Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày xuân, nữ thủ khoa đầu vào trường Kinh tế chia sẻ bí quyết thành công

Thứ sáu, 10:34 20/02/2015 | Xã hội

Từng là Thủ khoa đầu vào Trường ĐH Kinh tế - ĐH QGHN năm 2011, trong những năm học đại học, Phạm Minh Phương tiếp tục phát huy “sở trường” học tập của mình, Phương đã vinh dự được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm 2014 và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt tiêu biểu” cấp ĐHQGHN cho thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Phóng viên đã có cuộc trò chuyện cùng Phạm Minh Phương nhân dịp đầu năm mới Xuân Ất Mùi 2015 về “bí quyết” học tập của mình.

 Phạm Minh Phương
trong chuyến Giao lưu văn hóa “4

Phạm Minh Phương trong chuyến Giao lưu văn hóa “4th UKM - ASEAN Arts Festival 2014” tại Malaysia.

Chào Phương, xin chúc mừng em đã nhận được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp ĐHQGHN và giải thưởng “Sao Tháng Giêng” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng. Phương có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi nhận được danh hiệu và giải thưởng cao quý này?

Thực sự khi nộp hồ sơ, em không dám hy vọng mình sẽ được nhận danh hiệu và giải thưởng cao quý này! Em cảm thấy rất vui và bất ngờ. Có thể nói, đây là niềm vinh dự lớn của một cô sinh viên năm thứ 4 đã gắn bó với hoạt động Đoàn - Hội trong nhiều năm liền như em.

Khi mới bước vào trường đại học, dự định tương lai của em chỉ ở tầm ngắn hạn - đơn giản là ra trường tìm được một công việc ổn định và phù hợp với mình thì hiện tại, em đã có một ước mơ lớn hơn, dài hạn để theo đuổi, đó là thành lập một trung tâm tiếng Anh dành cho trẻ em theo mô hình doanh nghiệp xã hội tại quê em - Đan Phượng, Hà Nội.

Quê em còn khá nghèo và trẻ em chưa có nhiều cơ hội được tiếp xúc và học tiếng Anh. Chính vì thế, khi ra ngoài xã hội, các em thường hay e ngại, không dám nói chuyện với người nước ngoài, đó là một thiệt thòi lớn của các em so với trẻ em ở thành thị. Doanh nghiệp xã hội là một mô hình lai của Các tổ chức phi chính phủ (NGOs) và doanh nghiệp thông thường, nó vừa có lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, vừa hướng đến giải quyết các vấn đề xã hội. Em thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để đạt được ước mơ này.

 Phạm Minh Phương
trong chuyến Giao lưu văn hóa “4

Phạm Minh Phương (bên trái) và tình nguyện viên người nước ngoài trong một chương trình tình nguyện.

Phương là thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm 2011 và đạt một kết quả học tập đáng ngưỡng mộ trong năm học 2013-2014 (3,91/4). Em có bí quyết học tập gì chăng?

Từ kinh nghiệm của bản thân, em nhận thấy rằng việc xác định mục tiêu của bản thân đóng vai trò quan trọng và là yếu tố hàng đầu trong học tập để đạt được kết quả tốt nhất. Nếu chúng ta không xác định được mục tiêu học tập của mình thì mọi sự nỗ lực đều trở nên vô nghĩa.

Điều quan trọng thứ hai, sau việc xác định mục tiêu là niềm tin. Chính xác hơn là niềm tin vào chính bản thân mình. Nếu bạn tin rằng bạn không thể học giỏi các môn Toán thì chắc chắn bạn sẽ chẳng thể nào học khá lên được. Một khi bạn đã chấp nhận sự thật ấy thì bạn sẽ đưa ra rất nhiều lí do để bao biện cho sự thiếu kiên nhẫn và lười biếng của mình. Có một câu nói nổi tiếng “Không một ai trên Trái đất này thừa cả, bạn sinh ra là để làm điều gì đó thật đặc biệt cho cuộc đời mình”. Một khi bạn nghĩ về cuộc sống của mình như thế nào thì nó sẽ hiện ra y hệt như thế, vì vậy hãy luôn tin tưởng vào chính bản thân mình.

