Nghẹn lòng chiếc bánh sinh nhật trên linh cữu bé trai tử vong cùng mẹ và em gái trong tai nạn thảm khốc

| Xã hội

GiadinhNet - Hình ảnh chiếc bánh sinh nhật được đặt lên linh cữu bé trai 4 tuổi bên cạnh linh cữu của mẹ và em gái khiến ai trông thấy cũng không kìm được dòng nước mắt.

Trên Tri thức trẻ, chiều 23/9, gia đình anh N.V.T. (SN 1994, ở xã Ngọc Thanh, Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã tổ chức làm tang lễ tiễn đưa 3 mẹ con tử vong trong vụ tai nạn là chị T.T.T. (SN 1993) và 2 con là N.G.B. (SN 2015) và N.G.H. (SN 2018) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nghẹn lòng chiếc bánh sinh nhật trên linh cữu bé trai tử vong cùng mẹ và em gái trong tai nạn thảm khốc - Ảnh 2.

Theo hàng xóm tại đây cho biết, vợ chồng anh T. còn quá trẻ, là người sống hòa đồng với xóm làng. 2 người thường đi làm công ty nên ít ở nhà, 2 con nhỏ thường được bà nội ở nhà chăm sóc. Nay gia đình anh T. gặp nạn khiến ai ai cũng đau xót.

Trong căn nhà nhỏ mới xây của anh T. có tới 3 chiếc linh cữu. Trong đó, linh cữu của bé G.B. còn có bánh và mũ sinh nhật đặt trên, bởi ngày gặp nạn cũng chính là ngày sinh của cháu bé 4 tuổi. Chứng kiến hình ảnh đó, ai cũng không kìm nổi dòng nước mắt.

Theo gia đình nạn nhân, vợ chồng anh T. thường hay đi làm công ty ít ở nhà, 2 cháu được bà nội chăm sóc. Hôm xảy ra sự việc vợ chồng anh T. và 2 cháu được nghỉ nên cả gia đình về quê ngoại.

"Sáng ngày 22/9, T. đã chở cả gia đình gồm vợ và 2 con về quê vợ ở Bắc Giang chơi. Đến tối trên đường trở về Vĩnh Phúc để làm sinh nhật cho cậu con trai 4 tuổi (cháu N.G.B) thì gặp tai nạn ngang đường như vậy", bác ruột của nạn nhân chia sẻ.

Theo những người thân của gia đình, vợ chồng anh T. là người chịu khó làm ăn, sống hiếu thảo với người thân nhưng nay gặp phải sự việc đau lòng.

T. có một cô em gái, bố của T. mất cách đây vài năm trong một vụ tai nạn, từ đó 3 mẹ con T. nương tựa vào nhau sinh sống. Sau khi em gái đi lập gia đình thì T. cũng lấy vợ và sống cùng với mẹ.

Theo hàng xóm tại đây cho biết, vợ chồng anh T. còn quá trẻ, là người sống hòa đồng với xóm làng. 2 người thường đi làm công ty nên ít ở nhà, 2 con nhỏ thường được bà nội ở nhà chăm sóc. Nay gia đình anh T. gặp nạn khiến ai ai cũng đau xót.

"Vợ chồng cậu T. thường ngày rất ngoan và chịu khó, ngờ đâu lại xảy ra cơ sự thế này. Gia đình cho biết T. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức và phải dấu không dám để cậu ấy biết hung tin. Xót xa quá anh ạ...", một người hàng xóm chia sẻ.

Nghẹn lòng chiếc bánh sinh nhật trên linh cữu bé trai tử vong cùng mẹ và em gái trong tai nạn thảm khốc - Ảnh 3.

Người thân tổ chức tang lễ tiễn đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đến giờ đưa tiễn, hình ảnh 3 linh cữu nối nhau ra nghĩa trang, chiếc linh cữu của cậu con trai ở giữa còn có chiếc bánh sinh nhật được đưa theo khiến người đưa tang ai cũng đau đớn như bị cắt từng khúc ruột.

Như đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 17h chiều 22/9, tại Quốc lộ 18, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

Vào thời điểm trên, anh N.V.T. (SN 1994, ở xã Ngọc Thanh, Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã điều khiển xe máy mang BKS 88H1-197.62 chở theo vợ là chị T.T.T. (SN 1993) và 2 con là N.G.B. (SN 2015) và N.G.H. (SN 2018) đi trên Quốc lộ 18 theo hướng Bắc Ninh - Vĩnh Phúc.

Khi di chuyển đến Km 4 800 trên tuyến Quốc lộ 18 qua địa bàn thôn Đông, xã Phú Minh thì bất ngờ gặp nạn. Hậu quả vụ tai nạn khiến chị T.T.T. và cháu N.G.B. tử vong tại chỗ. Cháu N.G.H được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên cháu bé đã tử vong.

K.N (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội lệnh 'nóng' về an toàn xe đưa đón học sinh, ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe

Hà Nội lệnh 'nóng' về an toàn xe đưa đón học sinh, ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường tăng cường phối hợp kiểm tra hoạt động vận chuyển, đưa đón học sinh bằng ô tô trên toàn địa bàn. Động thái này nhằm chấn chỉnh điều kiện an toàn phương tiện, quy chuẩn tài xế và ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe.

Hà Nội: Cận cảnh ngõ 'đau khổ' 381 Nguyễn Khang sau giải phóng mặt bằng, đường rộng hơn 21m dần lộ diện

Hà Nội: Cận cảnh ngõ 'đau khổ' 381 Nguyễn Khang sau giải phóng mặt bằng, đường rộng hơn 21m dần lộ diện

Đời sống -

GĐXH - Sau quá trình giải phóng mặt bằng thần tốc với sự đồng thuận từ các hộ dân, ngõ 381 Nguyễn Khang (Hà Nội) với mặt cắt ngang rộng 21,5m đã chính thức lộ diện. Dự án cải tạo, mở rộng tuyến ngõ huyết mạch này dự kiến sẽ được khởi công ngay trong tháng 9/2026, kỳ vọng chấm dứt cảnh ùn tắc triền miên và đổi mới toàn diện bộ mặt đô thị khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.