Năm Mùi luận chuyện con dê trong “đời sống ái ân” của loài người
GiadinhNet – Trong 12 con giáp thì dê là loài vật hay được nhắc đến nhất mỗi khi người đời bàn về “chuyện ấy”. Sự liên hệ này không phải là ngẫu nhiên mà dựa trên cơ sở khoa học đàng hoàng. Từ hàng nghìn năm nay, dê giữ một vai trò khá quan trọng trong đời sống tình dục của con người. Cho đến nay, vị trí độc tôn ấy vẫn chưa có gì thay đổi. Từ Đông sang Tây, tự cổ chí kim, những câu chuyện về dê và… sex có thể dễ dàng sưu tầm được, với nhiều giai thoại bi hài.
Vì sao nói đến “sex” khỏe là phải kể đến dê?
Dê có tập tính sống theo bầy đàn. Tùy theo từng loài, từng môi trường sinh sống mà số lượng khác nhau, đàn đông có khi lên tới cả trăm con, đàn ít cũng phải vài ba chục thành viên. Trong đàn có cả dê cái lẫn dê đực, và tất nhiên, như tất cả các loài sống quần cư khác, chúng có một con dê đầu đàn. Đó là một chú dê đực. Để đền đáp cho nhiệm vụ “lãnh đạo” cả đàn khá nặng nề, dê đực đầu đàn được hưởng một đặc ân mà chỉ ở loài này mới có: Là kẻ duy nhất được giao phối với đám dê cái trong đàn. Mỗi sáng thức dậy, khi đi ra ngoài kiếm ăn, các nàng dê sẽ phải đi qua lối mà dê đực đã chờ sẵn để “điểm danh” bằng “chuyện ấy”. Lần lượt từng cô nàng một sẽ phải “thực hiện nghĩa vụ”.
Những con dê đực đầu đàn từ lâu được xem là biểu tượng tình dục.
Trật tự này của lũ dê là bất biến đối với mọi loài khác nhau trong họ. Dù là dê rừng hay dê nhà, dê Pháp hay dê Nhật Bản, dê cỏ Việt Nam hay dê Ấn Độ, đều không có gì khác biệt. Ngày nào cũng như ngày nào, đều đặn thành quy luật bất di bất dịch, dê đực đầu đàn không “đếm” sót một “chị em” nào. Một nhà nghiên cứu người Nga từng bỏ công theo dõi một đàn dê rừng trong vòng 1 tháng đã phải phát choáng về tần suất giao phối của dê đực đầu đàn. Trong đàn có 35 con dê cái, nghĩa là theo “lý thuyết”, mỗi ngày dê đực “làm chuyện ấy” 35 lần, trong 1 tháng là 1.050 lần. Nhưng nhà khoa học nọ đã đếm được tổng số lần sex của dê đực là… 1.365 lần! Ngoài 1.050 lần “theo tiêu chuẩn” vào buổi sáng, con dê đực thủ lĩnh này còn “vượt khung” với các cô dê cái trong đàn 315 lượt nữa, trong thời gian kiếm ăn ngoài bãi cỏ.
Một số nghiên cứu khác về “chuyện ấy” của loài dê, nói đúng hơn là giữa duy nhất 1 cá thể dê đực đầu đàn với các dê cái trong đàn, đều xác nhận khả năng “bá đạo” của các thủ lĩnh này. Ngoài quy luật “điểm danh” lúc bình minh, họ phát hiện ra rằng trong cả ngày đi kiếm ăn, dê đực còn “tranh thủ” tiếp tục làm “chuyện ấy” với khoảng 30% dê cái. Dựa vào đặc điểm này, giới khoa học thậm chí còn xây dựng được cả một công thức tính gần đúng số lần giao phối trong đời của một dê đực trưởng thành. Theo họ, “nhiệm kỳ” thông thường của một dê đực là khoảng 5 năm, trước khi bị hạ bệ bởi một dê đực khác khỏe mạnh hơn. Số dê cái lý tưởng nhất cho một đàn dê vào khoảng 30 con. Như vậy, trong “nhiệm kỳ” 5 năm của mình, một dê đực đầu đàn sẽ giao phối khoảng hơn… 70 nghìn lần, bình quân cứ khoảng nửa giờ lại “hành sự”. Thành tích “khủng khiếp” ấy không chỉ vô địch trong thế giới tự nhiên, mà ngay cả đến con người cũng không thể sánh được, dù “nhiệm kỳ” của loài người dài hơn hàng chục lần. Thế nên, dê đầu đàn chính là những con đực có tần suất giao phối nhiều nhất hành tinh.
