Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một chuyện tình buồn trong ký ức ngày 20/10 đau đớn

Thứ ba, 14:37 19/10/2021 | Chuyện vợ chồng

Có những chuyện dù đã lùi vào quá khứ, có những người dù đã đi xa, nhưng vẫn để lại trong lòng những người ở lại một vết đau như vừa bị cứa ngày hôm qua vậy.

Một chuyện tình buồn trong ký ức ngày 20/10 đau đớn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Getty Images.

Gần kề ngày 20/10, ngày của những người phụ nữ Việt Nam, các cô gái thì háo hức đăng tút trên facebook chờ chồng/bạn trai tặng quà, nhưng một cô gái với tâm sự buồn đã đăng tải câu chuyện của mình lên diễn đàn mạng xã hội.

Câu chuyện đẫm nước mắt của cô khiến nhiều người tự hỏi rằng, "Thật ra thì, phụ nữ có nhất thiết phải nhận quà vào ngày 20/10 hay không. Nếu một người đàn ông mỗi ngày đều yêu bạn, chân thành săn sóc bạn, thì một chút quà cáp hình thức trong ngày đặc biệt dường như chẳng có ý nghĩa gì. Bởi món quà lớn nhất chính là sự hiện diện của anh ấy trong cuộc đời của bạn".

Cô gái viết năm nay cô đã 31 tuổi nhưng không dám yêu ai, bởi vẫn còn ám ảnh sự việc trong quá khứ, ngày cô 23 tuổi.

Ngày ấy cô vừa ra trường, nhiều mộng mơ, chưa trải được sự đời, cái gì cũng thích, cái gì cũng muốn. Cô và bạn trai yêu nhau 3 năm, anh là người không giàu có nhưng luôn biết cố gắng, chăm chỉ, thật thà. Với bố mẹ, người lớn, anh là một người con ngoan ngoãn, vâng lời. Điểm duy nhất cô không thích ở anh là ham việc, nhiều khi quên cả cô.

Năm ấy, 20/10, cô không thấy anh nói gì đến tặng quà hay rủ cô đi chơi. Đến cuối ngày anh mới ớ ra rằng chưa mua hoa tặng cô, vì anh bận quá. Cô đã buông lời trách móc: "Anh lúc nào cũng vậy, quên cả ngày 20/10".

Anh phân trần với cô rằng vì mình mải làm việc quá, cô nói lời hờn dỗi: "Tùy anh, anh muốn làm gì thì làm". Chỉ vì câu nói ấy, gần 12 giờ đêm anh đã chạy đi tìm mua hoa cho cô.

Nửa tiếng sau, cô nhận được tin từ bạn cùng phòng của anh rằng anh vừa mất rồi, vì bị ô tô tông phải.

Cô gái kể lại ký ức đau đớn:

Hồi ấy người yêu mình trọ ở một ngõ trên Phạm Văn Đồng, khi mà đường chưa mở rộng như bây giờ, bụi đường, ổ bò ổ gà lại nhiều xe tải, container đi qua. Mình không tin, anh bạn cùng phòng còn nói mình là "em giờ còn không tin nữa, anh có thừa hơi mà dùng mạng sống của người khác ra đùa không?".

Mình liền thay quần áo, bắt taxi tới chỗ anh ấy nói. Trên đường mình cầu mong "chỉ là đùa thôi, chỉ là đùa, lúc mình ở đó thì người yêu mình sẽ tặng hoa cho mình, một điều bất ngờ" nhưng không, đến nơi thì chẳng có bất ngờ nào cả. Người yêu mình đã nằm đấy, được người dân đắp cho chiếc chiếu mỏng phủ kín người. Chiếc xe cũng nát vụn.

Anh bạn cùng phòng nhìn mình:

- Nó mới đi được 15 phút có người gọi cho anh. Vì trong ví nó có số điện thoại của anh và bố mẹ, bố mẹ gọi không nghe máy, gọi cho anh thì anh nghe…

Ngày hôm ấy, mọi thứ như sụp đổ, chúng mình còn bao nhiêu lời hứa, bao nhiêu dự định, kế hoạch muốn thực hiện cùng nhau. Mình tự trách bản thân mình tại sao không nghĩ cho anh, anh bận chứ anh có đi chơi đâu mà còn đòi hoa, đòi quà. Nhưng thật sự mình chỉ muốn gặp anh để rồi như vậy.

Ngần ấy năm trôi qua, giờ đã 31 tuổi nhưng cô gái không còn dám yêu ai. Trong tim cô vẫn ngập tràn hình bóng anh và ký ức đau buồn. Cô sợ rồi mình sẽ lại làm tổn thương một ai đó khi yêu họ, cũng chẳng dám đòi hỏi gì nữa, tự mình làm cho mình tất cả đến tận bây giờ. Cứ đến 20/10, lòng cô lại ngập tràn nỗi ân hận.

