Khoảng 8h15 phút sáng ngày 8/5, lúc đó đang tiết 3, môn Sinh vật, em Trung (trú ở phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh) đã xin cô giáo ra ngoài. Sau đó em đã đi đến giữa hành lang dãy nhà 3 tầng của Trường THPT Phan Đình Phùng và nhảy xuống đất.
|
|
|
Hiện trường nơi em Trung nhảy xuống. |
Khi mọi người chạy ra thì đã thấy em nằm bất tỉnh ở dưới nền sân trường. Em Trung nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Tại đây các bác sỹ chẩn đoán em bị chấn thương đốt sống cổ, rất nguy hiểm nên đã lập tức chuyển ra Hà Nội.
Thầy giáo Bùi Việt Hải - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng. Em Trung là một học sinh có hoàn cảnh rất khó khăn nhưng lại học rất giỏi. Đã 3 năm liền, em đạt danh hiệu học sinh giỏi môn Hoá của tỉnh”.
Cũng theo thầy Hải thì nguyên nhân của việc em Trung nhảy từ tầng 3 của trường có thể do chứng trầm cảm từ lâu của em. Trung học giỏi nhưng rất ít tiếp xúc với bạn bè. Nhà trường, gia đình và bạn bè em đang kỳ vọng vào thành tích trong kỳ thi đại học năm nay của em, nhưng không ngờ sự việc đáng tiếc xảy ra.
Được biết, bố của em Trung hiện cũng đang điều trị bệnh gan ở Hà Nội, nay Trung lại phải điều trị cột sống nên gia đình càng khó khăn hơn.
Theo Vietnamnet