Mục sở thị trò bịp "moi" tiền siêu hạng trong lễ gọi "hồn"
GiadinhNet - Thời gian gần đây, đường dây nóng của báo GĐ&XH Cuối tuần liên tục nhận được điện thoại phản ánh của người dân xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa về trường hợp bà La Thị Hương hoạt động mê tín dị đoan, gây bức xúc trên địa bàn.
![]() |
|
“Con nhang” tại phủ của “bà đồng” lừa đảo. Ảnh T.H |
Giữa lúc tôi còn chưa kịp lên tiếng thì từ góc bên kia, bà Hương đã nhanh nhảu cất lời: "Cứ ngồi đấy đi, 9h là giờ đẹp, "cô" mới làm việc thánh được". Rồi cứ thế, bà Hương thao bất tuyệt kể về những "sự tích dị thường" để lấy lòng tin của các "con nhang". "Cô" nói: "Từ Bắc chí Nam, ở đâu cũng có con nhang theo "cô" cả, họ vẫn thường xuyên nhờ "cô" cúng bái, kêu cầu và tụ họp vào các dịp lễ tết và đi chùa chiền". Sau 30 phút chờ đợi, "cô" ngoắc tay ra hiệu cho chúng tôi vào điện, nơi sẽ tiến hành nghi lễ gọi hồn và thờ cúng. Trước khi gọi hồn, "cô" không quên ra chiều trịnh trọng dặn dò: "Khi hồn về đòi cái gì là các nhà phải đi đáp ứng, ví dụ hồn đòi mua thuốc lào hay nước cay (rượu - PV) thì qua nhà bên (nhà anh họ cô - PV) mua ngay".
Dặn dò kỹ rồi, "cô" bắt đầu hướng lên thắp hương, lầm rầm khấn vái thành tiếng, từ gia tiên, thánh mẫu, cậu chủ, cô Ba đến cô Mười, ông chúa, tướng phủ, các quan… rồi xin đài âm dương. Chỉ khoảng một phút sau, chúng tôi thấy đầu "cô" lắc lắc rồi bỗng dưng mắt trợn trừng lên, mồm méo xệch. Rồi thoáng chốc, "hồn" chỉ vào chị Quyến (người vào cùng lúc với phóng viên) nói: "Tôi muốn uống nước cay đi mua nước cay cho tôi". Chị Quyến nghe xong, chẳng dám hỏi gì nhiều vội tất cả chạy đi mua liền. Khi chị Quyến đi mua, thì "hồn" trong thân xác bà đồng leo lẻo chê bai đợi lâu quá và liên tục đòi nằm xuống ngủ. Hài hước hơn, khi chị Quyến vừa mua rượu về, "hồn" chẳng phán gì mà lại lập tức yêu cầu chị đi mua thuốc lào. Chị Quyến chạy đi rồi lâu không về, "hồn"… lại dỗi rồi lăn đùng ra ngủ, miệng lảm nhảm bảo: "Mai mới dậy". Rồi cứ thế, mặc cho chị Quyến trở về năn nỉ, dỗ dành thảm thiết, "hồn" vẫn cứ nằm đó im lìm, nhất quyết không chịu dậy.
Thấy tình hình có vẻ "căng thẳng", mấy "con nhang" bên cạnh khuyên chị đi tìm người mách nước. Nhưng chị chưa kịp đứng dậy, chúng tôi đã thấy một người phục vụ thân tín của "cô đồng" xăng xái chạy vào, miệng đon đả bảo: "Chị làm gì để cụ giận đấy. Thôi cố ra nịnh cụ đi". Người này còn "dọa": "Ma khó lắm chứ không như người trần đâu". Rồi nữa, người này xui chị Quyến đặt thêm tiền lên mâm lễ "nịnh hồn" để "cô đồng" xin cho. Nhờ sự mách nước của người này, chị Quyến đặt tiền vào năn nỉ. Vậy là "hồn" vừa mới hiện lên, còn chưa kịp hỏi han gì, chị Quyến đã ba lần mất tiền cho các dịch vụ và cả "cô đồng"
![]() |
|
“Cô đồng” La Thị Hương. Ảnh T.H |
Rồi sau đó, "hồn" gọi bà Quyến ghé tai nói thầm, khỏi ma ngoài biết người ta… mách lẻo. "Bố mày chết vào giờ bị trùng tang, đang bị trói, bị tra ở dưới âm phủ, quân lính của diêm vương đang dỗ cho ăn để tra khảo. Tính bố mày thật thà, tao chỉ sợ họ cho bố mày ăn cháo lú, buột miệng nói ra đúng họ thì Diêm Vương sẽ cho lính lên trần bắt con, bắt cháu nhà chúng mày".
