Nghỉ lễ đi họp lớp, lời đề nghị cùng hành động của chồng khiến tôi muốn ly hôn ngay lập tức

| Tâm sự

GĐXH - Chuyện lần này thực sự khiến tôi muốn kết thúc, không muốn dây dưa với người chồng gia trưởng, ghen tuông vô lối thêm nữa.

Tôi quen chồng trong buổi sinh nhật một người chị đồng nghiệp cùng công ty. Anh là họ hàng bên phía chồng chị. Thời điểm quen biết, cả hai chúng tôi đều gần 30, có công việc ổn định ở thành phố nên liên tục được mọi người "đẩy thuyền" đến với nhau.

Chồng là người chủ động xin số điện thoại rồi kết bạn, làm quen với tôi. Ở độ tuổi không còn trẻ, tôi cũng không quá mơ mộng về một tình yêu đến cuồng nhiệt. Tôi thực tế hơn và nhìn thấy ở anh sự cầu tiến, biết lo cho tương lai và cũng biết cách quan tâm đến người khác.

Vậy là sau hơn 4 tháng tìm hiểu, tôi đã đồng ý nhận lời yêu anh. Đám cưới của chúng tôi cũng rất nhanh chóng được tiến hành sau đó với lý do cả hai đều đã cứng tuổi và các cụ hai bên thúc giục.

Mọi chuyện đến rất tự nhiên. Tôi thừa nhận mình bước vào cuộc hôn nhân này xuất phát từ tình yêu. Nhưng sau khi cưới, chồng khiến tôi vô cùng thất vọng khi liên tục bộc lộ tính gia trưởng, hay ghen, thích kiểm soát người khác.

Nghỉ lễ đi họp lớp, lời đề nghị cùng hành động của chồng khiến tôi muốn ly hôn ngay lập tức - Ảnh 1.

Vợ khổ sở vì chồng gia trưởng, hay ghen. Ảnh minh họa

Lúc quen nhau, biết tôi làm trợ lý giám đốc, chồng luôn nói ngưỡng mộ tôi. Thế nhưng, khi cưới về, anh lại tỏ ra không hài lòng. Nhiều lần anh đề cập đến chuyện tôi nên nghỉ việc để tìm một công việc an nhàn hơn, ít phải đi tiếp khách, gặp gỡ đối tác với sếp.

Dĩ nhiên, tôi không đồng ý với lời đề nghị đó. Công việc tôi đang làm không chỉ đem đến cho tôi nguồn thu nhập tốt mà còn giúp tôi trau dồi thêm rất nhiều kiến thức, kỹ năng và có cơ hội gặp gỡ nhiều người tài giỏi trong xã hội. Tôi cũng rất kỳ vọng nếu mình làm tốt, sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Không thuyết phục được vợ chuyển việc, chồng tôi liền đưa ra kế hoạch sinh con ngay dù trước khi cưới anh đã đồng ý với tôi 2 năm sau mới có em bé. Lý do anh đưa ra là ông bà thúc giục và sợ thiên hạ dị nghị chuyện muộn con.

Không cần vợ đồng tình, anh cương quyết từ chối dùng bao cao su mỗi lần hai vợ chồng gần gũi và nổi trận lôi đình khi biết tôi uống thuốc tránh thai. Chồng cho rằng tôi không muốn có con với anh để đợi gặp người đàn ông khác "ngon" hơn anh. Suy nghĩ đó của chồng khiến tôi vô cùng khó chịu, cảm giác không được chồng tin tưởng, tôn trọng.

Chưa dừng lại ở đó, chồng hết áp đặt tôi phải làm theo ý mình lại kiểm soát tôi cả trên mạng xã hội và các mối quan hệ bên ngoài. Anh ta biết tôi có bao nhiêu người bạn là nam giới, bao nhiêu người hay "thả tim" và bình luận vào bài viết của tôi.

