Nam ca sĩ bị gia đình từ mặt ngay 30 Tết: “Nhận được tin đó, tôi sốc”
“Khi nhận được tin đó, tôi cảm thấy rất sốc và buồn” – Nguyễn Phi Hùng chia sẻ.
Mới đây, chương trình Tỏa sáng sao đôi đã lên sóng, với khách mời là ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, từng khá nổi tiếng, cùng thế hệ với Mỹ Tâm, Đan Trường, Lam Trường…
Tại chương trình tuần này, Nguyễn Phi Hùng bồi hồi nhớ lại kỷ niệm đi diễn.
Nguyễn Phi Hùng
Anh tiết lộ: “Tôi đang bồi hồi vì Tết sắp đến rồi. Nói thật, suốt 24 năm qua tôi chưa từng có một mùa Tết nào trọn vẹn bên gia đình bởi lịch trình biểu diễn dày đặc.
Tôi thường sẽ ăn Tết vào mùng 6 Tết vì những ngày giao thừa và ngày Tết chính thì tôi đều dành tâm trí cho khán giả.
Tuy nhiên, Tết của 24 năm qua không giống nhau vì mỗi năm tôi sẽ ăn Tết một miền nên tôi cảm thấy có sự đặc biệt.
Dù không được đón Tết với gia đình, nhưng tôi luôn háo hức cảm xúc mỗi lần được đi diễn Tết khi thấy hàng chục nghìn người bước ra đường với tâm thế hồ hởi. Tết vì cộng đồng là một trong những điều mong ước lớn nhất của nghệ sĩ, nên gia đình tôi rất thấu hiểu và cảm thông.
Chính vì dành trọn những ngày Tết cho khán giả nên đối với tôi, sau Tết mới thật sự là thời điểm mà tôi đoàn viên cùng gia đình. Tôi có thể ăn Tết đến hết tháng Giêng để có thể sum vầy bên người thân.
Những ngày này, tôi thường đi chúc Tết, đi chùa cùng bố mẹ, đón tiếp họ hàng bạn bè ở xa hoặc cùng gia đình tham quan những địa điểm yêu thích.
Một trong những kỷ niệm sâu sắc về Tết khiến tôi nhớ mãi, đó là lần bị gia đình từ mặt vì quá bận rộn mà không liên lạc với bố mẹ”.
Tiếp đó, Nguyễn Phi Hùng xúc động tiết lộ một kỷ niệm ngày Tết: “Có một mùa Tết đến ngày 30 mà gia đình chưa thấy tin tức tôi, mọi người rất lo lắng, gọi điện cũng không được, chờ đợi mệt mỏi quá nên sinh ra trách cứ, bực bội nhờ người quen nhắn rằng tôi có gọi về thì nói là từ mặt tôi rồi.
Khi nhận được tin đó, tôi cảm thấy rất sốc và buồn. Tôi biết rằng ngày Tết quan trọng với cha mẹ, mà tôi lại lơ là, quên đi, nhưng vì áp lực trách nhiệm công việc, tôi không thể thoái thác cho ai mà chỉ âm thầm làm việc.
Khi nhận ra thời gian cận kề giây phút quan trọng thì lúc đó tôi mới sực tỉnh và cố gắng bay về đúng vào ngày 30 Tết.
Trở về nhà sau khi nghe tin dữ, tôi cứ ngỡ sẽ sắp nghe những lời trách cứ, thế nhưng khi bước vào nhà thì anh lại được cha ôm chầm, xúc động bật khóc. Khoảnh khắc ấy khiến trái tim tôi không khỏi nghẹn ngào.
Lúc tôi về thì hình dung một trận sóng gió nhưng thật sự bước vào nhà thì cha ôm tôi mà khóc. Tôi xúc động lắm vì cha là người nghiêm nghị, chưa bao giờ bày tỏ tình cảm yêu thương con cái nhưng giây phút đó lại bật khóc và nói rằng sợ tôi tổn thương mà không về.
Sở dĩ khi đó tôi bận rộn đến mức không liên lạc với gia đình tôi vừa lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc và chưa tiết lộ với người thân. Đến khi tô tỏ bày định hướng công việc với gia đình thì khi ấy bố mẹ mới vỡ lẽ và thông cảm cho tôi. Nhưng cũng nhờ sự kiện này mà tôi và gia đình ngày càng gắn kết, thấu hiểu nhau hơn.
