Nghịch tử giết cha vì nghi ngờ dan díu với vợ mình
Cho rằng cha ruột dan díu với vợ mình, Đinh Văn Triệu (SN 1985, ngụ thôn Tà Vây, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) không chỉ hỗn hào nhiếc mắng mà còn đánh cha đến tử vong. Dù đã bỏ trốn sang tỉnh Kon Tum nhưng cuối cùng hắn cũng không thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật cho tội ác đã gây ra.
Đánh cha đến chết vì ghen tuông vô cớ
Khoảng 17h chiều 11/10/2014, ông Đinh Văn Hun (SN 1964, ngụ thôn Tà Vây) sang nhà ông Đinh Văn Nhăm (SN 1968, ngụ cùng thôn) chơi. Được một lúc thì Đinh Văn Triệu, con trai ông Hun cũng sang chơi.
Thấy cha uống rượu, Triệu trách sao ông uống nhiều. Ông Hun nói lại: “Tiền tao tao uống, mày liệu mà lo cho mày và vợ con đi”. Do đã ngấm rượu từ sáng, lại nghe cha nhắc đến vợ, Triệu tức mình vặn lại: “Tôi bỏ vợ là do ông dan díu với nó”. Ông Hun liền mắng Triệu: “Mày đừng có ăn nói bậy bạ” rồi hai cha con cãi vã nhau.
Sau hồi lời qua tiếng lại, Triệu lao đến đánh ông Hun. Bực tức vì đứa con ngỗ nghịch, tiện tay, ông Hun lấy cây củi ở gần bếp lửa đánh vào mặt Triệu. Bị đánh trúng vào miệng, Triệu liền vung chân đá ông Hun ngã đập đầu vào vách. Không để người cha kịp ngồi dậy, Triệu nắm chân ông Hun lôi ra giữa sàn rồi đè ông xuống và dùng tay đánh liên tục vào mặt, bụng, ngực cha.

Thấy Triệu bất đạo, con trai ông Nhăm là anh Đinh Văn Bé (SN 1985) chạy vào can ngăn nhưng Triệu vẫn không hề dừng lại. Không những vậy, Triệu còn chạy ra sân lấy một cây gỗ to vào định tiếp tục đánh cha nhưng bị anh Bé giật lấy. Sau khi đánh cha chán chê, Triệu bỏ về nhà. Ông Hun lồm cồm bò dậy, chửi mắng con một hồi rồi đến nhà một người hàng xóm bên cạnh. Đến khoảng 19h cùng ngày, ông Hun về lại nhà mình.
Đến sáng 12/10/2014, ông nôn mửa ra máu. Lỗ tai ông cũng chảy máu và đi đại tiện ra rất nhiều máu tươi. Lúc này, mọi người trong gia đình vội đưa ông Hun đến bệnh viện và báo cáo ban an ninh thôn. Sau khi thăm khám, xác định ông Hun bị chấn thương quá nặng nên ngày hôm sau bệnh viện huyện đã chuyển ông Hun lên bệnh viện tỉnh. Dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng đến tối 19/10/2014, ông Hun đã tử vong.
Sau khi nhắn người gọi em gái là Đinh Thị Pa (học sinh lớp 11) đến bệnh viện để chăm sóc ông Hun, Triệu bỏ trốn đến xã Ngọc Tem (huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum, vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum). Thấy bộ dạng khả nghi của Triệu, người dân hỏi thăm nhau thì biết được Triệu là người đã đánh chết cha ruột ở quê nên điện báo cơ quan công an. Đến 21h tối 23/10/2014, Công an huyện Sơn Tây đã phối hợp với Công an xã Ngọc Tem bắt giữ Triệu khi y đang đến nhà một người quen xin ăn.
Nỗi đau của người ở lại
Anh Đinh Văn Só (Trưởng Công an xã Sơn Long)cho biết, ông Hun trước đây đã từng tham gia cách mạng. Sau khi giải phóng, ông về lập nghiệp tại Tà Vây. Khoảng năm 1978, ông Hun có vợ và sinh được 3 người con là Đinh Văn Tranh, Đinh Văn Triệu và Đinh Thị Cuối.
Sống với nhau được hơn 10 năm thì vợ ông Hun qua đời. Năm 1996, ông Hun đi bước nữa và có thêm hai người con gái là Đinh Thị Pa (SN 1997) và Đinh Thị Pi (SN 2000) với người vợ sau. Tưởng rằng người vợ thứ hai này sẽ cùng ông sống đến đầu bạc răng long nhưng chỉ được 7 năm, ông Hun lại góa vợ. Thời gian gần đây, ông Hun đang trong quá trình tìm hiểu một người phụ nữ ở xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây.
Về Đinh Văn Triệu, anh Só cho biết, Triệu đã có 3 đứa con, đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ nhất 4 tuổi, nhà Triệu kề cạnh nhà ông Hun. Cách đây 3 tháng, do mâu thuẫn vợ chồng, vợ Triệu đã mang theo 3 con nhỏ bỏ về nhà mẹ đẻ ở xã Ngọc Tem (huyện Kon Plong) sinh sống. Cả Triệu và vợ đều thích uống rượu, không làm ăn gì nên kinh tế hết sức khó khăn.
Theo dân làng sống xung quanh gia đình ông Hun kể, vì gia đình Triệu luôn thiếu thốn nên ông Hun thường xuyên phải lo gạo, mắm cho 3 đứa cháu nội và cả 2 vợ chồng Triệu. Sống trong cảnh nghèo túng, thiếu kiến thức, thấy cha sang chăm sóc các cháu và khuyên nhủ vợ mình, Triệu đã nảy sinh nghi ngờ và ghen tuông vô cớ. Họ cho rằng Triệu có uống rượu nên lên cơn điên mới làm chuyện tày đình trên (Cách đây 6 năm Triệu bị anh ruột là Đinh Văn Tranh dùng rựa chém vào đầu trong một lần xô xát. Tai nạn này đã ảnh hưởng đến thần kinh của Triệu).
Tại nhà nạn nhân Đinh Văn Hun, PV gặp những người con của ông. Em Đinh Thị Pa bật khóc khi nghe chúng tôi nhắc đến người cha xấu số của mình. Pa cho biết, ngày 12/10/2014, em đang học ở trường thì nhận được tin nhắn của Triệu bảo vào bệnh viện thăm cha.
Trước đây Triệu cũng từng nhiều lần đánh cha nên khi gặp Triệu, Pa vặn hỏi: “Có phải anh đánh cha không?” thì Triệu bảo không. Tối hôm xảy ra sự việc, anh Só (công an xã) điện hỏi thăm ông Hun có ăn được gì không thì Triệu nói là có ăn được. Thực tế sau khi bị Triệu đánh ông Hun đã không ăn uống được gì vì quá đau đớn. Về quan hệ giữa ông Hun và con dâu, các người con ông Hun và cả hàng xóm đều xác nhận không thấy có điều gì khác thường.
Chị Đinh Thị Cuối, con gái ông Hun cho biết, mỗi tháng ông Hun nhận được lương cựu chiến binh khoảng 2,5 triệu. Số tiền này ông sống rất tằn tiện, bởi ngoài việc lo cho hai người con gái út đang đi học, ông còn lo cho cả gia đình Triệu. Thế nhưng Triệu lại hồ đồ nghi ngờ cha dan díu với vợ mình mà đánh cha đến nỗi mất mạng.
Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Trần Minh Thành (Phó Trưởng Công an huyện Sơn Tây) cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Triệu. Rồi đây, nghịch tử này sẽ bị pháp luật xử lý thích đáng hành vi đánh cha ruột dẫn đến tử vong và suốt đời mang nặng bản án giết cha trong lương tâm của mình...

