Nghệ sĩ Trà My không lấy chồng để khỏi “nay giận, mai hờn”

| Giải trí

GiadinhNet - Vượt qua mất mát trong cuộc sống, 6 năm qua, “người đàn bà lắm tiếng cười” Đinh Trà My vẫn chỉ một mình. Nhưng không phải vì thế mà cuộc sống của chị thiếu đi sự vui vẻ. Nhờ độc thân mà chị dành tất cả tình yêu lớn lao cho con trai. Tuy nhiên, chị bảo, người trẻ không nên lựa chọn cách sống như của chị…

Độc thân cũng thi vị

Đã 6 năm “làm quen” với cuộc sống độc thân, nghệ sĩ Trà My hào hứng chia sẻ: “Độc thân là nhàn hẳn một “khoản” lo nghĩ. Đi đâu làm gì cũng thoải mái, không phải thưa gửi với ai, không phải lo ngay ngáy, căn giờ về nấu cơm. Độc thân là khi đi chơi lỡ quá chén cũng được, về không bị rầy la. Tụ tập một chút với bạn quá giờ cũng không phải báo cáo. Độc thân là không phải vắt tay lên trán xem giờ này chồng đang làm gì, đi với ai… Đặc biệt không phải giặt giũ những bộ quần áo dày cộp, rồi phải là lượt phẳng phui treo sẵn trong tủ cho ai đó. Điện thoại có quăng bừa bãi cũng không sợ bị kiểm tra. Là tự do ra đường với những trang phục như tuổi 20. Đừng chỉ quan tâm đến tuổi tác mà hãy quan tâm đến niềm vui mỗi ngày. Tôi có tư tưởng rất thoải mái trong cách ăn mặc: Chẳng ai quy định cứ già mà quần nâu áo vải. Độc thân còn là lúc nghe bạn bè “tám” vui về chồng còn mình thì cười. Là vui vẻ đón nhận những mối quan hệ tán tỉnh, yêu đương. Độc thân là khi đi siêu thị tôi không phải la cà vào những chỗ chỉ dành riêng cho các bà nội trợ; thay vào đó sẽ đến các cửa hàng dành riêng cho phụ nữ như quần áo, túi xách, giày dép mà ngắm nghía, lựa chọn. Là không phải nhìn thấy áo kẻ, quần âu này hợp với ông chồng mà phải kìm sở thích của mình lại để mua cho bằng được món đồ của chồng. Nghĩ như thế tự nhiên cái đầu mình nhẹ nhàng, thanh thản. Với tôi độc thân thời điểm này khá thú vị”.


Nghệ sĩ Trà My. Ảnh: TL

Nghệ sĩ Trà My. Ảnh: TL

Khi được hỏi: “Với những gì đã chia sẻ có vẻ chị không có ý định đi thêm bước nữa và vô tình đang cổ vũ cho việc độc thân?”, chị hài hước: “Tại sao phải đi thêm bước nữa khi bản thân đang rất vui vẻ và hạnh phúc? Nói vui vậy thôi, độc thân cũng có những thú vị riêng, nhưng lý do thực sự tôi chọn một mình, đó là tình yêu tôi dành cho chồng quá sâu nặng, không gì khỏa lấp được. Dù anh ấy có từng nói “Em còn trẻ, em có quyền tìm hạnh phúc”, nhưng tôi chắc chắn không”.

Chị chia sẻ: “Tất nhiên, trong cuộc sống hiện tại, tình cảm đến thì vẫn cho phép trái tim mình yêu, say đắm, lãng mạn nếu người đó hợp với mình. Tình yêu đến cứ đón nhận tự nhiên, thoải mái, cũng có thể ghen một chút, hờn giận một chút. Thời nào thì tình yêu cũng cần hờn giận, 3-4 ngày vui thì lại phải có ngày dỗi, có cao trào, mâu thuẫn. Nếu không, tình yêu phẳng lặng, nhàm chán vô cùng. Nhưng tất cả vẫn nằm trong khuôn khổ. Tôi đang sống độc thân thoải mái, tự nhiên đi bước nữa là bị ràng buộc về thời gian, lời ăn tiếng nói… Rồi lại đắn đo người đó liệu có tử tế không, có chăm sóc được cho mình hay không hay mình phải chăm ngược lại? Hoặc “vớ” phải một ông nát bét, rượu chè cờ bạc, nay đánh mai chửi… Tuổi của tôi đâu phải trẻ trung, tội gì phải lấy chồng để cung phụng, hầu hạ cơm nước, rồi nay giận nhau, mai cãi nhau. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại: Độc thân và tận hưởng tự do; giữ nguyên trạng cuộc sống hiện tại là thoải mái nhất”.

Nhưng sau tất cả, về đêm sẽ là tận cùng cô đơn


Niềm vui của chị là dành tất cả tình yêu cho con trai.

Niềm vui của chị là dành tất cả tình yêu cho con trai.