Khi con người tìm cách “đánh cắp công nghệ phòng the” của loài dê
Dù còn nhiều khác biệt trong nhiều vấn đề nhưng riêng quan điểm “ăn gì bổ nấy” thì phương Đông và phương Tây lại tỏ ra tất hợp nhau. Bằng chứng là có hàng trăm món ăn, vị thuốc từ dê được lưu truyền trong dân gian của các nước có loài dê sinh sống. Tất cả đều nhấn mạnh một công dụng chủ lực: “bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực”. Một số món nổi tiếng đến mức trở thành đặc sản “quốc hồn quốc túy” như Càri dê Ấn Độ, rượu huyết dê Mông Cổ, lẩu dê Trung Quốc… Cư dân sống trong các ốc đảo tại sa mạc Sahara (Angiêri) có ẩm thực “dê toàn tập”: Ăn thịt dê, uống sữa dê. Tấm da dày dặn của loài này cũng được họ tận dụng để làm áo choàng, một vũ khí cực kỳ hữu hiệu giúp người dân nơi đây chống lại cái nóng như thiêu đốt vào ban ngày và cái rét cắt da cắt thịt vào ban đêm – những hình thái thời tiết đặc trưng của sa mạc. Thậm chí, da dê còn được sử dụng thay cho quan tài để chôn cất những người chết.
“Pín” dê đực cũng là đặc sản được thổ dân Nam Mỹ ưa thích, và trước kia, chỉ tộc trưởng mới được thưởng thức “pín” của dê đực đầu đàn. Lâu dần, khi đã thuần hóa được một số lượng kha khá dê núi, họ thường tách đàn để có nhiều dê đầu đàn hơn, do đó, món “đại bổ” này được phổ biến cho tất cả nam giới. Chẳng hiểu có phải nhờ “bảo bối” này hay không mà những tộc người sống kiểu bán hoang dã này vẫn tồn tại và phát triển khỏe mạnh trong rừng sâu, bất chấp sự khắc nghiệt của môi trường.
Theo sử sách ghi chép, sinh thời Từ Hy Thái hậu của nhà Mãn Thanh (Trung Quốc) đặc biệt ưa thích bảy món ăn đặc sản độc đáo trong đó “Sơn dương trùng” (tức là… giòi dê núi) là món đứng đầu, thường được ngự dụng nhiều nhất. Đây cũng là món được bà dùng để thiết đãi các sứ thần 8 nước phương Tây trong bữa tiệc nổi tiếng Xuân Canh Tý (1874). Trong hồi ký của mình, đại sứ Tây Ban Nha đã mô tả khá kỹ “quy trình” chế biến món ăn ấy, được tóm lược lại như sau: Dê núi đang mang thai được săn về từ ngọn núi Thiểm Tây hiểm trở của tỉnh Hồ Bắc, nuôi dưỡng ngay trong vườn thượng uyển của Thái hậu, được cho ăn toàn những thứ bổ dưỡng như đông trùng hạ thảo, uống nước sâm…
Dê núi đang mang thai được săn về nuôi ngay trong vườn thượng uyển của Từ Hy Thái hậu.
Những con dê con được sinh ra cũng được chăm sóc chu đáo như vậy, sau 2 tháng sẽ bị làm thịt. Người ta cho mỗi con vào một thùng gỗ ngâm với rượu quý và nước gừng trong một ngày. Ngày thứ hai mang xác những chú sơn dương ra rồi ngâm chúng trong sữa tươi và nước sâm nhung. Ngày thứ ba dùng dùi nhọn bằng vàng xuyên thủng qua gương sen và cuống hoa quỳ trắng để cắm hoa vào mình sơn dương. Tiếp tục ngâm như vậy đến ngày thứ 10 thì trong các đóa hoa tự nhiên xuất hiện lúc nhúc những con giòi trắng nõn. Ðầu bếp lấy giòi ấy chế biến với các dược liệu quý hiếm, thành món sơn dương trùng. Dĩ nhiên là bí mật này chỉ được các thực khách biết đến vì tò mò tìm hiểu sau khi đã thưởng thức chúng, chứ nếu biết trước chắc không ai dám đụng đũa. Ngày nay, tại các thành phố lớn của Trung Quốc, thi thoảng vẫn thấy quảng cáo món ăn này. Không biết đây có đúng là “Sơn dương trùng” đã từng tiến dâng thái hậu xưa kia hay không nhưng thực khách vẫn nườm nượp thưởng thức, bởi họ tin vào giai thoại rằng chính nhờ “Sơn dương trùng” mà bà thái hậu lừng danh lịch sử này mới có phong độ phòng the “khét tiếng” không kém Võ Tắc Thiên là mấy.
