Nghệ sĩ Trà My và những câu chuyện tình người ở bệnh viện
GiadinhNet - Đã nghe nhiều, biết nhiều về các hoạt động từ thiện, xã hội của nghệ sĩ Trà My nhưng phải đến bây giờ, chúng tôi mới có sự cảm nhận rõ nét hơn, khi không chỉ chứng kiến mà còn được nghe những cảm nhận sâu sắc từ chính người bệnh và đội ngũ y bác sĩ ở bệnh viện.
Một ngày cuối năm, chúng tôi theo chân nghệ sĩ Trà My đến Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt (Hà Nội) để trao quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây.
Khác với không khí thường thấy của một bệnh viện là cảnh ồn ào lộn xộn, sự thanh bình ở đây khiến người ta có cảm giác như đang ở một không gian nghỉ dưỡng.
Dẫn chúng tôi đi thăm một vài phòng ban, những cái mỉm cười và sự hồi hởi dành cho nghệ sĩ Trà My như nói thay cho sự gần gũi, thân thiện mà chị tạo dựng được ở đây. Không chỉ vì chị là người nổi tiếng mà còn bởi, cứ hàng tuần vào thứ 6, chị lại âm thầm một mình đến đây để cùng ban lãnh đạo đi thăm từng bệnh nhân ở 5 tầng của bệnh viện.
Ngoài những cái nắm tay nồng ấm, ánh mắt đôn hậu hay những cái ôm thân tình... còn là những món quà giản dị nhưng đầy ắp yêu thương gửi trao đến bệnh nhân. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm dịu đi những cơn đau mà người bệnh đang đối diện.

Đều đặn hàng tuần vào mỗi thứ 6, nghệ sĩ Trà My lại trao quà và sự thân thiện, ấm áp đến các bệnh nhân ở BV Ung bướu Hưng Việt
Đảm nhận vai trò Trưởng phòng Đối ngoại của bệnh viện đã gần 2 năm nay nhưng đây là lần đầu tiên nghệ sĩ Trà My để báo chí chứng kiến công việc quen thuộc của mình. Hỏi chị về những công việc đã làm ở đây, chị “đẩy” cho các y tá, bác sĩ, bệnh nhân và bảo “nghề diễn thì nói được chứ hoạt động xã hội mà khoe thì không hay”.
“Đỡ lời” cho nghệ sĩ Trà My là trưởng phòng điều dưỡng Nguyễn Thị Bích Ngọc. Từng có nhiều năm công tác ở Bệnh viện Nhi, về hưu rồi bà về BV Ung bướu Hưng Việt vì sự yêu nghề là chính.
Bà chia sẻ: “Cứ thứ 6 hàng tuần, ban lãnh đạo bệnh viện gồm tôi, chị chủ tịch công đoàn, giám đốc bệnh viện là TS.BS Hoàng Đình Chân lại cùng với nghệ sĩ Trà My mang những xuất quà nhỏ nhưng tấm lòng, tình cảm yêu thương thì rất lớn trong cảm nhận của bệnh nhân. Nếu được yêu cầu hát, chị cũng không hề nề hà... Ngoài tình cảm của người nghệ sĩ, Trà My có sự gần gũi với người bệnh là bởi chị thấu hiểu được nỗi đau của họ.
Từng ở trong hoàn cảnh có chồng bị ung thư, trải qua rất nhiều nỗi đau khi chứng kiến người thân yêu nhất của mình đau đớn... rồi khi nghệ sĩ Hán Văn Tình mắc bệnh, chính chị là người giới thiệu anh đến đây. Dù đã có đội ngũ y bác sĩ chăm sóc tận tình nhưng chị vẫn đồng hành thường xuyên với chúng tôi để chữa “tâm bệnh” cho anh. Những lúc chúng tôi “bó tay” với sự khó tính của nghệ sĩ Hán Văn Tình thì Trà My lại bị “điều động” đến làm “xứ giả”.
Trong lúc chờ đến giờ trao quà, điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc dẫn chúng tôi đi thăm quan bệnh viện. Một chi tiết nhỏ mà chúng tôi không khỏi ấn tượng, là một điều dưỡng trưởng nhưng khi thang máy dừng lại để đón người, biết đó là bệnh nhân, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc nhanh nhẹn lùi ra phía sau để nhường chỗ đứng rộng rãi hơn cho bệnh nhân, dù họ vẫn đi đứng bình thường chứ không phải ngồi xe lăn.
Lúc vào trao quà cho bệnh nhân, bà nhỏ nhẹ nhắc nhân viên: “Từng người vào một thôi, đừng ào một lúc mà bệnh nhân họ hoảng”. Nhận được lời khen, bà khiêm tốn nở nụ cười đôn hậu: “Đó là nhờ chủ trương chung của bệnh viện, quán triệt đến từng người từ những ngày đầu. Bây giờ 5 năm rồi, mọi thứ cứ vận hành như “đường ray” thôi”.
Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì cần nói về BV Ung bướu Hưng Việt. Với phương châm “đặt chữ Tâm làm nền tảng trong mọi hoạt động chăm sóc sức khỏe cho khách”, ở đây, không phải là mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân đơn thuần mà đằng sau đó là phương châm bác sĩ và khách hàng, là chăm sóc và phục vụ.

