Mới yêu nhau được vài tháng, bạn gái đã đưa ra đề nghị khiến tôi thất vọng
Tôi năm nay 31 tuổi, kinh doanh tự do, kinh tế tương đối ổn. Bạn gái tôi 27 tuổi, là giáo viên dạy hợp đồng ở một trường tư thục. Chúng tôi quen nhau đã nửa năm, chính thức yêu chỉ mới vài tháng.
Tôi phải thú nhận là bản thân khá khó tính và cẩn trọng trong chuyện tình cảm. Tôi không thích yêu chơi bời qua đường. Tôi chỉ mới trải qua một mối tình lãng mạn thời sinh viên, sau khi ra trường thì người ta về quê cho gần nhà theo ý cha mẹ, còn tôi bám trụ lại thành phố nên chuyện tình buộc phải dừng lại.
Kể từ đó tôi mải mê phấn đấu lo cho sự nghiệp, tự nhủ khi kinh tế vững vàng ổn định, gặp được người ưng ý thì cưới luôn, không yêu đương chơi bời mất thời gian nữa.
Tôi là người có tư tưởng cởi mở nhưng đề nghị của bạn gái là điều tôi chưa dám nghĩ tới (Ảnh: Drprem).
Bạn gái hiện tại của tôi đúng là mẫu người tôi thích. Cô ấy không quá xinh đẹp nhưng dễ nhìn, tính tình dịu dàng, cởi mở. Hơn nữa, tôi đặc biệt thích những người cô gái làm nghề dạy học. Vì tôi tin, một cô giáo sẽ có những chuẩn mực đạo đức nhất định, ăn nói khéo léo, biết đối nhân xử thế và sau này sẽ dạy con tốt.
Hai chúng tôi yêu nhau, tình yêu không lãng mạn bay bổng như thanh niên mới lớn nhưng cũng khá thú vị. Ở tuổi này, chúng tôi chưa già nhưng cũng không còn quá trẻ, yêu có nghĩa là xác định kết hôn luôn rồi. Vậy nên tôi đã dồn tâm sức vun vén cho mối tình này, cũng xác định nghiêm túc sẽ mau mau ngỏ lời cưới cô ấy làm vợ.
Vào dịp Lễ tình nhân vừa rồi, tôi mua một chiếc nhẫn thật đẹp cầu hôn cô ấy. Tôi bóng gió việc bố mẹ tôi rất mong con dâu, mong được bế cháu lắm rồi, em xem mùa hè này chúng ta cưới nhau được không? Nhưng bạn gái tôi lại nói rằng chúng tôi yêu nhau chưa lâu, nói chuyện cưới xin bây giờ có lẽ là hơi vội vàng. Rồi cô ấy nói:
-Trước khi nghĩ đến chuyện cưới, chúng ta có thể sống thử một thời gian được không? Lúc yêu thì màu hồng, biết đâu sống chung lại không hòa hợp, cứ thử sống chung với nhau xem thế nào, ổn thì cưới, không ổn thì chia tay, kẻo cả hai lỡ dở.
-Anh không nghĩ đó là một ý kiến hay đâu. Em là con gái, lại là một cô giáo, làm như vậy sẽ có điều tiếng không hay cho em.
-Em sợ gì điều tiếng chứ. Cuộc đời em em sống, có ai sống hộ em được đâu mà sợ điều tiếng. Anh có thấy giới trẻ bây giờ không, yêu đương ồn ào, đám cưới rình rang, rồi về sống chung được ít bữa lại rậm rịch kéo nhau ra tòa vì cho rằng không hợp, vì chưa hiểu rõ, vì thất vọng về nhau. Em muốn sống thử một thời gian, nếu chúng ta hiểu nhau, hòa hợp nhau cả về tinh thần lẫn chuyện gối chăn thì lúc đó tính chuyện cưới cũng chưa muộn.
Quả thật, những lời em nói tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi không phải là một chàng trai cổ hủ nhưng tư tưởng tôi cũng chưa phóng khoáng đến mức ấy. Vậy nên dù đã chính thức yêu nhau vài tháng rồi, dù có cơ hội tôi cũng chưa đi quá giới hạn với cô ấy vì muốn cô ấy biết tôi tôn trọng cô ấy và mối tình này.
Nhưng giờ cô ấy muốn sống thử, muốn sống cuộc sống vợ chồng "nháp" một thời gian để xem chúng tôi có hòa hợp về lối sống lẫn tình dục hay không. Nói thật là tôi hơi sốc. Vì tôi vốn nghĩ bạn gái mình khác, ít nhất thì cũng không quá dễ dãi trong chuyện tế nhị này.
Tôi bảo bạn gái đây là chuyện quan trọng, tôi cần cân nhắc xem có nên hay không. Nhưng cô ấy lại bảo tôi hâm dở bởi người cần nghĩ là cô ấy nhưng cô ấy không nghĩ, cớ gì tôi lại phải phân vân. Cô ấy còn bán tín bán nghi năng lực giường chiếu của tôi nên mới không dám sống thử.
Nói thật, là đàn ông không ai không muốn gần gũi người mình yêu. Nhưng qua chuyện này tôi có chút thất vọng. Tôi biết cô ấy đã từng trải qua vài mối tình, cũng không hi vọng cô ấy còn trong trắng. Nhưng qua đề nghị sống thử, tôi nghĩ rằng có thể với những chàng trai trước đây cô ấy cũng từng sống như vậy, dễ dãi phóng khoáng một cách vô điều kiện như vậy quả thật không phải là điều tôi mong chờ ở vợ của mình.
Cô ấy nói với tôi: "Anh có vấn đề gì mà lại không dám sống thử? Làm một bài toán hay viết một bài văn còn phải làm nháp vài lần, chắc chắn đúng mới dám viết vào bài thi. Lấy chồng lấy vợ, sống với nhau cả đời mà không muốn thử xem đối phương như thế nào, có đáng để kết hôn không, chẳng phải là mạo hiểm quá à?"
Mấy lâu nay tôi suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên đồng ý với đề nghị của bạn gái hay nên xem xét lại mối quan hệ này? Là suy nghĩ của cô ấy có vấn đề hay suy nghĩ tôi có vấn đề?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện thực trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 9 giờ trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 14 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 20 giờ trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 20 giờ trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.
Sau khi chia đất, mẹ chồng nhập viện nhưng 3 con dâu không ai chăm
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Gần 1 tuần mẹ nằm viện, chỉ có tôi và các anh ở lại chăm mẹ, 3 chị dâu chỉ về chốc lát rồi đi luôn.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.