Nghỉ lễ, "cái bang" bủa vây đền thờ ông Hoàng Bẩy
GiadinhNet - Tranh thủ mùa lễ hội và những ngày nghỉ lễ, nhiều cái bang ở khắp mọi nơi tìm về đền thờ ông Hoàng Bẩy hành nghề ăn xin.
Lâu nay du khách thập phương đi lễ cầu may tại đền thờ ông Hoàng Bẩy (xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) luôn phàn nàn về những người ăn xin tụ tập trước, trong và ngoài cửa Đền. Họ tạo thành các nhóm "cái bang" xin tiền những người đến cầu lễ, kể cả ban đêm.
Từ rạng sáng, nhiều nhóm ăn xin đã nằm vạ vật tại Đền, từ trẻ nhỏ đến trung tuổi và người già. Mỗi nhóm thường có từ hai, ba người trở lên, hoạt động cả ngày lẫn đêm. Vào dịp lễ, Tết, ngày nghỉ thì họ hoạt động tích cực hơn.
Khi không có du khách những đứa trẻ nằm xuống giả vờ nghèo khổ, nếu nhìn thấy khách từ xa đến lễ bái lại ngồi dậy, ngửa tay xin tiền.
Nhóm trẻ nhỏ này thường xuyên nói chuyện với nhau bằng tiếng dân tộc, còn đứa nhỏ nhất nằm nép mình vào góc cổng Đền.
Khi du khách vừa cho tiền đi khỏi, các em mang tiền ra kiểm tra và cho những đồng tiền có mệnh giá lớn vào trong túi, còn tiền mệnh giá nhỏ thì để ngoài rổ xin tiếp.
Bình thường những đứa trẻ này nói với nhau bằng tiếng dân tộc, khi khách cho tiền lại nói bằng tiếng Kinh, ai cho gì cũng lấy.
Còn đây là một thanh niên tay chống gậy đi xin tiền vào lúc 4 giờ sáng. Khi thấy phóng viên Báo Gia đình & Xã hội tác nghiệp, chàng thanh niên nhanh chân nấp sau tấm biển của ban tổ chức để che mặt.
Ở phía ngoài cổng dẫn vào đền ông Hoàng Bẩy, có rất nhiều người ăn xin ngồi vạ vật cả đêm. Cứ ai đi qua lại ngửa tay xin tiền.
Ba Trần Thị Lan, người dân xã Bảo Hà cho hay: "Ngày nào những người ăn xin này chẳng hành nghề ở đây, phần lớn họ giả danh nghèo khổ, hoàn cảnh khó khăn để người khác cho tiền. Vào dịp lễ hội, ngày lễ lớn họ tập trung về đây đông lắm, có những lúc vài chục người".
![]()
Đức Tuỳ/Báo Gia đình & Xã hội
Ảnh: Đức Tuỳ