Một mạng người và một bộ quần áo!
GiadinhNet - Theo thông tin trên báo chí, em Ksor Sôn (học sinh lớp 6, ở Ia Grai, Gia Lai) đã chết. Em tìm một sợi dây, treo lên cột nhà để kết thúc cuộc đời mình vì không có nổi một bộ quần áo mới.

Một năm trước, cũng vì cái sự nghèo khó cùng cực, anh trai của Sôn cũng tự tử khi cũng mới 11 tuổi. Không biết các chuyên gia tâm lý sẽ giải thích thế nào về hai đứa trẻ 11 tuổi chán đời đến mức tìm đến cái chết để giải thoát. 11 tuổi, đầu óc non nớt của các em có thể diễn biến tâm lý phức tạp đến vậy sao? Mà các em đã quá quen với nghèo khó rồi đấy, tâm hồn các em thuần khiết chứ không bị chi phối bởi game, Internet và muôn trò giải trí độc hại như trẻ ở thành thị. Khó tin, không muốn tin, nhưng đó là sự thật đã xảy ra ở một gia đình bất lực với khao khát của con - một bộ quần áo mới chỉ chừng 130.000 đồng.
Tôi biết lúc này các nhà giáo dục đang đau đầu bàn lại Thông tư 30 “không chấm điểm học sinh tiểu học”, mô hình trường học kiểu mới (VNEN) “trao quyền cho học sinh”, hoặc xét lại chuyện cấm hay không cấm giáo viên dạy thêm… Nhưng, vì cái chết của Ksor Sôn, xin các vị hãy bình tĩnh mà nghĩ kỹ xem con em chúng ta thực sự đang cần gì, các thầy cô đứng lớp thực sự cần phải làm gì... Chiến lược phát triển giáo dục đôi lúc đơn giản lắm, chẳng ghê gớm như được vẽ ra ở đề án này, chủ trương nọ đâu.
Vì sao một đứa trẻ 11 tuổi lại có thể nghĩ đến chuyện tự tử? Trả lời câu hỏi này phải cần các chuyên gia tâm lý, thần kinh học. Nhưng tâm trạng vui buồn, lo sợ, kích động hay bất kỳ thái độ bất thường nào của trẻ con ở trên lớp lại là việc của người làm giáo dục. Trường học của chúng ta thường mải mê chạy theo các chuẩn kiến thức mà không để ý gì đến tâm sinh lý trẻ em. Các chiến lược về giáo dục cũng trống vắng mảng vô cùng quan trọng này. Đó là một lỗ hổng trong hệ thống giáo dục.
Giáo dục ở cấp học nền tảng mà nhà trường không biết được học sinh của mình có đủ ăn đủ mặc, có diễn biến tâm lý và hành vi bất thường hay không, có trẻ nào có tài năng thiên bẩm… thì mọi điểm số, đánh giá xếp hạng kiến thức sách vở đều trở nên vô nghĩa. Để cứu một đứa trẻ muốn chết vì thiếu một bộ quần áo mới, dễ hay khó? Phải chăng chúng ta đã không làm được vì không biết chuyện gì đang xảy ra với đứa trẻ đó?
Ksor Sôn cần một bộ quần áo, thế thôi!
Việt Nguyễn