Nói về nỗi sợ hãi mang tên “mẹ chồng”, chị chia sẻ: “Không phải mẹ chồng nào cũng giống trên phim ảnh. Quan trọng phụ thuộc vào thái độ, cách ứng xử của cô con dâu. Đối với tôi, mẹ chồng như mẹ đẻ. Chúng ta ai rồi cũng đến lúc làm mẹ chồng, phải suy nghĩ làm sao để đón nhận con dâu một cách cởi mở, gần gũi. Có như thế thì con dâu mới mở lòng, cởi mở với mình. Ngược lại nàng dâu cũng phải biết ý, phải biết quan tâm đến chồng, gia đình chồng. Con dâu không được phân biệt đối xử mẹ chồng mẹ đẻ. Tôi thấy nhiều trường hợp con dâu thế này: Khi mẹ chồng ốm thì thuê người chăm, còn mẹ đẻ ốm là nghỉ làm ngày đêm túc trực; mua áo cho mẹ chồng thì mua cái thường thường, còn mẹ đẻ là cái áo đẹp hơn, xịn hơn... Nói chung, cư xử như thế sẽ kéo theo rất nhiều hệ quả. Tôi hơi duy tâm nên luôn quan niệm: “Thuyền theo lái, gái theo chồng”, lấy chồng là dựa vào phúc lộc nhà chồng. Sống sao để tiên tổ nhà chồng chứng giám đạo đức, lối sống và phù hộ cho mình, gia đình mình. Tôi xác định coi con dâu như con đẻ, đối xử con trai mình thế nào thì sẽ đối xử với con dâu như thế. Hôm vừa rồi tôi cho con trai xem một số món đồ và nói: Mai sau con lấy vợ, chỉ cần vợ con ngoan ngoãn, biết trên biết dưới, lễ phép, biết đối nội đối ngoại, tề gia nội trợ… thì mẹ sẽ tặng lại tất cả. Tôi không quá khắt khe nhưng rất rõ ràng. Con dâu có thể vụng dại, chưa khéo nhưng đặc biệt phải lễ phép, biết ý, có tinh thần học hỏi. Tôi cũng là một bà mẹ chồng kiểu mẫu đấy chứ?”.

Nghệ sĩ Trà My tâm sự: “Tôi không cổ vũ độc thân. Độc thân không phải là tốt đâu. Tôi chọn cách sống này là vì tình yêu quá lớn dành cho chồng và muốn bù đắp toàn bộ tình cảm cho con trai. Chứ sống độc thân rất cô đơn, buồn khổ, ấm ức không biết chia sẻ cùng ai; đi một mình, về một mình, ốm đau cũng một mình gánh chịu. Cuộc sống ngắn ngủi, ai cũng cần có một gia đình với đầy đủ vợ chồng con cái. Độc thân chẳng có gì là trọn vẹn cả. Có thể bạn hạnh phúc khi được tự do vui chơi, thoải mái quan hệ bạn bè, sống hưởng thụ, không ai kiểm soát, quản lý… nhưng ở một góc độ khác, đằng sau tất cả những giây phút đó, về đêm sẽ là tận cùng cô đơn. Tin tôi đi, tôi độc thân đã gần 7 năm rồi”.

Trước việc nhiều bạn trẻ hiện nay chọn lối sống độc thân, single mom… như một trào lưu hiện đại, nghệ sĩ Trà My chia sẻ: “Đó là suy nghĩ của từng người. Có thể các bạn ấy đã vấp ngã trong tình cảm quá nhiều, bị tổn thương nên sợ lấy chồng. Hoặc số ít các bạn trẻ chọn cách sống tự do như thế. Nhưng thật sự, nếu không phải vì đã va vấp thì nên có một gia đình. Lấy chồng có phải quá đáng sợ như bạn tưởng tượng đâu. Tôi có khoảng thời gian 4 năm yêu nhau, 25 năm chung sống với chồng cực kỳ hạnh phúc trước khi độc thân”.

Ngọc Mai

Ý kiến của bạn
Tags:
Con trai Tuấn Hưng khiến bố tự hào ra sao?

Con trai Tuấn Hưng khiến bố tự hào ra sao?

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Tuấn Hưng cho biết, anh cảm thấy rất vui khi con trai Su Hào muốn chứng minh với bố rằng mình có thể làm được. Nam ca sĩ chia sẻ, dù vẫn còn lo lắng nhưng anh đã động viên con rằng đã có bố ở bên nên hãy mạnh dạn thử sức. Nhờ sự khích lệ đó, Su Hào đã nỗ lực vượt qua thử thách khó khăn ban đầu.

Thưởng thức kiệt tác opera La Traviata như ở Ý ngay tại Việt Nam

Thưởng thức kiệt tác opera La Traviata như ở Ý ngay tại Việt Nam

Câu chuyện văn hóa -

GĐXH - Các nghệ sĩ của Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste (Ý) sẽ lần đầu tiên đưa La Traviata (Trà Hoa Nữ) - một trong những kiệt tác opera đỉnh cao của nền âm nhạc Ý công diễn tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Tác phẩm hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật hàn lâm chuẩn quốc tế ngay giữa lòng Thủ đô.

'Mùa hè năm ấy' thu hút nhiều diễn viên trẻ, đúng chất thanh xuân vườn trường sắp lên sóng VTV3

'Mùa hè năm ấy' thu hút nhiều diễn viên trẻ, đúng chất thanh xuân vườn trường sắp lên sóng VTV3

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Từ ngày 3/8, trên sóng VTV3 sẽ có thêm một bộ phim nữa về đề tài thanh xuân vườn trường mang tên "Mùa hè năm ấy". Dàn diễn viên trong phim được đánh giá tốt cả về ngoại hình và diễn xuất, dù có nhiều gương mặt trẻ, mới hoặc lần đầu đóng vai chính.

Lê Phương gây chú ý

Lê Phương gây chú ý

Giải trí -

GĐXH - Dòng trạng thái ngắn khi chia sẻ khoảnh khắc bên ông xã của Lê Phương đã thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Qua những đổ vỡ, nữ diễn viên đang tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.