"Mình viết ra chỉ mong các bạn nữ đừng vì những ngày này mà đòi hỏi hay yêu cầu gì từ bạn trai. Không hôm nay thì mai, không mai thì ngày kia, đừng như mình để rồi biết đâu mất người mình yêu thương mãi mãi và ân hận", cô gái viết.

Tâm sự của cô gái khiến nhiều người thương cảm. Cư dân mạng cũng đồng ý rằng bạn gái khi yêu đừng nên quá nhõng nhẽo, đòi hỏi ở người yêu, đừng nhân những ngày đặc biệt này để "hành" người yêu chỉ để thỏa mãn tâm lý muốn được cưng chiều như công chúa.

"Thật sự mình thấy các bạn nữ cũng nên rút kinh nghiệm chứ đừng bao biện cho số phận nghiệt ngã. Hồi mình 18 tuổi cũng có lần, lúc 11 giờ đêm mình đói, mình nằng nặc đòi người yêu đi mua phở cho mình. Người yêu mình cũng chiều nên đi thật. Nhưng giờ đó làm gì còn đồ ăn mà mua. Kết quả là đi tới khúc cua vào làng ĐH Thủ Đức thì người yêu mình xém va phải container. Hôm đó mình sợ lắm, mình khóc cả buổi tối. Mình hối hận kinh khủng. Từ đó trở đi mình không còn dám nhõng nhẽo đòi người yêu đi đâu lúc trời đã khuya nữa...", một thành viên chia sẻ.

"Nói thật nhé, tôi ở bên nước ngoài thì ngày 8/3 là quốc tế phụ nữ mà nó như ngày bình thường thôi, không có rườm rà và bày vẽ như mình đâu. Nếu yêu nhau thì lễ cũng như ngày thường, ngày thường cũng như lễ, chứ thích là tặng thôi. Chỉ có sinh nhật hay là kỷ niệm gì đó thì nên nhớ mà tổ chức. Về chị thì, chuyện qua lâu rồi, cũng nên bắt đầu lại, và nhớ nếu có người mới thì ít nhất hằng năm thắp cho anh vài cây hương ngày giỗ nhé', một người khác bày tỏ quan điểm về chuyện tặng hoa, tặng quà như một "việc phải làm" vào ngày của phụ nữ.

Bạn trẻ này cho rằng, đừng nên nặng nề chuyện quà cáp vào những ngày này, không phải tặng quà ngày này mới là biểu hiện sự trân trọng người phụ nữ, nếu yêu thương nhau thì ngày nào cũng là 20/10, 8/3, nếu đối xử tệ với nhau thì một ngày "quà cáp gỡ lại" cũng chẳng nói lên điều gì. Phụ nữ đừng cần những điều như thế, cái quan trọng nhất vẫn là tình cảm người đàn ông đó dành cho mình ra sao mỗi ngày.

Các thành viên diễn đàn an ủi cô gái đừng tiếp tục đổ lỗi cho mình, dù sao thì anh ấy cũng đã đi rồi và lỗi không hoàn toàn ở cô, đó là số phận. Số phận của anh đã an bài, còn số phận của cô là phải tiếp tục sống tốt, sống hạnh phúc để người ra đi không còn phải buồn lòng.

Người chồng gây sửng sốt nhất năm: Đứng ra tổ chức lễ cưới cho vợ và nhân tình của cô ta, nhiều người đọc rồi cười nhưng chưa chắc cách nghĩ của bạn đã đúng đâuNgười chồng gây sửng sốt nhất năm: Đứng ra tổ chức lễ cưới cho vợ và nhân tình của cô ta, nhiều người đọc rồi cười nhưng chưa chắc cách nghĩ của bạn đã đúng đâu

GiadinhNet - Phát hiện người bạn đời ngoại tình ai cũng sẽ đau đớn, nhưng cách hành xử trước sự việc của mỗi người là khác nhau. Mặc dù có đôi lúc hành động của người trong cuộc cũng vượt ra ngoài tưởng tượng của mọi người.

Hoa tươi cho ngày 20/10

Theo Huyền Anh

Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Vợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Anh muốn đưa em đi Đà Lạt, nơi em ước ao đến một lần trong đời. Anh muốn nhìn con gái lớn lên. Anh muốn cùng em già đi theo năm tháng. Có nhiều điều anh muốn làm cùng em, vậy mà chẳng còn cơ hội nữa.

Top