Hiện nay, có nhiều phương pháp và phương tiện học tập khác nhau. Tuy nhiên, kỹ năng quan trọng nhất là tự học. Khả năng độc lập trong học tập, tư duy sẽ giúp bạn tiến bộ rất nhanh. Dù là phương pháp nào đi chăng nữa thì vấn đề các bạn cần làm được, đó là phải sắp xếp thời gian hợp lý, chia nhỏ công việc để dễ dàng thực hiện.

Được biết, ngay từ khi còn là một học sinh trung học phổ thông, em đã rất yêu thích tham gia các hoạt động ngoại khóa Đoàn - Hội? Vậy trong 4 năm học đại học, niềm yêu thích đó của em còn duy trì?

Gần 4 năm học tập tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN là một chuỗi những trải nghiệm trong em. Em được tham gia tổ chức nhiều sự kiện của Trường cũng như hoạt động của các câu lạc bộ (CLB). Cho đến nay, các hoạt động Đoàn - Hội, CLB em tham gia là “một gia tài” kỷ niệm đáng nhớ đối với em. Một số chương trình tiêu biểu có thể kể đến như: BlueMoon Party, Chào tân Sinh viên, UEB’s Got talent…

Nếu như việc học tập trang bị cho em tri thức thì hoạt động ngoại khóa, công tác Đoàn - Hội giúp em hoàn thiện mình hơn, phát triển những kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết công việc - các kỹ năng không thể thiếu đối với một thanh viên Việt Nam và góp phần hỗ trợ cộng đồng, xã hội thông qua những hoạt động tình nguyện. Bắt đầu “bén duyên” với Đoàn - Hội từ khi còn là một cô sinh viên năm thứ nhất còn bỡ ngỡ, rụt rè, chính các hoạt động Đoàn - Hội đã giúp em trở nên năng động, tự tin và bản lĩnh hơn. Em luôn tìm thấy trong mình một khát khao cống hiến, bằng cả trái tim và tinh thần trách nhiệm.

Phương đã có những chuyến đi xa nào chưa? Điều gì để lại trong em sau mỗi chuyến đi đó?

Tính đến thời điểm hiện tại, em có 3 chuyến đi xa: Đại hội Hội Sinh viên Toàn quốc nhiệm kì 2013 - 2018, Hội thảo “GMS - ASEAN Community and Beyond” tại Thái Lan vào tháng 4/2014, Giao lưu văn hóa “UKM - ASEAN Arts Festival 2014” tại Malaysia vào tháng 11/2014. Mỗi chuyến đi là một kỷ niệm không thể nào quên trong em. Đây là cơ hội để em được học tập, giao lưu với các bạn trong nước và quốc tế, tìm hiểu thêm những nét văn hóa mới từ các quốc gia khác nhau cũng như xây dựng tình hữu nghị với các nước bạn.

 Phạm Minh Phương
trong chuyến Giao lưu văn hóa “4

Phạm Minh Phương (thứ hai từ trái sang) trong Diễn đàn sinh viên Châu Á (GPAC) năm 2014 diễn ra tại Hà Nội.

Hoạt động tình nguyện nào để lại cho em nhiều kỷ niệm nhất?

Em chủ yếu tham gia các hoạt động tình nguyện tại chỗ chứ chưa có cơ hội đi xa. Kỳ hè năm 2014 vừa rồi, em có tham gia làm tình nguyện viên cho tổ chức NGOs, đi đến nhiều trung tâm bảo trợ xã hội và các làng trẻ em cùng các sinh viên nước ngoài. Thực sự khi đến đây, điều đầu tiên, em cảm thấy rất thương trẻ em ở đó, điều thứ 2 là em cảm nhận được sự chân thành, cái tâm và tình cảm của các tình nguyện viên quốc tế. Có thể nói kỷ niệm khó quên nhất đối với em, đó là lần đầu tiên tắm cho những “đứa trẻ” bằng tuổi em, có một anh cùng đoàn đã nói rằng em rất “anh hùng” vì không phải ai cũng dám làm việc này.

Với Phương, một người như thế nào được gọi là thành công?

Với em, thành công không phải là vượt lên trên những người khác, mà thành công là mình cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với những gì mình đã cố gắng, với những gì mình đạt được và lấy những gì mình đạt được làm động lực để tiếp tục cố gắng.

Sắp kết thúc 4 năm học đại học, Phương muốn chia sẻ điều gì với thầy cô, bạn bè của Trường Đại học Kinh tế?