Lúc đó, tôi chưa nói cho gia đình biết rằng tôi bước chân vào con đường âm nhạc nên gia đình chưa hiểu rằng tại sao tôi lại bận, cho đến khi tôi chia sẻ về định hướng trở thành ca sĩ thì bố mẹ chúc tôi vững vàng vượt qua những điều mới mẻ và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Gia đình luôn là điểm tựa cho tôi dù tôi không có một cái Tết trọn vẹn, nhưng luôn có cha mẹ thấu hiểu, và kể cả trong chuyện hôn nhân thì cha mẹ vẫn luôn đứng về phía tôi, để trao trọn bình yên, yêu thương cho con cái.
Có thể xã hội định kiến, suy nghĩ như thế nào nhưng về nhà là tôi được yêu thương. Đây chính là điều mà tôi cảm thấy Tết không bao giờ là muộn”.
Chồng Á hậu Phương Nhi tình cảm nắm chặt tay vợ
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Đám cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng vừa diễn ra với khách mời giới hạn và được bảo vệ nghiêm ngặt. Hôn lễ được tổ chức ở một hòn đảo tại Nha Trang với các nghi thức truyền thống.
NSND Quốc Hưng: 'Đất nước hôm nay' là một sự gặp gỡ rất đẹp giữa âm nhạc và thời cuộc
Câu chuyện văn hóa - 2 giờ trướcGĐXH - NSND Quốc Hưng và nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa có sự hợp tác ra mắt sản phẩm âm nhạc vô cùng ý nghĩa, đó là trường ca – đại hợp xướng mang tên "Đất nước hôm nay".
Ngân bật khóc khi biết được lý do bỏ lỡ cơ hội 'chung kết' với Viễn
Xem - nghe - đọc - 3 giờ trướcGĐXH - Cuối cùng thì Ngân mới rõ về Viễn trong quá khứ, lẽ ra hai người có thể "chung kết" nếu như không có sự hiểu lầm với My "Bí thư A5".
Đạo diễn Bùi Tiến Huy: Hồng Đăng là diễn viên giỏi nghề, khả năng diễn bằng mắt rất tốt
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Đạo diễn phim 'Đồng hồ đếm ngược' đánh giá cao diễn xuất của Hồng Đăng, đặc biệt là diễn bằng mắt.
Phim giờ vàng VTV 'Lời hứa đầu tiên' nói về góc khuất đời sống hoa hậu
Xem - nghe - đọc - 5 giờ trướcGĐXH - Năm 2026 VFC sẽ sản xuất bộ phim "Lời hứa đầu tiên" khai thác những câu chuyện góc khuất trong giới hoa hậu.
Cuộc sống 'độc thân vui vẻ' ở tuổi 45 của ca sỹ Quang Hà
Thế giới showbiz - 6 giờ trướcỞ tuổi U50, ca sỹ Quang Hà thừa nhận anh chọn sống chậm, học cách buông bỏ để tận hưởng những điều ý nghĩa của cuộc đời.
Tranh cãi 'nảy lửa' về cái kết của Minh Tú dù phim 'Cách em 1 milimet' chưa hết
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - Khán giả chia thành nhiều luồng ý kiến trước cái kết của nhân vật Minh Tú xoay quanh hai chàng trai Bách và Hiếu.
Tin vui của Hồng Đăng
Giải trí - 20 giờ trướcGĐXH - Hồng Đăng sẽ trở lại VFC trong bộ phim viễn tưởng có tên "Đồng hồ đếm ngược". Phim sẽ lên sóng ngay khi "Cách em một milimet" kết thúc.
Diễn viên nhí 8 tuổi gây sốt phim giờ vàng VTV vì 'lấy nước mắt khán giả'
Giải trí - 22 giờ trướcĐóng vai cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn có hoàn cảnh tội nghiệp trong "Gia đình trái dấu", diễn viên nhí này đã chiếm trọn được tình cảm của khán giả.
Trấn Thành làm phim Tết: 'Doanh thu quan trọng, nhưng không phải tiêu chí duy nhất'
Xem - nghe - đọc - 23 giờ trướcGĐXH - Trấn Thành năm nay lại ra mắt phim Tết vào đúng mùng Một âm lịch. Anh công bố dàn diễn viên "tân binh" gây ngỡ ngàng với khán giả. Đồng thời, nam đạo diễn tiết lộ lý do chọn những 'tân binh' này.
Cuộc sống của Hồng Đào ở tuổi U70
Giải tríGĐXH - Hậu ly hôn, nghệ sĩ Hồng Đào dành trọn vẹn tâm huyết với nghề và tận hưởng cuộc sống bên người thân.