Nghi án vợ thuê côn đồ hành hung chồng cũ
GiaidnhNet - Đang ngồi uống nước, anh Trịnh Quốc Tuấn (SN 1965, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội) bất ngờ bị một nhóm côn đồ xông vào hành hung khiến anh bị đa chấn thương, vỡ sống mũi. Điều đáng nói, nạn nhân bị đánh trước sự chứng kiến của hai cán bộ Công an địa phương nhưng họ đã không có các biện pháp ngăn chặn để bảo vệ người dân.
![]() |
|
Anh Tuấn đang được cấp cứu tại BV Việt Đức. Ảnh: BM |
Theo trình bày của anh Trịnh Quốc Tầy (SN 1958, anh trai nạn nhân Tuấn), vào khoảng 17 giờ ngày 10/5/2013, anh Tầy nhận được điện thoại của anh Tuấn thông báo có một số đối tượng mặt mày hung hãn, kéo đến nhà gây sự. Nhận được điện thoại, anh Tầy khuyên em trai nên báo với cơ quan Công an để được bảo vệ thì anh Tuấn cho biết, hai cán bộ Công an phường đã có mặt ở đó. Nghe Tuấn nói, anh Tầy vẫn lo lắng nên vội vàng đến nhà em trai. Khi đến ngõ 226, đường Lê Duẩn (phường Trung Phụng), anh Tầy đã thấy rất đông người dân tụ tập với vẻ mặt hốt hoảng. Anh Tầy kể: “Thấy tôi, họ cho biết Tuấn vừa bị nhiều đối tượng xông vào nhà để hành hung, gây thương tích rất nặng, đang nằm bất tỉnh dưới nền nhà. Thời điểm ấy chị Nguyễn Thị Hà (SN 1970, vợ cũ của anh Tuấn) cũng có mặt, thấy anh Tuấn nằm bất tỉnh, chị Hà cùng nhóm người trên đã bỏ đi”.
Trong tâm trạng bức xúc, anh Tầy cho biết: “Khi tôi vào đến nhà thì thấy Tuấn nằm bất động bên vũng máu, mặt mũi biến dạng. Lúc đó, có hai anh công an đứng trong nhà bảo tôi đưa Tuấn đi Bệnh viện cấp cứu. Sau khi đưa em trai đến viện, tôi đã đến Công an phường Trung Phụng để trình báo sự việc. Tại đây, người ghi lời khai của tôi lại chính là một trong hai công an đã có mặt lúc Tuấn bị đánh, anh này giới thiệu tên là Dũng. Tôi thắc mắc, thời điểm Tuấn bị đánh, anh cũng có mặt nhưng tại sao không bảo vệ người dân? Nghe tôi hỏi, anh Dũng cho rằng vì lúc đó tình hình lộn xộn nên không can thiệp kịp. Như vậy, khi em trai tôi bị hành hung có sự chứng kiến của các cán bộ Công an phường, nhưng họ đã không can thiệp là thiếu trách nhiệm. Hiện tại, do sức khỏe của Tuấn còn yếu nên Công an quận Đống Đa chưa thể lấy được lời khai đầy đủ cũng như chưa thể cho em tôi nhận diện được hung thủ đã trực tiếp hành hung mình. Dự kiến trong những ngày tới, Tuấn ổn định tinh thần, sức khỏe, Công an quận sẽ tiếp tục quay trở lại làm việc, ghi lời khai. Em trai tôi và Hà đã làm thủ tục ly dị và được tòa án chấp thuận”.
Trò chuyện với chúng tôi, một người dân ở ngõ 226, đường Lê Duẩn cho biết, thời điểm anh Tuấn bị đánh họ thấy chị Nguyễn Thị Hà có mặt tại hiện trường cùng nhóm côn đồ. Khi anh Tuấn bị đánh bất tỉnh, chị Hà cùng nhóm côn đồ vội lên xe bỏ đi. “Nguyên nhân vụ việc trên có thể là do tranh chấp ngôi nhà mà anh Tuấn đang ở. Sau khi ly hôn, chị Hà đã nhiều lần đến đòi nhà để cho thuê nhưng anh Tuấn chưa trả, đây có thể là nguyên nhân khiến anh Tuấn bị đánh dằn mặt”- người này đặt nghi vấn.
Được biết, anh Tuấn và chị Hà đã lấy nhau nhiều năm, có hai con trai, do mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng nên cả hai đã quyết định ly dị. Đây là ngôi nhà hai vợ chồng anh Tuấn đã sống trước đây nhưng sau khi ly dị, tòa phán quyết căn nhà này thuộc quyền sở hữu của chị Hà. Thời gian gần đây, chị Hà đến đòi nhà nhưng không được anh Tuấn đồng ý khiến cả hai nảy sinh mâu thuẫn.
Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với chúng tôi, đại diện Công an phường Trung Phụng cho biết, cơ quan công an đang tiến hành tích cực điều tra để xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ việc anh Trịnh Quốc Tuấn bị đánh phải nhập viện cũng như thông tin về sự có mặt của hai công an lúc vụ việc xảy ra. Phía công an cũng đã mời chị Hà lên để lấy lời khai nhằm làm rõ có hay không hành vi thuê người đến hành hung anh Tuấn như đơn tố cáo.
