Nghìn người khóc nức nở tiễn đưa cô giáo Quỳnh - nạn nhân trong vụ xe Mercedes gây tai nạn kinh hoàng tại hầm Kim Liên
GiadinhNet - Trưa và đầu giờ chiều ngày 3/5, hàng nghìn người thân, bạn bè, học trò và các thầy cô giáo đã có mặt tại nhà tang lễ tiễn đưa cô giáo Trần Thị Quỳnh về nơi an nghỉ cuối cùng.
Cô giáo Trần Thị Quỳnh (SN 1976) và chị Đinh Thị Hải Yến (SN 1976) là nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng tại hầm Kim Liên (Hà Nội) rạng sáng ngày 1/5 vừa qua đã khiến rất nhiều người thân không khỏi thương xót. Đặc biệt, việc ra đi của cô giáo Quỳnh và chị Yến đã để lại cho đồng nghiệp, bạn bè cũng như người thân trong gia đình sự mất mát quá to lớn.
Chiều ngày 2/5 vừa qua, lễ tang của chị Đinh Thị Hải Yến được tổ chức. Đến trưa và đầu giờ chiều ngày 3/5 hôm nay, lễ tang cô giáo Trần Thị Quỳnh cũng được tổ chức trong sự xót thương vô bờ.
Cô Quỳnh mất đi, lớp học 1B giờ đây thiếu vắng hình ảnh cô giáo tận tuỳ với nghề, uốn nắn từng nét chữ cho học trò. Hình ảnh người cô giáo tận tụy và yêu nghề giờ đã chỉ còn trong ký ức của nhiều người.
Tại nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai, hàng nghìn người đã tới đưa tiễn chị lần cuối. Người thân, bạn bè và học sinh của chị Quỳnh không giấu nổi giọt nước mắt tiếc thương. Hình ảnh người con trai khóc nấc bên cạnh linh cữu của mẹ khiến nhiều người không khỏi xót xa...
Ông Khuất Việt Hùng - Phó trưởng ban chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đến viếng.
Sự ra đi đột ngột của cô giáo Quỳnh khiến bao người bàng hoàng, xót xa.
Con trai cô giáo Quỳnh bật khóc nứa nở trong đám tang người mẹ.
Bà Nguyễn Linh Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thái Thịnh, nơi cô Quỳnh công tác - cho biết, cô Quỳnh đã công tác tại trường hơn 20 năm, những đóng góp của cô cho nhà trường vô cùng lớn.
"Hơn 20 năm công tác trong nghề, cô Quỳnh nổi tiếng viết chữ rất đẹp và luôn được nhà trường xếp làm giáo viên chủ nhiệm các học trò lớp một. Từng ấy thời gian, cô Quỳnh đã đào tạo được rất nhiều thế hệ học trò giỏi" - bà Chi ngậm ngùi cho biết.
Lê Bảo