Ngay đến cả mùi hôi đặc trưng của những chú dê đực cũng không thoát khỏi sự nhòm ngó của con người. Quả thật, đây cũng là một vũ khí lợi hại giúp chúng chinh phục các nàng dê cái. Tại trường Đại học Tokyo, giáo sư Yukari Takeuchi và các đồng nghiệp đã phân lập được một thành phần quan trọng trong tuyến mồ hôi, làm nên mùi đặc trưng của các con dê đực đầu đàn. Thành viên nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Yuji Mori cho biết: Từ lâu giới khoa học đã tranh cãi về cái gọi là “trục sinh sản trung ương” ở động vật có vú, kể cả loài người, nhưng chưa ai chứng minh được sự tồn tại của nó. Nay, bằng nghiên cứu trên loài dê, trục này đã được khẳng định là có thật. Từ đó, các nghiên cứu trên người sẽ được đẩy mạnh. Khám phá ra quy luật của nó, loài người sẽ tìm ra chìa khóa giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến tình dục và sinh sản của mình. Ông cũng tiết lộ thêm rằng, cả nhóm đã quyết định sẽ nghiên cứu cách “ăn cắp” bí quyết gợi tình bằng mùi hôi của loài dê đực. Trong tương lai, một loại nước hoa hấp dẫn dành cho phái đẹp sẽ ra đời, giúp các quý ông có thêm cơ hội chinh phục bóng hồng mình theo đuổi nhờ mùi hương quyến rũ.
Biểu tượng cho… hàng không quốc gia
Tại Angola, đám cưới truyền thống luôn không thể thiếu món thịt dê hấp. Trong số dê bị đem làm thịt, dứt khoát phải có một chú dê đực đầu đàn bởi họ cần món “pín” của nó để hầm với thảo dược. Tất nhiên, món ăn đặc biệt, chỉ có một suất duy nhất này là để dành cho một người đặc biệt: Chú rể. Theo thông lệ, trước khi động phòng, chú rể phải thưởng thức món tẩm bổ này trước mặt quan khách và bố mẹ đôi bên và cô dâu, để họ được… yên tâm về thủ tục sau đó sẽ được tiến hành một cách sung mãn. Các lãnh đạo hãng hàng không quốc gia Angola còn cao hứng lấy hình ảnh chú dê đực dũng mãnh làm biểu tượng cho Angola Airlines.
Tùng Trần
Phòng the tuổi trung niên: Bí quyết thật sự nằm ở những điều ít ai để ý
Phòng the - 1 ngày trướcGĐXH - Hai mươi năm hôn nhân – một chặng đường đủ dài để tình yêu đi qua mọi cung bậc: từ nồng nhiệt, quen thuộc, đến đôi khi là… nhạt dần. Nhiều người khi thấy “chuyện ấy” không còn như trước thường nghĩ rằng vấn đề nằm ở phòng ngủ. Nhưng thực tế, điều giữ lửa hôn nhân lâu dài lại hiếm khi bắt đầu từ đó. Nó bắt đầu từ những điều rất nhỏ, rất đời – và thường bị bỏ quên.
Sau tuổi 40, điều gì thực sự điều khiển cảm xúc?
Phòng the - 2 ngày trướcGĐXH - Không ít người bước qua tuổi 40 bỗng thấy một điều rất khó lý giải: cơ thể vẫn khỏe, tình cảm không có vấn đề lớn, nhưng “chuyện ấy” lại không còn tự nhiên như trước.
