Ngày về của cựu binh đi xe máy vượt 1.300 km xem kỷ niệm 50 năm thống nhất nước

| Đời sống

Sau khi vượt hơn 1.300km từ Nghệ An vào TP.HCM xem diễu binh, diễu hành, thăm địa danh dọc dài đất nước, tối 5/5, cựu binh Trần Văn Thanh, 77 tuổi đã về lại quê nhà.

Ngày về của cựu binh đi xe máy vượt 1.300 km xem kỷ niệm 50 năm thống nhất nước - Ảnh 1.

Đảng ủy, UBND phường Quang Trung, TP Vinh ( Nghệ An) đến nhà chia vui cùng ông Trần Văn Thanh. (Ảnh: Bá Thăng)

Ngày về của cựu binh đi xe máy vượt 1.300 km xem kỷ niệm 50 năm thống nhất nước - Ảnh 2.

Ông Trần Văn Thanh. (Ảnh: Bá Thăng)

Ngày về của cựu binh đi xe máy vượt 1.300 km xem kỷ niệm 50 năm thống nhất nước - Ảnh 3.

Tay ông Thanh bị cháy sạm sau chuyến đi từ Nghệ An vào TP.HCM và ngược lại. (Ảnh: Bá Thăng)

Ngày về của cựu binh đi xe máy vượt 1.300 km xem kỷ niệm 50 năm thống nhất nước - Ảnh 4.

Lãnh đạo phường Quang Trung, thành phố Vinh và người dân say sưa, hào hứng nghe ông Thanh kể về chuyến đi. (Ảnh: Bá Thăng)

Ngày về của cựu binh đi xe máy vượt 1.300 km xem kỷ niệm 50 năm thống nhất nước - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Hải, vợ ông Thanh đã bật khóc trước tình cảm cộng đồng dành cho ông Thanh và gia đình. (Ảnh: Bá Thăng)

Ngày về của cựu binh đi xe máy vượt 1.300 km xem kỷ niệm 50 năm thống nhất nước - Ảnh 6.

Ông Thanh rất vui khi đã hoàn thành trọn vẹn một chặng "hành quân" dài của cuộc đời. (Ảnh: Bá Thăng)

Ngày về của cựu binh đi xe máy vượt 1.300 km xem kỷ niệm 50 năm thống nhất nước - Ảnh 7.

Chiếc xe máy cùng ông Thanh vượt hơn 1.300km từ Nghệ An vào TP.HCM. Ông Thanh dự kiến sắp tới sẽ bán đấu giá chiếc xe để đóng góp vào quỹ học sinh nghèo vượt khó.

Ngày về của cựu binh đi xe máy vượt 1.300 km xem kỷ niệm 50 năm thống nhất nước - Ảnh 8.

Cấp ủy, chính quyền nơi ông Thanh cứ trú chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Bá Thăng)

Ngày về của cựu binh đi xe máy vượt 1.300 km xem kỷ niệm 50 năm thống nhất nước - Ảnh 9.

Trước đó, nhiều người chào đón ông Thanh khi ông đi tàu về đến ga Vinh.

Ngày về của cựu binh đi xe máy vượt 1.300 km xem kỷ niệm 50 năm thống nhất nước - Ảnh 10.

Bà Hải đã ôm chầm lấy chồng sau nhiều ngày xa cách.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Đời sống -

GĐXH - Vừa bước vào giảng đường đại học chưa đầy 2 tuần, nam sinh N.Đ.S (SN 2008) đã mãi mãi không thể trở về sau khi bị nước cuốn xuống cống thoát nước ở Hà Nội. Ở quê nhà, người mẹ tảo tần từng nghe con thủ thỉ “chỉ thích ăn cơm mẹ nấu” giờ phải đối diện với nỗi đau mất đi người con trai cả cùng bao ước mơ còn dang dở.

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Đời sống -

Mới nhập học Trường Đại học Mỏ - Địa chất được 2 tuần, nam sinh N.Đ.S đã gặp nạn trên đường trở về nhà trọ. Phía sau sự ra đi đột ngột của em là hoàn cảnh gia đình khó khăn, người mẹ làm công nhân may và ước mơ được học đại học để có một công việc tốt hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.