Có lần, tôi đứng hình khi thấy chồng vào bình luận đáp trả gay gắt một đối tác của công ty tôi khi người đó chỉ khen xã giao tôi vừa xinh vừa giỏi. Vì không muốn làm chủ đề cho mọi người bàn tán, tôi đã xóa bình luận đó của chồng. Vậy là, tôi bị anh tra khảo có mối quan hệ mờ ám với người kia nên mới phải vậy.

Thậm chí, anh còn nhắn tin dằn mặt đối tác công ty tôi rằng phải tránh xa vợ người khác ra, không anh ta sẽ bóc phốt trên mạng. Lần ấy, tôi đã phải xin lỗi người bạn và mong anh ta bỏ qua cho sự ghen tuông thái quá của chồng mình.

Dù một vài người động viên tôi, chồng có yêu mới ghen như vậy nhưng quả thật, tôi không biết là chồng yêu tôi hay là muốn kiểm soát, chiếm hữu tôi. Nếu chồng thật sự yêu thương và biết tôn trọng vợ, anh ta đã không có những ứng xử khiến tôi phải xấu hổ như vậy.

Rồi lần tôi cùng sếp đi ký kết hợp đồng với đối tác ở khách sạn. Đang trò chuyện vui vẻ, tôi liên tục thấy điện thoại báo cuộc gọi của chồng. Vì đang dở việc nên tôi bấm bận và nhắn tin lát tôi gọi lại sau.

Vậy mà chỉ vài chục phút sau, tôi bàng hoàng khi thấy chồng hùng hổ lao đến khách sạn và còn định ra tay đánh đối tác công ty tôi nếu sếp tôi không kịp thời cản lại. Sau lần ấy, tôi mới biết, chồng đã cài định vị vào điện thoại của tôi với mục đích theo dõi vợ.

Vì quá ấm ức, tôi nói chia tay để giải thoát khỏi cuộc sống bí bách, ngột ngạt thì chồng lại nhờ hết người nọ đến người kia tác động để mong níu kéo.

Nhưng chuyện lần này thực sự khiến tôi muốn kết thúc, không muốn dây dưa với người chồng ghen tuông vô lối thêm nữa.

Dịp nghỉ lễ này, lớp đại học của tôi tổ chức kỷ niệm 10 năm ra trường. Tôi nằm trong ban cán sự lớp nên cùng vài bạn lên kế hoạch tổ chức 1 buổi liên hoan vui vẻ ở ngoại thành Hà Nội. Biết chuyện, chồng khăng khăng không cho tôi tham gia, bắt tôi phải về quê chồng vào dịp lễ.

Dù tôi đã nói chỉ đi trong ngày và vẫn còn nhiều thời gian nghỉ để về quê nhưng chồng không nghe. Nói qua nói lại, chồng đưa ra yêu cầu nếu tôi muốn đi phải cho chồng đi cùng. Nếu không thì "dẹp".

Tôi nói để cân đối xem mọi người đi cùng người thân đông thì tôi cũng đăng ký cho chồng đi cùng. Nhưng không ngờ, ngay trước thềm nghỉ lễ, anh ta liên tục lấy cớ nhậu say để về ép buộc tôi chuyện quan hệ vợ chồng và cố tình để lại những vết thâm tím trên cơ thể tôi, mục đích khiến tôi xấu hổ, không tham gia họp lớp cùng mọi người được.

Thật sự, hiện tại, tôi quá chán nản cuộc hôn nhân này. Ly hôn liệu có phải là điều tôi nên làm ngay lúc này?

Mẹ chồng không cho con dâu đi du lịch dịp lễ còn bắt mang tiền về quê làm một chuyện không ngờMẹ chồng không cho con dâu đi du lịch dịp lễ còn bắt mang tiền về quê làm một chuyện không ngờ

GĐXH – Thấy con dâu không nhịn, mẹ chồng tôi quát trong điện thoại yêu cầu chúng tôi phải sang nhà ông bà họp gia đình gấp

T.T (Hà Nội)
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.