Mong manh phận đời phu đá vùng biên

| Xã hội

GiadinhNet - Công việc nặng nhọc, không bảo hộ lao động, thu nhập bấp bênh, thậm chí là “đách cược” với mạng sống nhưng chỉ vì mưu sinh nên nhiều năm qua, một số người dân tộc Dao đỏ (thuộc xóm Nà Chia, xã Lương Can, huyện Thông Nông, Cao Bằng) vẫn cố bám trụ với nghề phu đá. Và mới đây nhất, một vụ nổ mìn trong lúc khai thác đá đã cướp đi mạng sống của 3 người dân vô tội nơi xóm nghèo vùng biên viễn này.


Mỏ đá nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại Cao Bằng (ảnh lớn). Chị Xiếc ôm chặt cậu con trai nhỏ trong lòng khi nhắc về chuyện người chồng xấu số không may gặp nạn. Ảnh: N.Đạt

Mỏ đá nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại Cao Bằng (ảnh lớn). Chị Xiếc ôm chặt cậu con trai nhỏ trong lòng khi nhắc về chuyện người chồng xấu số không may gặp nạn. Ảnh: N.Đạt

Chết vùi trong đá

Chúng tôi trở lại xóm Lũng Nhùng (xã Ngọc Động, huyện Thông Nông, Cao Bằng) sau gần 1 tuần xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Cảnh vật vẫn vậy, nhưng lòng người thì nặng trĩu sự xót xa. Không xót xa sao được, khi chỉ trong tích tắc, một xóm chỉ có vỏn vẹn hơn 10 nóc nhà (với 26 nhân khẩu người Dao đỏ) đã vĩnh viễn mất đi 3 mạng người, còn một người may mắn sống sót nhưng có nguy cơ mang dị tật suốt phần đời còn lại do tai nạn từ việc khai thác đá.

Trước đó, vụ tai nạn được xác định xảy ra vào khoảng 16h ngày 22/8 tại một mỏ đá ở km18 800 tỉnh lộ 216 (xóm Nà Chia, xã Lương Can, huyện Thông Nông). Trong lúc đang tra thuốc nổ, lắp kíp mìn vào hốc đá thì bất ngờ trời đổ mưa lớn. Trong tích tắc một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc làm rung chuyển mọi thứ xung quanh, đất đá bắn tứ tung. Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người tử vong gồm: Lý Dào Thin (SN 1983), Triệu Tạ Hin (SN 1990) và Triệu Văn Pham (SN 1997). Người bị thương là anh Lý Văn Khe (SN 1996). Các nạn nhân đều trú tại xóm Lũng Nhùng, xã Ngọc Động.

Trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Lý Văn Cán (57 tuổi, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng xóm Lũng Nhùng) cho biết: “Ba nạn nhân qua đời khi còn quá trẻ, có người đã có gia đình riêng phải lo toan. Ngày xảy ra vụ việc, công tác cứu hộ của các lực lượng chức năng kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ. Tới 21h cùng ngày, thi thể 3 nạn nhân xấu số mới được đưa ra khỏi những đống đất đá và bàn giao cho các gia đình đưa về mai táng. Những tiếng khóc xé lòng của người thân các nạn nhân khiến những người có mặt tại hiện trường không ai cầm được nước mắt”.

Anh Lý Văn Toàn (32 tuổi) - một trong những nhân chứng của vụ việc kể lại, chiều hôm xảy ra vụ tai nạn, anh và mọi người vẫn làm việc bình thường như mọi ngày. Ca làm của anh chia ra làm 2 tốp, mỗi tốp 3 người. Một nhóm tiến hành khoan ở phía trên lưng núi bao gồm: Lý Dào Thin, Triệu Tạ Hin và Triệu Văn Pham, còn anh Toàn cùng Triệu Văn Khe và một công nhân khoan mồi phía dưới. Trong lúc đang khoan thì thấy mây đen kéo đến, kèm theo sấm chớp. Trong tích tắc, một tiếng nổ lớn phát ra. Vài phút sau đó, anh Toàn thấy một công nhân cõng anh Triệu Văn Khe ra khỏi hiện trường và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng trong tình trạng bị thương nghiêm trọng bên chân trái. Ba người còn lại sau đó được phát hiện đã tử vong.

Nước mắt người thân

Nói về nghề phu đá, anh Toàn chia sẻ thêm, trước anh từng làm công nhân cho một số công ty, thu nhập cũng ổn định nhưng cách xa nhà hàng chục cây số. Sau khi nghe tin gần nhà có doanh nghiệp khai thác đá tuyển công nhân, nên anh xin vào làm. Ngoài khói bụi độc hại thì ngày nào các công nhân như anh Toàn cũng đối mặt với nguy hiểm rình rập. Trong khi đó thu nhập thì bấp bênh.

