Nghị lực phi thường của người phụ nữ có đôi chân ngược

| Bốn phương

Dù sinh ra với đôi chân quay ngược về phía sau nhưng Wang Fang ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, vẫn có cuộc sống của người bình thường, thậm chí còn chạy nhanh hơn bạn bè.

chan-nguoc-1736-1412649425.jpg

Đôi chân quay ngược về phía sau của Wang. Ảnh: Mirror

Các bác sĩ ban đầu sợ rằng Wang sẽ không thể đi bình thường được với bàn chân đặc biệt, thay vì hướng ra phía trước lại quay ngược ra phía sau. Dù đôi chân khác thường nhưng nữ phục vụ trên, hiện khoảng 30 tuổi, cho biết cô thậm chí không xem mình là một người tàn tật nên từ chối nhận tiền trợ cấp cho đối tượng này.

"Tôi có thể chạy nhanh hơn hầu hết các bạn mình và có một công việc thường xuyên như một nhân viên phục vụ trong nhà hàng của gia đình. Chẳng có lý do gì để phân biệt tôi như một người tàn tật", Mirror dẫn lời Wang nói.

Wang, có một câu con trai chào đời với đôi chân bình thường, chia sẻ: "Tôi có thể bước đi tốt như mọi người và thậm chí còn chạy nhanh hơn họ. Tôi cũng giống như bất cứ ai, tất nhiên ngoại trừ việc tôi đi giày ngược".

Wang không phải là người duy nhất vượt qua được dị tật hiếm gặp để có một cuộc sống bình thường. Người đàn ông ở Brazil là Claudio Vieira de Oliveira trở thành diễn giả quốc tế dù sinh ra với đầu gập ngược ra phía sau. Lúc Claudio chào đời, các bác sĩ đã nói với mẹ anh rằng con trai bà không thể sống được. Chứng minh điều ngược lại, Claudio hiện nhận được lời mời nói chuyện ở khắp nơi trên thế giới.

chan-nguoc-1-1809-1412649426.jpg

Wang cho biết có thể chạy nhanh hơn bạn bè mình. Ảnh: Mirror

Theo Vnexpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.