Em muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Nhà trường, thầy cô giáo đã tạo điều kiện cho em và toàn thể sinh viên trong trường có một môi trường học tập tốt nhất. Em cũng xin cảm ơn các anh chị trong Ban chấp hành Đoàn - Hội đã luôn đồng hành cùng em, tạo những cơ hội tốt để em có thể phát triển và có được những thành tích như ngày hôm nay!

Cảm ơn Phương về cuộc trò chuyện thú vị này! Chúc cho ước mơ của em sớm trở thành hiện thực!

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Khoảnh khắc hai xe khách va chạm kinh hoàng trong đêm khiến nhiều người thương vong

Video: Khoảnh khắc hai xe khách va chạm kinh hoàng trong đêm khiến nhiều người thương vong

Thời sự - 3 phút trước

GĐXH - Hai xe khách di chuyển với tốc độ cao, dù đi qua nút giao nhưng không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, hậu quả tai nạn thảm khốc đã xảy ra.

Hoài niệm về 'ngày non sông thống nhất'

Hoài niệm về 'ngày non sông thống nhất'

Xã hội - 37 phút trước

Thủ đô Hà Nội trái tim của cả nước, những ngày tháng 4 của 49 năm về trước rực rỡ cờ hoa. Người dân Thủ đô vốn hân hoan náo nhiệt chào mừng thành công của kỳ bầu cử Quốc hội khóa V và Hội đồng nhân dân các cấp, lại càng thêm náo nức khi tin thắng trận liên tiếp báo về, để rồi vỡ òa trong cảm xúc vào trưa ngày 30/4/1975 “ngày non sông thống nhất”.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Nam sinh Hải Phòng 'kẹp 3' đi xe máy bằng một bánh trên đường

Nam sinh Hải Phòng 'kẹp 3' đi xe máy bằng một bánh trên đường

Xã hội - 43 phút trước

GĐXH - Đại diện Công an huyện Thủy Nguyên tiến hành triệu tập nhóm thanh niên và lập biên bản về các hành vi điều khiển xe máy bằng một bánh đối với xe 2 bánh, giao xe cho người không đủ điều kiện, không đội mũ bảo hiểm.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 1 giờ trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Phố phường Hà Nội rợp cờ hoa dịp Lễ 30/4 - 1/5

Phố phường Hà Nội rợp cờ hoa dịp Lễ 30/4 - 1/5

Xã hội - 1 giờ trước

Những ngày này, trên các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động 1/5.

Nắng nóng suy giảm trước khi đón đợt gió mùa đông bắc liên tiếp

Nắng nóng suy giảm trước khi đón đợt gió mùa đông bắc liên tiếp

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh cuối mùa cường độ rất yếu nhưng thường gây mưa, nền nhiệt sẽ suy giảm. Nắng nóng suy giảm trước khi đón đợt gió mùa đông bắc liên tiếp.

Ký ức người lính lái xe chở tướng Nguyễn Quốc Thước tiến vào Dinh Độc Lập

Ký ức người lính lái xe chở tướng Nguyễn Quốc Thước tiến vào Dinh Độc Lập

Xã hội - 3 giờ trước

"Khi súng ngừng bắn ở Dinh Độc lập vào ngày 30/4/1975, tôi biết cũng là lúc quân ta toàn thắng, đất nước ta hoàn toàn thống nhất", ông Nguyễn Bá Mẽ nghẹn ngào nhớ lại.

Mối tình đôi bờ vĩ tuyến và đám cưới đặc biệt qua cây cầu 'thống nhất'

Mối tình đôi bờ vĩ tuyến và đám cưới đặc biệt qua cây cầu 'thống nhất'

Xã hội - 3 giờ trước

Mỗi lần kể về chuyện tình của mình, ông Nghi và bà Hoa lại rưng rưng nước mắt, bởi họ là những người đầu tiên làm lễ rước dâu qua cầu Hiền Lương lịch sử, sau ngày hòa bình lặp lại.

Người phụ nữ bán 3 quả dứa giá 500.000 đồng đã trình diện Công an

Người phụ nữ bán 3 quả dứa giá 500.000 đồng đã trình diện Công an

Xã hội - 3 giờ trước

Người phụ nữ bán 3 quả dứa với giá 500.000 đồng cho 2 nữ du khách nước ngoài đã đến trình diện Công an.

Top