Cách nhà anh Khe không xa là gia đình nạn nhân Triệu Tạ Hin. Thời điểm chúng tôi ghé thăm, chị Triệu Thị Xiếc (23 tuổi,vợ nạn nhân Hin) đang ôm đứa con nhỏ vào lòng, nước mắt ngắn dài vì xót thương cho số phận của chồng. Cố kìm nén cảm xúc, chị Xiếc nhớ lại: “Khoảng 16h40 ngày 22/8, tôi đang trên đường qua bên nhà nội gần thi trấn Thông Nông thì nhận được điện thoại từ một người quen làm tại Bệnh viện đa khoa huyện Thông Nông báo có vụ tai nạn xảy ra ở bãi đá làm chết 3 người trong xóm. Biết đó là mỏ đá nơi chồng làm việc nên tôi vội đi xe xuống hiện trường để tìm hiểu và nhận được tin dữ chồng bị tai nạn không may qua đời. Nhìn thi thể anh ấy nguội lạnh bị vùi lấp trong đống đất đá, tôi đã ngất xỉu”.

Được biết, nạn nhân Hin làm nghề phu đá được khoảng 3 năm. Trước đó, anh cùng một số thanh niên trong xóm từng tự mình khai thác đá thủ công tại địa phương để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, nhưng công việc lúc đó không đến nỗi nguy hiểm như hiện tại. Nói về viêc chồng mình có được đào tạo qua về khoan đá hay nổ mìn trước khi đi làm, chị Xiếc cho biết: “Khi mới vào anh Hin chỉ đi phụ các công việc tại công trường như đập đá, hỗ trợ vận chuyển đá lên xe... sau đó quen việc thì mới bắt đầu khoan, tra kíp nổ mìn, không ngờ lại xảy ra vụ việc trên”.

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình, chị Xiếc cho biết, gia đình làm nghề nông cả năm trời cũng chỉ đủ ăn đủ mặc. Vợ chồng chị Xiếc có 1 cậu con trai năm nay đã 7 tuổi. Anh Hin vốn là lao động chính trong nhà.

Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, doanh nghiệp khai thác đá nơi các nạn nhân làm việc có hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân một số tiền, đồng thời cử người túc trực giúp đỡ gia đình làm ma chay, còn nạn nhân Khe bị thương tật vĩnh viễn chân trái đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng được hỗ trợ chi phí điều trị.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn trên đều là người dân tộc Dao đỏ, công việc chính của họ là làm nông chỉ đủ ăn đủ mặc chứ không dư giả gì. Trong số các nạn nhân, anh Lý Văn Khe vừa học hết lớp 6 đã phải bỏ học đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Mặc dù mới 22 tuổi nhưng anh đã có 2 con, đứa lớn 4 tuổi, còn đứa nhỏ 2 tuổi. Trong vụ tai nạn vừa qua, dù may mắn thoát chết, nhưng anh Khe bị mất chân trái chịu dị tật suốt đời.

Nguyễn Đạt

Ý kiến của bạn
Tags:
Phá đường dây ma túy 'cỏ' nhắm vào công nhân, học sinh

Phá đường dây ma túy 'cỏ' nhắm vào công nhân, học sinh

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong 7 tháng đường dây mua bán trái phép ma túy dạng "cỏ" hoạt động tại Hà Tĩnh phát sinh hơn 9.000 giao dịch, với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Các đối tượng chủ yếu nhắm đến công nhân tại khu kinh tế, khu công nghiệp và học sinh.

Báo Sức khỏe và Đời sống đẩy mạnh chuyển đổi số: Tổ chức tập huấn chuyên sâu kỹ năng ứng dụng AI trong sản xuất nội dung

Báo Sức khỏe và Đời sống đẩy mạnh chuyển đổi số: Tổ chức tập huấn chuyên sâu kỹ năng ứng dụng AI trong sản xuất nội dung

Thời sự -

GĐXH - Sáng 7/8, Chi hội Nhà báo Báo Sức khỏe và Đời sống đã tổ chức buổi tập huấn thiết thực với chủ đề "Kỹ năng sử dụng AI trong quy trình sản xuất nội dung". Chương trình thu hút sự tham gia đông đảo của các cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động toàn tòa soạn.

Hà Nội: Lái xe vi phạm nồng độ cồn gấp đôi mức kịch khung, phóng quá tốc độ trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Hà Nội: Lái xe vi phạm nồng độ cồn gấp đôi mức kịch khung, phóng quá tốc độ trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Đời sống -

GĐXH - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, lực lượng CSGT đã kịp thời phát hiện và lập biên bản xử lý đối với một tài xế điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn vượt quá mức kịch khung hơn 2 lần, đồng thời chạy quá tốc độ cho phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.