Vào hồi 0h15 phút, ngày 3/5, tại thôn 1, xã Giang Biên (Vĩnh Bảo, Hải Phòng), 2 gian nhà cấp 4 dùng làm cửa hàng bán đồ điện nước, gia dụng và vật liệu xây dựng của gia đình anh Phạm Văn Hồi (SN 1974) bị phóng hỏa, bốc cháy ngùn ngụt, kèm theo những tiếng nổ, làm ngọn lửa bùng phát cao khoảng 4-5m, thiêu rụi toàn bộ hàng hóa, vật tư chứa bên trong, đồng thời sập hoàn toàn 2 gian cửa hàng này. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân xung quanh đã kịp thời ứng cứu, đồng thời gọi điện cho lực lượng phòng cháy chữa cháy điều 1 xe chuyên dụng cùng nhân lực đến dập lửa. Tuy nhiên, do cửa hàng bán những đồ dễ cháy như sơn, ống nhựa, đồ điện... nên phải mất gần 4 tiếng đồng hồ mới dập tắt được đám cháy.
May mắn, ngọn lửa không bén sang ngôi nhà 2 tầng bên cạnh của gia chủ và chưa có thiệt hại về người. Chỉ hai gian hàng cháy hủy hoàn toàn, ước tính thiệt hại khoảng trên 850 triệu đồng.
Anh Phạm Văn Hồi cho biết, khoảng 0h10 phút, trong lúc 2 vợ chồng và hai con anh đang ngủ trong nhà thì nghe có một số tiếng động ở phía trước cửa. Vài phút sau, hàng xóm hô hoán nhà anh bị. Ngay lúc đó, anh Hồi mở cửa ngách để vợ và các con chạy ra ngoài. Còn anh Hồi cùng với hơn 20 người dân lao vào dậplửa đồng thời báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC. Anh Hồi cho biết thêm, gia đình anh không có mâu thuẫn với ai.
Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc ngày 28/4, anh Hồi cùng người em trai (đều làm nghề điện nước) đến sửa chữa điện nước cho gia đình ông Phạm Quỳnh Huê (SN 1955), trú tại thôn Lác, cùng xã Giang Biên. Do bận việc gia đình nên chiều cùng ngày, anh Hồi về trước để em trai ở lại làm tiếp. Tuy nhiên, đến chiều tối, ông Huê gọi điện thoại cho anh Hồi thông báo bị mất 48 triệu đồng và yêu cầu anh Hồi lên nhà để giải quyết. Khi anh Hồi đến, ông Huê cùng con trai là Phạm Văn Huy, 30 tuổi và một người số người khác lao vào dùng tay chân đấm, đá và nhốt anh Hồi hơn 1h sau mới tha về.
Do bị đánh hội đồng nên anh Hồi bị đau đầu, tức ngực, khó thở nên đã được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Bảo. Theo chị Phạm Thị Hiền, (vợ anh Hồi), khi anh Hồi đang bị giam lỏng thì vợ và con trai ông Huê cùng 5 thanh niên đến nhà chị đòi số tiền họ vu cho anh Hồi lấy trộm. Nhóm người này còn dọa, không lấy cũng phải trả, nếu không sẽ cho người xử lý…
Trước lời đe dọa trên, gia đình chị Hiền đã làm đơn trình báo Công an xã Giang Biên. Theo đó, Ban công an xã đã triệu tập hai bên gia đình lên để điều tra, làm rõ. Trong khi sự việc vẫn đang trong giai đoạn tìm hướng giải quyết thì xảy ra việc này. Một cán bộ công an xã Giang Biên cũng như gia đình nạn nhân cho biết, nguyên nhân ban đầu có thể do mâu thuẫn trong chuyện làm ăn gần đây nên đã có kẻ phóng hóa đốt 2 gian cửa hàng này.
Hiện, lực lượng chức năng của thành phố Hải Phòng cùng với huyện Vĩnh Bảo đã đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để phục vụ cho công tác điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng này.
ML