Lời khai của kẻ đánh nam thanh niên dã man giữa đường ở Tây Ninh
Pháp luật - 2 giờ trướcĐặng Thái Bình khai mặc dù không va chạm giao thông nhưng cùng đồng phạm hành hung người đi đường.

Tuồn ma tuý vào nhà tạm giam để dùng chung với bạn
Pháp luật - 6 giờ trướcLợi dụng nhà sát vách tường nhà tạm giam, Trương Lê Phước Tài sau khi bị bắt đã tìm cách tuồn ma tuý vào sử dụng chung với 3 người trong buồng giam.

Mắc 27 hành vi này có thể bị đi tù dù chỉ chuẩn bị phạm tội
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Theo Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, Bộ Công an đề xuất bổ sung 27 tội dù chỉ chuẩn bị phạm tội vẫn bị xử lý hình sự.

Án tử cho kẻ nhiều lần 'vào tù, ra tội' vẫn dính vào ma túy
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Dù nhiều lần phải đi tù, cai nghiện bắt buộc... nhưng Nguyễn Lâm Trường vẫn "ngựa quen đường cũ" không cố gắng làm lại cuộc đời. Với hành vi tàng trữ hơn 11 ngàn viên ma túy, Trường bị kết án tử hình.

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, gã thanh niên dùng dao đâm bạn lúc rạng sáng
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Bình đã dùng một con dao gấp bằng kim loại đâm hai nhát vào vùng bụng, mạn sườn bên trái anh Nguyễn Hải Quyền khiến nạn nhân bị tổn hại 34% sức khỏe.

Cảnh giác với những thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Trước tình hình trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Đột kích khu chung cư, bắt nhóm tổ chức sử dụng ma túy
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Tại thời điểm bị Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) đột kích, các đối tượng vẫn đang lắc lư trong nhạc mạnh và “say” trong ma túy.

TP. Huế: Lĩnh án vì đánh người dẫn đến tử vong
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Thấy 2 người đang lời qua tiếng lại, Khánh dừng xe, xông tới dùng tay đánh vào mặt làm một người đàn ông ngã xuống và tử vong sau đó.

Luật An ninh mạng: Bảo vệ quốc gia số hay giới hạn quyền công dân?
Đời sống - 23 giờ trướcGĐXH - Luật An ninh mạng là bước đi chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian số. Tuy nhiên, tính minh bạch trong thực thi, ranh giới giữa quản lý và kiểm soát, cũng như quyền riêng tư cá nhân đang là những điểm nghẽn gây tranh cãi. Khi không gian mạng trở thành đời sống thật, pháp luật cần tiến đến đâu để vừa bảo vệ - vừa không bị bóp nghẹt?

Tạm dừng phiên xét xử vụ Vạn Thịnh Phát để làm rõ số tiền trong vụ án
Pháp luật - 23 giờ trướcPhiên phúc thẩm vụ Trương Mỹ Lan được tạm dừng đến 14/4 để HĐXX phối hợp với Cục Thi hành án dân sự TP.HCM xác minh, làm rõ số tiền lớn liên quan đến vụ án.

TP. Huế: Lĩnh án vì đánh người dẫn đến tử vong
Pháp luậtGĐXH - Thấy 2 người đang lời qua tiếng lại, Khánh dừng xe, xông tới dùng tay đánh vào mặt làm một người đàn ông ngã xuống và tử vong sau đó.