, còn bác gái là bác ruột của Minh Quân.

 

Lúc đầu, 2 người không nhận lời vì đã luống tuổi, lại không phải dân nghệ thuật nên rất e ngại nhưng sau khi dùng biện phép “mềm ngọt” lẫn “ép buộc” 2 bác đành phải nhận lời. Bác gái thậm chí rất nhát nên khi xem quay thì ngại không muốn có cảnh mặt nên chỉ lấy tay với lưng.

Ngoài ra, diễn viên chính xuất hiện trong MV cũng do ca sỹ Dương Hoàng Yến và ca sỹ Vũ Hà Anh đảm nhận.

Hà Tùng Long

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.