Mở tủ đầu giường tìm thuốc cho người yêu, em hốt hoảng đỏ bừng mặt khi thấy thứ anh giấu bên trong

| Tâm sự

Một người có vẻ ngoài hiền lành, nhút nhát như anh, tại sao lại giữ những thứ đồ đó trong nhà cơ chứ?

Em và người yêu đang khá căng thẳng vì một chuyện tưởng chừng đơn giản. Bọn em mới quen nhau được 3 tháng, đang trong giai đoạn tìm hiểu tình cảm nên chưa có sự tiếp xúc thân mật. Thành thử ra em rất hoang mang và không biết những gì mình đánh giá liệu có đúng hay không.

Trong 3 tháng qua, bọn em đã đi chơi và có rất nhiều kỷ niệm, ấn tượng với nhau. Bản thân em nhận thấy người yêu rất tâm lý, lại hiền lành và có phần nhút nhát. Nhiều người bạn của em, sau khi tiếp xúc còn nói sau này nếu bọn em cưới nhau, có lẽ em mới là người chủ động mọi việc.

Hôm ấy là sinh nhật anh, sau khi ăn ở nhà hàng với bạn bè, người yêu em uống quá nhiều. Trời tối, để anh về một mình không yên tâm nên em đã gọi xe đưa anh về. Thấy anh mệt, em đã ở lại chăm sóc anh và dự định hôm sau sẽ về sớm. Nửa đêm hôm ấy, người yêu than khó chịu, đau dạ dày. Em tìm thuốc khắp nơi, mở tủ đầu giường ra thì giật mình với thứ bên trong.

Có rất nhiều đồ chơi tình dục bên trong, bản thân em trước đây cũng chỉ thấy mấy thứ này trên internet chứ chưa bao giờ được thấy tận mắt. Tuy nhiên, điều đó làm em cảm thấy nghi hoặc. Chắc chắn đó phải là những thứ dùng thường xuyên, người yêu em mới để ở ngay tủ đầu giường. Có điều 3 tháng qua, bọn em chưa hề có quan hệ, liệu ngoài em, anh có quen ai khác nữa không?

Mở tủ đầu giường tìm thuốc cho người yêu, em hốt hoảng đỏ bừng mặt khi thấy thứ anh giấu bên trong - Ảnh 1.

Một người đàn ông luôn bỏ bao cao su vào trong ví, tủ đầu giường thì chứa đầy đồ vật phục vụ chuyện ấy, đó có phải là điều bình thường không? (Ảnh minh họa)

Chưa kể một người bên ngoài nhẹ nhàng như anh, tại sao lại dùng những dụng cụ như vậy chứ? Em rất hoang mang và lăn tăn, không biết con người lâu nay đối diện với mình rốt cuộc mang tâm lý, tính cách như thế nào.

Sáng hôm sau, lúc em chuẩn bị về, anh rút tiền trong ví đưa cho em trả taxi. Đúng lúc ấy, em lại nhận ra bên trong có bao cao su . Thấy ánh mắt của em, người yêu nhanh chóng thanh minh rằng đàn ông ai cũng có thói quen đặt bao cao su trong ví. Chuyện này càng làm em nghi ngờ hơn.

Mấy ngày trôi qua, em cảm thấy mơ hồ và rất muốn tìm hiểu sự thật, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Một người đàn ông luôn bỏ bao cao su vào trong ví, tủ đầu giường thì chứa đầy đồ vật phục vụ chuyện ấy, đó có phải là điều bình thường không ạ? Các chị giúp em với, em không muốn yêu một người mang quá nhiều vỏ bọc, nhưng cũng sợ tư tưởng của mình bảo thủ nên muốn hỏi ý kiến của các chị ạ.

T.T.H.N

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Tâm sự -

GĐXH - Từ khoản tiền đền bù đất, vợ chồng tôi dành một phần cho các cháu, mỗi cháu có một khoản nhỏ để sau này lớn lên thì dùng. Tôi không ngờ có ngày mình lại biết số tiền dành cho hai cháu ngoại đã bị dùng cho việc khác. Điều khiến tôi đau lòng không chỉ là tiền mất, mà là cảm giác niềm tin của mình đã bị đặt nhầm chỗ.

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.