Ngọc Quyên: "Kiếp sau xin làm đàn ông"

| Giải trí

GiadinhNet - Ngọc Quyên than khổ khi làm thân con gái và người đẹp mong muốn kiếp sau sẽ là đàn ông.

Ngọc Quyên đã chia sẻ hình ảnh cô luyện tập chăm chỉ để lấy lại vóc dáng sau hơn hai tháng sinh con. Ngay khi những ảnh tại phòng tập của cô được đăng tải đã có rất nhiều vào bình luận chia sẻ với cảm xúc với người mẫu này.


Ngọc Quyên chia sẻ thật lòng về số phận đàn bà.

Ngọc Quyên chia sẻ thật lòng về số phận đàn bà.

Ngọc Quyên cũng không quên trả lời bình luận của bạn bè, đáng chú ý, Ngọc Quyên còn tâm sự câu chuyện làm phụ nữ khổ kiếp sau xin làm đàn ông. Người đẹp thổ lộ: "Ngày nào cũng tập thể dục liên tục. Đàn bà mình đúng là khổ, đẻ xong xấu xí nên động lực tập sẽ lớn hơn nhiều. Đàn ông khi mập xấu thì vợ vẫn luôn bên cạnh vì họ không yêu bằng mắt mà yêu bằn trái tim. Bởi thế kiếp sau em xin làm đàn ông để không phải khổ như vậy các mẹ bỉm sữa nhỉ?".


Siêu mẫu một thời thường xuyên khoe ảnh hai mẹ con.

Siêu mẫu một thời thường xuyên khoe ảnh hai mẹ con.

Ngọc Quyên còn cho biết cô đã giảm ăn cơm và chăm chỉ luyện tập gập bụng để có được một vòng eo thon gọn cùng thân hình chuẩn như thời cô làm người mẫu.

Nhiều bạn bè đã bình luận, động viên Ngọc Quyên để cô có thêm động lực lấy lại vóc dáng cũng như cân bằng cảm xúc. Nhưng dòng tâm sự của Ngọc Quyên khiến dư luận lại nghĩ đến nghi án cuộc sống hôn nhân đang gặp trục trặc của cô.


Trong tiệc đầy tháng của con trai cũng không xuất hiện chồng Ngọc Quyên tức là cha cậu bé.

Trong tiệc đầy tháng của con trai cũng không xuất hiện chồng Ngọc Quyên tức là cha cậu bé.

Cụ thể nếu như trước đây người đẹp thường trưng hình ảnh cô và chồng Việt kiều thường tay trong tay hạnh phúc. Đặc biệt, cô còn khoe với báo chí những hình ảnh về đám cưới ngôn tình long lanh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng kể từ lúc Ngọc Quyên có bầu, cô ít đưa ảnh chồng và cũng không nhắc nhiều về chồng trên trang cá nhân như trước.


Trái ngược với thuở mới cưới, Ngọc Quyên thường khoe quà xịn của chồng thì ngày Valentine vừa qua cô chỉ đưa ảnh con trai và mình cùng đón lễ tình nhân.

Trái ngược với thuở mới cưới, Ngọc Quyên thường khoe quà xịn của chồng thì ngày Valentine vừa qua cô chỉ đưa ảnh con trai và mình cùng đón lễ tình nhân.

Khi đang mang bầu ở tháng thứ 8, Ngọc Quyên vướng phải nghi án ly dị chồng nhưng ngay lập tức cô đã lên tiếng đính chính mình bị hack trên trang cá nhân và người đẹp cũng không quên bổ sung: "Cuộc sống hôn nhân vẫn bình thường".


Người đẹp quyết tâm lấy lại vóc dáng để tự tin hơn trong cuộc sống.

Người đẹp quyết tâm lấy lại vóc dáng để tự tin hơn trong cuộc sống.

Song trong sự kiện đầy tháng con trai hồi tháng 1 vừa qua, chồng Ngọc Quyên vẫn không xuất hiện. Ngọc Quyên cũng đã xác nhận bữa tiệc thiếu vắng bóng hình cha cậu bé. Và chuyện này cũng dấy lên nhiều nghi hoặc về hôn nhân của Ngọc Quyên trong lòng công chúng dù người trong cuộc không đề cập tới.

Được biết, khi còn ở Việt Nam, Ngọc Quyên là một siêu mẫu có tiếng trong làng mốt phía Nam, cô là người mẫu quen mặt của nhiều chương trình thời trang như:  Duyên dáng Việt Nam, Thời trang cuộc sống, Phong cách trẻ, Phong cách và cuộc sống...

Ngọc Quyên theo chồng sang Mỹ đầu năm 2014 và cô có một cuộc sống ấm êm một thời gian nhưng chỉ hơn một năm sau người đẹp phải tự mình ra ngoài bươn chải để lo cho cuộc sống. Cô chấp nhận bán hàng áo quần giảm giá và không muốn trở lại làng giải trí muốn cho con trai sự bình yên.

Đỗ Quyên (th) / Báo Gia đình & xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Chương trình nghệ thuật chính luận 'Một thời hoa lửa': Khơi dậy niềm tự hào và lòng biết ơn với các anh hùng liệt sĩ

Chương trình nghệ thuật chính luận 'Một thời hoa lửa': Khơi dậy niềm tự hào và lòng biết ơn với các anh hùng liệt sĩ

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận mang tên “Một thời hoa lửa”, diễn ra vào tối nay thứ Tư, ngày 22/7/2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.