Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nam sinh viên tình nguyện ở lại hỗ trợ chăm sóc F0 sau khi ra viện

Thứ hai, 09:26 10/01/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Đó là câu chuyện của Huỳnh Quang Phú (SN 1999, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM) đã cùng với 6 F0 đã khỏi bệnh khác tình nguyện phục vụ đưa cơm, nước, đồ dùng cho 265 F0 thuộc Phường 6 và Phường 7 cách ly tạm thời tại Khu cách ly F0 Nguyễn Tri Phương - Dương Minh Châu, Phường 6, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh khi nơi đây trở thành điểm nóng của cả nước.

Phú là sinh viên K12, chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp, trú tại KTX Bách Khoa (nơi đây từng phát hiện hơn 30 ca mắc COVID-19 hồi tháng trước dẫn đến việc bị phong tỏa "cứng").

Hoang mang…

"Đêm 7/8, em bắt đầu lên cơn sốt đầu tiên, vị giác dần mất đi khiến các bữa ăn trở nên nhạt nhẽo. Các cơn ho cũng bắt đầu nhiều hơn, lo sợ nên em báo cán bộ y tế…" - Phú nhớ lại.

Ngày 9/8, Phú được gọi đi test nhanh và kết quả xác định dương tính. "Ngay lập tức, em được đưa đi khu khác cách ly, đồ đạc không kịp soạn. Những ngày sau đó, các cơn ho cũng nhiều hơn, đau họng hơn và vị giác mất hoàn toàn, cơn nóng lạnh cứ xuất hiện liên tục", Phú kể.

Tối ngày 11/8, Phú được gọi đi cách ly tập trung. Mọi thứ đều rất gấp nhưng do đã lường trước vấn đề nên Phú đã chuẩn bị sẵn các vật dụng cá nhân và đặc biệt các loại thuốc ho, chống viêm, hạ sốt nước muối và vitaminC mà các anh chị y tế và thầy cô gửi vào trước đó.

Phú được đưa đến trường THCS Nguyễn Văn Tố, khu cách ly nằm sau Trường ĐH Bách khoa. Sau khi khai y tế ở bàn tiếp nhận, Phú được nhận phòng. "View phòng ở rất thoáng mát, chỉ hơi bất tiện là khá đông người vì đây là phòng ngủ tập trung của các em học sinh", Phú cho biết.

Nam sinh viên tình nguyện ở lại hỗ trợ chăm sóc F0 sau khi ra viện - Ảnh 1.

Phú trong lúc làm tình nguyện viên hỗ trợ F0.

Trong 14 ngày ở bệnh viện thu dung, mỗi ngày 3 bữa đều có người đưa cơm. Về thuốc điều trị, Phú uống theo đơn của y tế nhà trường đã kê trước đó, chỉ khi nào khó thở, có dấu hiệu lạ mới gọi bác sĩ trong khu cách ly hỗ trợ.

Trong thời gian điều trị, có 2 đêm nam sinh khó thở nhưng không quá trầm trọng. "Lúc đó tầm 2 giờ sáng, em ngồi dậy hít thở theo các bài tập trong tài liệu "Sổ tay sức khỏe COVID-19" do ĐH Y Dược TPHCM biên soạn. Tài liệu này được phòng Quản trị Thương hiệu – Truyền thông của Trường Bách khoa gửi cho sinh viên. Em rất cảm ơn trường đã trang bị cho chúng em kiến thức để giữ bình tĩnh", Phú chia sẻ và cho biết, cũng nhờ kiến thức trong cuốn sổ tay này, cậu bạn đã kịp trấn an tinh thần một nữ bệnh nhân cùng phòng, hướng dẫn chị hít thở đều khi lên cơn thở gấp, sau đó bác sĩ đến đưa đi thở oxy.

Tình nguyện hỗ trợ F0

Ngày thứ 7 ở khu cách ly, Phú được test PCR và sau đó, cứ 2 ngày lại được test 1 lần. Đến lần thứ 4, Phú vui mừng khi được y tế báo tin em đã chiến thắng COVID-19 hoàn toàn và sắp được trở về lại KTX.

Trong cuộc chiến với COVID-19 lần này, Phú cho rằng mình may mắn khi không có triệu chứng nặng. Tuy nhiên, để chiến thắng COVID-19, ngoài trang bị kiến thức về căn bệnh, còn phải giữ tinh thần lạc quan. "Mỗi ngày, em luôn tạo cho mình những niềm vui nhỏ nhờ những cuộc gọi, tin nhắn với gia đình, thầy cô, bạn bè và đặc biệt gặp được 2 anh tình nguyện viên cũng là sinh viên của trường. Đây cũng là động lực để em tham gia tình nguyện sau này", Phú kể.

Nam sinh viên tình nguyện ở lại hỗ trợ chăm sóc F0 sau khi ra viện - Ảnh 2.

Nam sinh Huỳnh Quang Phú, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM

Phú cho biết, trước khi đi cách ly, nam sinh cũng đã nung nấu ý định đi làm tình nguyện viên chống dịch với mong muốn giúp đỡ được nhiều người. Giờ đây, sau 14 ngày điều trị ổn định, không còn khả năng lây nhiễm và nghe lời kêu gọi F0 hết bệnh đến hỗ trợ của chính quyền Phường 7, Quận 10, chàng trai đã đăng ký tham gia.

"Em được phân công đến khu cách ly ở Trường THCS Nguyễn Tri Phương với công việc hàng ngày là nhập liệu, hỗ trợ các anh chị tình nguyện viên, bác sĩ quân y,... sẵn sàng giúp đỡ bà con không may mắc bệnh được đưa vào đây", Phú kể.

Với tinh thần cống hiến hết mình vì cộng đồng, Phú vinh dự là một trong những gương thanh niên được nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2021 do Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TCPVN tổ chức.

Giấu gia đình ngày trở về Việt Nam, cô gái khiến bố mẹ òa khóc khi vừa thấy bóng conGiấu gia đình ngày trở về Việt Nam, cô gái khiến bố mẹ òa khóc khi vừa thấy bóng con

Những ngày cận Tết, ai nấy đều mong muốn được trở về, quây quần bên người thân.


Hải Lâm
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 24 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 27 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top