Nghệ sĩ Trà My: Tuần nào cũng đến bệnh viện ung bướu
GiadinhNet - Dù bận rộn đến mấy thì mỗi tuần, nghệ sĩ Trà My đều giành một ngày để đến bệnh viện Ung bướu Hưng Việt.
Đều đặn mỗi thứ 6 hàng tuần, nghệ sĩ Trà My lại có mặt ở Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt để cùng với các y bác sĩ ở đây đi đến từng phòng để thăm hỏi các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Công việc này đã được chị duy trì khoảng 2 năm nay và chưa một lần bỏ bê, dù có bận chạy show đến đâu.

Có nhiều lý do để chị gắn bó với công việc này và thực hiện nó với sự đồng cảm và thấu hiểu. Đầu tiên là vì chồng chị cũng từng vì căn bệnh ung thư mà ra đi khi tuổi còn trẻ, con còn dại. Sau đó, người bạn diễn ăn ý của chị là nghệ sĩ Hán Văn Tình cũng mắc căn bệnh này mà ra đi trong tiếc nuối.
Trong quá trình điều trị, vì gia cảnh nghèo khó, “lão Quềnh” đã được Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt điều trị miễn phí. Anh được các bac sĩ chăm sóc tận tình, với những điều kiện tốt nhất. Quá trình căm sóc bạn thân ở bệnh viện, hiểu rõ thế nào là “lương y như từ mẫu”, nghệ sĩ Trà My vô cùng cảm động. Thế nên, khi nghệ sĩ Hán Văn Tình mất, nghệ sĩ Trà My đã gắn bó với bệnh viện trong vai trò Trưởng phòng đối ngoại.
Dù có bận đến mấy thì hàng tuần, chị vẫn dành ra một ngày để đến với người bệnh. Ngoài những món quà nhỏ, bông hoa, chị sẵn sàng hát, ngâm thơ cho bệnh nhân nếu được yêu cầu. Hoặc đơn giản hơn là “check in” với những “fan hâm mộ”, để “có cái mang về nhà khoe với bà con hàng xóm”, như chia sẻ của người bệnh, đồng thời là khán giả thân thuộc của chị hàng chục năm nay.
Các bác sĩ ở đây kể rằng, nhiều bệnh nhân đến đây có khi yêu bệnh viện vì được chăm sóc, yêu thương như người nhà; có khi vì nghệ sĩ Trà My. Chỉ vài câu thăm hỏi thân tình và nụ cười luôn thường trực trên môi cũng đủ làm người bệnh ấm lòng. Vì đã vào viện, cái mà bệnh nhân cần nhất là sự chia sẻ, yêu thương để họ có thêm niềm tin và sức mạnh vượt qua đau đớn.
Thanh Hà