TS.BS Hoàng Đình Chân - Giám đốc chuyên môn (thứ 2 từ trái qua) cùng nghệ sĩ Trà My đến thăm hỏi từng bệnh nhân
TS.BS Hoàng Đình Chân - Giám đốc chuyên môn BV Ung bướu Hưng Việt không ngần ngại bày tỏ rằng, chính bệnh nhân là người mang lại công ăn việc làm cho đội ngũ cán bộ công nhân viên, mang lại thu nhập cho bệnh viện nên trên hết, họ phải được coi là khách hàng. Khi xác định như thế thì bác sĩ và nhân viên sẽ biết cần phải làm gì.
Nếu chỉ có nhân sự tốt là các y bác sĩ với bằng cấp và trình độ chuyên môn cao mà giao tiếp không tốt thì việc chăm sóc bệnh nhân không thể thành công được. Là bệnh viện chuyên khoa về ung bướu, căn bệnh luôn được liên tưởng đến “án tử” nên tâm lý mặc định của bệnh nhân khi đến bệnh viện là sự lo sợ, bi quan. Chính vì vậy, cùng với việc chữa trị theo phác đồ thì việc chữa “tâm bệnh” cũng phải được song hành. Làm được điều đó, y bác sĩ phải hiểu và áp dụng biện pháp tâm lý. Có niềm tin, sự thoải mái thì việc chữa trị cũng mới hiệu quả được”.

Nói về vai trò và những đóng góp của nghệ sĩ Trà My, TS.BS Hoàng Đình Quân chia sẻ: “Trà My làm không phải với tâm thế, nghĩa vụ của một nghệ sĩ thông thường, mà hoàn toàn bằng sự gắn bó sâu sắc với bệnh viện, là tình cảm tự thân cá nhân. Nếu không, người ta chỉ làm chiếu lệ được đôi ba lần chứ khó mà làm thường xuyên lắm”.

Trong lúc đang viết bài này, nghệ sĩ Trà My gửi cho cho chúng tôi xem cảm nhận của một bệnh nhân vừa đăng tải trên facebook. Dòng trạng thái được viết bằng sự rung cảm vô cùng sâu sắc: “Những gương mặt này, những nụ cười này trong suốt cả tuần qua đã ở bên con trai mình, chăm sóc tận tình như một người thân ruột thịt ngay từ những giây phút đầu tiên khi con trai mình rời phòng mổ, để mình thấy con trai mình hồi phục từng giờ, chứ không phải từng ngày. Mình rất biết ơn các bạn ấy vì điều đó. Cách thể hiện, sự quan tâm chăm sóc của các bạn ấy đã làm trái tim người mẹ như mình tan chảy. Lần đầu tiên mình thấy có nhiều bạn chăm sóc con mình tận tình và chu đáo thế. Cuộc sống của ai cũng đầy ắp những tâm tư và rất nhiều mối lo riêng, nhưng mình không hiểu các bạn điều dưỡng này cất tất cả những cái đó ở đâu, để suốt cả một ngày dài các bạn đã luôn giữ được vẻ mặt tươi tỉnh, nụ cười thân thiện, sự quan tâm, chăm sóc từ tâm của mình đối với tất cả bệnh nhân chứ không riêng gì con trai mình”.
Không riêng gì chị, tất cả các bệnh nhân ở đây đều được chăm sóc như thế. Đã có những giọt nước mắt rơi vì xúc động khi họ được tận tay nghệ sĩ Trà My trao những món quà, chụp những bức hình làm kỷ niệm để “về khoe với bà con cô bác ở quê”. Như cụ bà Nguyễn Thị Khuyên, 81 tuổi ở Ninh Bình. Vừa mổ 3 cái u nhưng đã véo von như con chim hót ở sân nhà. Bà cảm nhận “ở đây mà không muốn về, nhưng phải về thôi. Về để còn ăn mừng với bà con chứ”.
Ngắm những hình ảnh đẹp của nghệ sĩ Trà My trong hành trình suốt gần 2 năm qua ở BV:




Một buổi tặng quà dịp Trung thu 2017

Hoặc những ngày lễ như 8/3, Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, bệnh viện đều có những hành động ý nghĩa

Thanh Hà

'Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt' lại tiếp tục gây chú ý
Xem - nghe - đọc - 8 giờ trướcGĐXH - "Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt" nhấn mạnh rằng, không có giáo trình nào toàn diện hơn trái tim của một người mẹ.

Ngô Thanh Vân trải lòng sau 2 tuần làm mẹ: 'Có lúc đau đến suy sụp và bật khóc'
Giải trí - 9 giờ trướcGĐXH - Ngô Thanh Vân vừa chia sẻ câu chuyện đầy chân thực về hành trình nuôi con bằng sữa mẹ, từ những giọt nước mắt vì đau đớn đến niềm hạnh phúc khi con lớn khôn từng ngày.

Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' lại phải đính chính và xin lỗi thí sinh
Xem - nghe - đọc - 10 giờ trướcGĐXH - Ban tổ chức và cố vấn chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" đã đính chính về một quyết định không chính xác, đồng thời gửi lời xin lỗi các thí sinh và khán giả truyền hình.

Dương Cẩm Lynh lại vướng rắc rối sau khi đã trả hết nợ 6 tỷ đồng
Giải trí - 12 giờ trướcGĐXH - "Suốt hai năm qua, tôi liên tục nhận những tin nhắn và lời lẽ bôi nhọ từ nhiều nơi. Họ thêu dệt, phán xét, gán ghép đủ điều", Dương Cẩm Lynh bức xúc.

Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?
Giải trí - 12 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Doãn Quốc Đam tái ngộ Phương Oanh trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh", cả hai là cặp vợ chồng hạnh phúc, thành đạt.

Đời bi kịch của diễn viên 'Hồng lâu mộng' phải gánh nợ thay người chồng tù tội
Giải trí - 14 giờ trướcNổi tiếng từ khi còn trẻ nhờ vai diễn phụ trong "Hồng lâu mộng", nhưng cuộc đời của nữ diễn viên này lại trải qua nhiều thăng trầm.

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 vẫn đóng cảnh nóng, sống độc thân kín tiếng
Giải trí - 15 giờ trướcNSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 miệt mài đóng phim, không ngại các phân cảnh nóng. Ngoài đời, anh sống kín tiếng, dành thời gian chăm sóc cha mẹ già.

Sau ly thân chồng Tây, nữ diễn viên phim 'Gia đình mình vui bất thình lình' vượt qua bệnh trầm cảm bằng 6 bước
Giải trí - 18 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Lan Phương của 'Gia đình mình vui bất thình lình' mới đây đã viết về sự kiệt quệ trong tinh thần lẫn sức khỏe khi cô mắc bệnh trầm cảm. Cuối cùng cô cải thiện tình trạng tồi tệ này nhờ 6 bước quan trọng.

Hạnh phúc muộn màng của diễn viên, trung tá công an Trịnh Huyền
Giải trí - 20 giờ trướcTrung tá Trịnh Huyền kết hôn muộn khi đã 37 tuổi nhưng lại đang tận hưởng hạnh phúc ngập tràn bên gia đình nhỏ và ngày càng thăng hoa trong công việc tại Nhà hát kịch CAND.

20 năm nhìn lại hành trình kết nối 'Mãi mãi tuổi 20'
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Suốt 20 năm qua, chương trình “Tủ sách Đặng Thùy Trâm” do CLB Mãi mãi tuổi 20 phối hợp thực hiện, đã trao tặng hàng chục tủ sách cho các trường học, nhà văn hóa ở nhiều vùng miền trên cả nước.

Con gái Thanh Thanh Hiền nhảy cùng Xuân Hinh
Giải tríGĐXH - Nghệ sĩ Xuân Hinh có màn kết hợp bất ngờ với Hoàng Thái Phương (con gái Thanh Thanh Hiền) trong chương trình nghệ thuật "Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945".