New York: Quái thú hơn 11.000 tuổi tự trồi lên giữa sân nhà

| Chuyện đó đây

Chủ nhân một ngôi nhà ở quận Cam, bang New York - Mỹ đã tình cờ phát hiện con quái thú hay bị lầm lẫn là ma mút nhưng không phải ma mút ở sân sau.

Theo Sci-News, con quái thú lộ diện trong lúc chủ nhân một ngôi nhà gần làng Scotchtown (quận Cam, New York - Mỹ) nhận thấy có gì đó giống như 2 chiếc răng quái thú ngay dưới đám lá cây ở sân sau.

Người này đã thử đào sâu hơn một chút ở khu vực đó và phát hiện thêm 2 chiếc răng nữa.

“Khi tôi tìm thấy những chiếc răng và kiểm tra chúng bằng tay, tôi biết chúng có gì đó đặc biệt và quyết định gọi các chuyên gia” - vị chủ nhà giấu tên cho biết.

New York: Quái thú hơn 11.000 tuổi tự trồi lên giữa sân nhà- Ảnh 1.

Hóa thạch vùng hàm của con quái thú mastodon được khai quật tại sân sau một ngôi nhà ở bang New York - Mỹ - Ảnh: BẢO TÀNG TIỂU BANG NEW YORK

Nhóm nghiên cứu từ Bảo tàng Tiểu bang New York và tổ chức SUNY Orange đã tiếp cận hiện trường và xác định những chiếc răng này là tàn tích của một con voi răng mấu (mastodon), sinh vật hay bị lầm lẫn là ma mút nhưng không phải ma mút.

Khi khai quật thêm một chút, họ tiếp tục tìm thấy thêm một số mảnh xương bao gồm một phần hàm, xương sườn, ngón chân...

Các nhà nghiên cứu cho biết họ đang có ý định mở rộng khu vực đào bới vì tin rằng có thể còn một số hóa thạch khác ở xung quanh.

Mặc dù vậy, phát hiện ban đầu này đã là rất quý giá, đặc biệt là phần hàm của con quái thú.

Voi răng mấu là một sinh vật kỷ băng hà đặc trưng của vùng Bắc Mỹ, đã tuyệt chủng khoảng 11.000 năm về trước. Do vậy, mẫu vật vừa được khai quật ở New York đã ít nhất 11.000 năm tuổi, hoặc có thể xưa hơn vài thiên niên kỷ.

Phần hàm và răng của con vật hứa hẹn tiết lộ bữa ăn cổ đại của nó, với các chi tiết mài mòn hay có thể là các loại cặn còn sót lại.

Điều này sẽ giúp các nhà khoa học hiểu thêm về hệ sinh thái cổ đại vào thời mà những con quái thú này thống trị.

New York kỷ băng hà rất có thể là lãnh địa của loài quái thú đặc biệt này, với khoảng 150 mẫu vật với độ bảo tồn khác nhau từng được tìm thấy trên toàn bang.

Ý kiến của bạn
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.