Khoảnh khắc sau đó, chúng tôi chứng kiến "cô đồng" giật người một cái, tức là bố chị Quyến đã nhập thay cụ. Lúc này, "cô đồng" ngồi co quắp, lấy hai tay ôm chặt vào hai chân, nhắm mắt không nói gì. Ngồi bên cạnh, người phục vụ khi nãy mới mách cho chị Quyến ra xin "cô" để mở trói. Nhưng đùng một cái, "cô đồng" lại ngã lăn ra, miệng ngáy thành tiếng. Người phục vụ nhanh nhảu bảo vì chỉ có con gái đi nên chắc ông giận, rồi kêu chị Quyến đặt tiền lễ vào cho ông "nguôi" và đi về chờ ngày khác quay lại. Người đàn bà tội nghiệp mặt méo xệch đặt tờ 200.000 đồng vào đĩa rồi đứng dậy đi về. Những người còn ở lại, tiếp tục được người phục vụ kêu đặt tiền lễ cho "hồn" khác còn "nhập thế", số tiền ít nhất cũng phải 50.000 đồng/người.
Khi hồn nhà chị Quyến đi thì cô đồng lăn ra bất động để hồn nhà khác vào. Lúc này là "hồn" nhà chị Huyền ở xã Nga Trung (huyện Nga Sơn), người đã đi trước chúng tôi nhưng giờ "hồn" mới được vào. "Bổn cũ soạn lại", "hồn" hiện lên chưa phán gì đã lại đòi mua rượu và thuốc (lần này là thuốc lá - PV). "Cô đồng" ngồi đó lắc lư, tự xưng là ông nội của gia chủ, rồi phán bảo chị Huyền: "Ta phải đánh nhau với… "hồn" nhà cô kia (chỉ vào người viết - PV) để len vào đấy". Trước khi nói chuyện, "hồn" bỏ ba điếu thuốc vào miệng hút cùng một lúc 10 hơi, rồi bảo mình dưới âm sống tốt lắm nên đừng lo gì cả. Con cháu nên "năng đến gặp cô Hương cúng lễ thì… ta sẽ độ cho". Chị Huyền ngồi đó, đầu gật gù ra chiều tin lắm.
Theo tìm hiểu của PV, thì mấy hôm trước, khi chị Huyền đến đặt lễ mà không gặp có để lại thông tin. Bà Hương sau đó lại đi lễ chùa ở xã Nga Trung, nên có thể đã nhờ đó dò hỏi thông tin về gia chủ. Nhận định này càng có cơ sở, bởi ngay trong lúc gọi hồn cho nhà chị Quyến, chị Huyền trầm trồ cụ ông nhà chị sinh thời chỉ hút thuốc lá, mọi người ai cũng biết thì chuyện "cô đồng" lên đoán "trúng phóc" chẳng có gì lạ. Thêm vào đó, trong khi phán đúng nhiều tên tuổi người nhà chị Hương, thì với chị Quyến (người địa phương khác tìm đến bất ngờ - PV), thì "cô đồng" chẳng thấy nhắc đến tên bất kỳ người nào trong gia đình.
Chị Sáp (thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn), một người từng "mất tiền oan" vì tin lời bà La Thị Hương cho biết: "Khi mẹ chồng mới mất, tôi cũng đến bà Hương gọi hồn. Bà Hương cũng dọa mẹ đang bị trói tay trói chân tra khảo ở dưới âm phủ. Sau đó, bà ấy yêu cầu tôi làm khóa lễ nhờ "cô đồng" cứu mẹ mất 10 triệu đồng. Vì quá sợ hãi, tôi phải đặt cọc 1,6 triệu đồng nhờ sắm lễ, mua thuốc. Sau đó về họp gia đình, thì mọi người nhà tôi nhất quyết không đồng ý bởi cho rằng mẹ tôi khi sống ăn ở hiền lành, phúc đức. Tôi tỉnh ra và quyết định đến đòi lại tiền, không làm lễ nữa thì bà Hương chỉ trả lại 1 triệu đồng. 600 ngàn đặt cọc, bà ấy bảo trừ vào tiền mua thuốc giải trói. Từ đó đến giờ đã mấy năm, cả nhà tôi chẳng ai bị làm sao".
Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi được biết những chiêu trò "gọi hồn", dọa dẫm của bà Hương liên tục được lặp đi lặp lại với hầu hết gia chủ. Rồi sau đó, lợi dụng lòng tin, sự mê tín của người còn sống vào cõi âm, "cô đồng" này thu tiền, mời mọc cúng lễ. Nhiều gia đình đang yên ổn, vì nhẹ dạ tin theo mà sợ hãi, thậm chí phải đi vay mượn để sắm sanh, lo liệu. Trong khi đó, "cô đồng" có tài phép để thực sự gọi được hồn người đã khuất hay không, thì chắc hẳn, qua những phân tích nêu trên, ai cũng đã thấy.
|
Chính quyền xã sẽ sớm kiểm tra
Liên quan đến hoạt động tuyên truyền mê tín dị đoan để trục lợi của bà Hương, ông Đào Trọng Tuyên (Phó chủ tịch UBND xã Nga Tân, huyện Nga Sơn) cho biết: "Lâu nay, chính quyền xã chỉ biết và nghe đến bà Hương là một thầy cúng, thi thoảng thấy người ra người vào nhờ bà ấy cúng thôi. Việc cúng bái là hoạt động tín ngưỡng bình dị của dân nên chúng tôi không cấm. Nhưng nếu báo chí đã phát hiện và phản ảnh về việc bà Hương gọi hồn, thì xã sẽ tiến hành kiểm tra, nếu phát hiện hoạt động gọi hồn sẽ kêu bà Hương lên nhắc nhở. Xã cũng không biết liệu bà Hương có thật "gọi hồn" được không nhưng đây là hoạt động mê tín dị doan nên chúng tôi sẽ cấm". |
Hiền Trần
Hà Nội: Phế thải xây dựng 'chất thành núi' trên đất nông nghiệp dọc Đại lộ Thăng Long
Đời sống - 49 phút trướcGĐXH - Tình trạng hàng nghìn tấn phế thải xây dựng và rác thải tập kết tràn lan trên đất nông nghiệp dọc Đại lộ Thăng Long (phường Đại Mỗ, Hà Nội) đang biến khu vực này thành những "nghĩa địa" phế liệu khổng lồ.
Thanh niên chạy xe máy vào cao tốc vì đi theo phần mềm dẫn đường
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Quá trình đi phượt, nam tài xế di chuyển theo phần mềm chỉ đường nên chạy xe máy vào đường cao tốc.
Quảng Ngãi: Bắt giữ thanh niên cướp giật dây chuyền vàng hơn 20 triệu đồng sau 7 giờ gây án
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Công an xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng cướp giật dây chuyền vàng sau 7 giờ gây án.
Hình ảnh đẹp về thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ
Thời sự - 3 giờ trướcSKĐS - Sáng 4/3, tại Hà Nội đã diễn ra lễ giao nhận quân. Hàng nghìn thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc
Hơn 6.000 thanh niên Ninh Bình hăng hái lên đường nhập ngũ
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Trong sắc cờ rực rỡ và tiếng trống hội vang vọng, Ngày hội tòng quân 2026 tại Ninh Bình diễn ra trang nghiêm, xúc động. Hơn 6.000 thanh niên ưu tú chính thức khoác ba lô lên đường nhập ngũ, tiếp nối truyền thống quê hương và viết tiếp lý tưởng cống hiến của tuổi trẻ.
Hà Nội: Xe tải cẩu vướng dây điện rồi bốc cháy khiến một người tử vong
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 4/3 tại xã Hòa Lạc (TP Hà Nội) khiến một tài xế xe tải cẩu tử vong tại chỗ sau khi phần cần cẩu của phương tiện va chạm trực tiếp với đường dây điện khiến người này bị điện giật, phương tiện bốc cháy.
Nghỉ hưu sớm, đối tượng này vẫn được hưởng tối đa lương hưu từ năm 2026
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Từ năm 2026, thêm một trường hợp được nghỉ hưu sớm tối đa 5 năm mà không bị trừ tỉ lệ phần trăm hưởng lương hưu. Đó là những đối tượng nào?
Tàu cá lật trên biển, 7 ngư dân vượt sóng vào bờ, 1 người tử vong
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Khi đang di chuyển qua khu vực cửa biển Nhật Lệ, tàu cá chở 7 ngư dân không may bị lật. Cả nhóm cố gắng bơi vào bờ; một người kiệt sức được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Hà Nội: Hàng loạt cựu cán bộ phường và trật tự xây dựng hầu tòa vì nhận hối lộ 'bảo kê' công trình
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Sáng ngày 4/3, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm cựu cán bộ lãnh đạo phường Thanh Trì và Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai (cũ). Các bị cáo bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" sau khi thiết lập một đường dây chuyên thu tiền để làm ngơ cho hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên địa bàn.
Bính Ngọ 2026: 4 con giáp ra ngõ là gặp lộc, giàu lên thấy rõ
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là giai đoạn khởi sắc mạnh mẽ của một số con giáp. Không chỉ tài lộc hanh thông mà vận quý nhân cũng bùng nổ.
Thương tâm: Nữ sinh lớp 9 gặp nạn tử vong sau va chạm giao thông trong đêm
Xã hộiGĐXH - Khi phương tiện do nam thanh niên điều khiển đi đến khu vực vòng xuyến (xã Nghĩa An cũ, nay là xã Vĩnh Lại) bất ngờ xảy ra va chạm với container. Vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 không qua khỏi, còn nam thanh niên thoát nạn...