Chuyện 'hồi xuân' ở nam giới tuổi trung niên
Phòng the - 2 ngày trướcGĐXH – Không chỉ phụ nữ trải qua biến động nội tiết ở tuổi trung niên, nam giới cũng có thể đối mặt với những thay đổi đáng kể về sinh lý, thường được gọi là hiện tượng “hồi xuân”. Không ít nam giới vào độ tuổi trung niên đối mặt với những ‘cơn khủng hoảng hồi xuân’.
Tuổi 40 nên “yêu” bao nhiêu là đủ? Con số khiến nhiều cặp đôi hiểu sai và tự tạo áp lực cho chính mình
Phòng the - 3 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi trung niên, một trong những câu hỏi khiến nhiều cặp vợ chồng băn khoăn nhưng lại ít khi nói thẳng là: Tần suất quan hệ bao nhiêu là đủ?
4 sai lầm nhiều cặp đôi tuổi 40 mới nhận ra để không đánh mất hạnh phúc
Phòng the - 3 ngày trướcGĐXH - Bước qua tuổi 40, không ít cặp vợ chồng bắt đầu cảm nhận những thay đổi trong đời sống tình dục. Nhưng điều đáng nói là, không phải sự thay đổi nào cũng đáng lo. Điều thực sự nguy hiểm lại nằm ở những hiểu lầm kéo dài – những suy nghĩ sai lệch khiến hai người dần xa nhau mà không nhận ra.
Sau tuổi 40, kết nối cảm xúc quyết định chất lượng hôn nhân
Phòng the - 4 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi trung niên, nhiều cặp vợ chồng bắt đầu nhận ra một sự thật: “chuyện ấy” không còn giống như trước. Không còn những lần bùng nổ tự nhiên, không còn sự háo hức dễ dàng như thuở ban đầu.
Sau tuổi 40, nhiều phụ nữ “ngại yêu”: Không phải hết nhu cầu, mà đây là những điều khiến họ lùi lại
Phòng the - 6 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi ngoài 40, không ít phụ nữ bắt đầu né tránh “chuyện ấy”. Không phải vì họ không còn cảm xúc, mà vì có những thay đổi âm thầm – trong cơ thể, trong tâm lý và trong chính cách họ nhìn về bản thân. Điều đáng nói là, sự “ngại yêu” này thường không được nói ra. Nó lặng lẽ diễn ra, rồi dần trở thành khoảng cách trong hôn nhân mà cả hai người đều không hiểu rõ nguyên nhân.
Sau tuổi 40, đàn ông trung niên sợ nhất điều gì?
Phòng the - 1 tuần trướcGĐXH - Ở tuổi trung niên, nhiều người đàn ông không còn nói về “chuyện ấy” một cách thoải mái như trước. Không phải vì họ không còn quan tâm, mà vì trong sâu thẳm, đã xuất hiện một nỗi lo rất khó gọi tên: nếu một ngày mình không còn giữ được phong độ thì sao?
Áp lực 'giữ phong độ' sau tuổi 40
Phòng the - 1 tuần trướcGĐXH - Ở tuổi ngoài 40, không ít người đàn ông bắt đầu đối diện với một nỗi lo rất khó gọi tên. Không phải là bệnh tật rõ ràng, cũng không hẳn là suy giảm đột ngột, mà là một cảm giác mơ hồ: “mình không còn như trước nữa”.
“Chuyện ấy” thưa dần sau tuổi 40: Bình thường của tuổi tác hay tín hiệu hôn nhân đang rạn nứt?
Phòng the - 1 tuần trướcGĐXH - Không ít cặp vợ chồng bước vào tuổi trung niên bỗng nhận ra một thay đổi khó gọi tên: “chuyện ấy” không còn đều đặn như trước. Từ vài lần mỗi tuần, rồi mỗi tháng, thậm chí có khi… quên mất lần gần nhất là khi nào.
Nam 40 tuổi quan hệ bao nhiêu lần một tuần là phù hợp? Câu trả lời không đơn giản như nhiều người nghĩ
Phòng theGĐXH - Ở tuổi trung niên, khi công việc, gia đình và sức khỏe bắt đầu có nhiều thay đổi, câu hỏi “nam 40 tuổi quan hệ bao nhiêu lần một tuần là đủ” trở thành mối quan tâm khá phổ biến. Không ít người cho rằng phải duy trì tần suất cao mới chứng tỏ “bản lĩnh”, trong khi số khác lại lo lắng nếu nhu cầu giảm đi. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không có một con số cố định áp dụng cho tất cả.