Mới sinh con muốn về nhà ngoại nhưng bị mẹ chồng cấm cản, con dâu ngã ngửa với lý do bà đưa ra

| Tâm sự

GĐXH - Ở nhà chồng không được hỗ trợ nuôi con nhưng muốn về nhà mẹ đẻ mà mẹ chồng không cho.

Rụng rời khi biết được chồng từ chối du lịch cùng vợ con để đi chơi với người phụ nữ khácRụng rời khi biết được chồng từ chối du lịch cùng vợ con để đi chơi với người phụ nữ khác

GĐXH - Nhìn những bức ảnh chụp lén mà đứa cháu gửi cho, tôi đau đớn nhận ra sự thật về người chồng giả dối của mình.

Mẹ chồng tôi đã không cho tôi về bên nhà ngoại, mặc dù từ nhà chồng tới nhà bố mẹ đẻ chỉ cách nhau vài chục cây số. Tôi đành phải ở lại nhà chồng, hàng ngày chịu đựng sự thờ ơ của mẹ chồng trong khi chồng tôi thường xuyên vắng nhà do đi làm ăn xa. Tôi vừa chăm con nhỏ còn vẫn phải làm việc nhà trong sự xép nép, khó chịu của bà.

Lúc về làm dâu nhà chồng tôi đã không được mẹ chồng đón nhận. Chẳng hiểu sao tôi có chút nhan sắc và sống nhẹ nhàng, công việc ổn định… vậy mà mẹ chồng tôi cứ chê bai đủ thứ. Bà cho rằng tôi không được điểm gì ưng ý. Mẹ chồng tôi còn vu cho tôi là "trói" con trai của bà nên rất ấm ức khi chuyện kết hôn diễn ra.

Suốt gần 2 năm qua, tôi rất mệt mỏi vì vừa phải đi làm kiếm tiền, vừa phải làm các công việc nhà hàng ngày từ sáng tới đối. Hầu như mẹ chồng, em gái chồng không động tay vào bất kỳ công việc nào, chỉ giao việc, giám sát tôi nấu nướng, làm việc nhà. Việc công ty bận rộn mà vẫn phải về nhà đúng giờ nếu không mẹ chồng cáu giận.

Ngay cả lúc mang bầu, bà vẫn bắt con dâu phải nấu cơm, rửa bát, lau dọn nhà cửa, rảnh thì đấm lưng, bóp vai cho bà dễ ngủ. Tôi ốm nghén, ăn ít và mệt mỏi, làm việc gì cũng chậm liền bị mẹ chồng mắng: "Đúng là giở thói tiểu thư ỏng eo, mượn cớ để lười nhác. Hồi xưa tôi bụng vượt mặt vẫn phải ra đồng đấy nhé".

Mới sinh con muốn về nhà ngoại nhưng bị mẹ chồng cấm cản, con dâu ngã ngửa với lý do bà đưa ra - Ảnh 2.

Mẹ chồng hà khắc với con dâu. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi ở xa, ít khi về nhà nên hàng ngày nhắn tin, gọi điện hỏi thăm. Những lần chồng về nhà là tôi cảm thấy vui mừng, anh ấy thấy vợ vất vả liền không cho làm, cứ bắt phải nghỉ ngơi. Lúc sinh con là lúc tôi mệt mỏi nhất, phải tranh thủ đợi khi con ngủ để làm việc nhà, không thì mẹ chồng nổi giận la lối ầm ĩ nhà cửa.

Không may là tôi bị ít sữa, cứ phải cho con ăn thêm sữa ngoài nên tốn kém, vất vả. Mẹ chồng đổ lỗi cho con dâu ăn uống lung tung. Nhà bố mẹ đẻ tôi chỉ cách nhà chồng có 30 cây số, mẹ tôi cũng thỉnh thoảng ghé thăm, mua đồ cho hai mẹ con.

Bày tỏ muốn về bên nhà ngoại để chăm con nhưng mẹ chồng không cho còn mắng: "Cháu còn bé thì ông bà cứ đến thăm nom, cho tiền, mua quà cho hai mẹ con là được rồi, cần gì phải về bên đó".

Mẹ chồng nói lý do giữ con dâu ở lại: "Sao cứ cứ kiếm cớ trốn về nhà ngoại thế nhỉ? Ở nhà lo cơm nước, giặt giũ, đi rồi lấy ai làm? Với lại cháu nội tôi ở đây tôi còn trông coi, về bên đó bế đi khắp nơi, cháu tôi bị làm sao thì sao. Con trai đi vắng, tôi phải canh vợ cho nó, đi làm xa mà vợ ở nhà cắm sừng thì tai tiếng lắm".

Không được về nhà ngoại, tôi ấm ức lắm, mặc dù chồng đã gọi điện năn nỉ mẹ nhưng cũng không ăn thua. Tôi phải làm gì khi mẹ chồng tôi ghê gớm, cấm cản nhiều thứ vô lý? Tôi có nên mặc kệ bà để ôm con về nhà ngoại không?

Không dám ăn tiêu chỉ để vun vén xây nhà chồng, đến lúc mẹ chồng phân chia tài sản khiến con dâu hụt hẫngKhông dám ăn tiêu chỉ để vun vén xây nhà chồng, đến lúc mẹ chồng phân chia tài sản khiến con dâu hụt hẫng

GĐXH - Mẹ chồng tôi không công bằng chút nào, coi bao công sức vun vén xây dựng nhà chồng của tôi trở thành vô nghĩa.

Được mẹ chồng chiều chuộng giành làm hết việc nhà, con dâu choáng váng khi bà bất ngờ đưa ra lời nhờ vảĐược mẹ chồng chiều chuộng giành làm hết việc nhà, con dâu choáng váng khi bà bất ngờ đưa ra lời nhờ vả

GĐXH - Tôi thật vui vì có mẹ chồng tâm lý, san sẻ việc nhà với con dâu nhưng rồi sự thật lại làm tôi thất vọng.

Rụng rời khi biết được chồng từ chối du lịch cùng vợ con để đi chơi với người phụ nữ khácRụng rời khi biết được chồng từ chối du lịch cùng vợ con để đi chơi với người phụ nữ khác

GĐXH - Nhìn những bức ảnh chụp lén mà đứa cháu gửi cho, tôi đau đớn nhận ra sự thật về người chồng giả dối của mình.



Anhue@...
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.