Ngôi nhà không tốn gạch vữa, xi măng: Được chắp vá 99% từ giấy báo, 100 năm vẫn chẳng khác là bao
Nơi duy nhất không làm từ giấy trong căn nhà là… lò sưởi.
Thông thường, một ngôi nhà được tạo nên từ những vật liệu như gỗ, xi măng, gạch, đá… Thế nhưng, điều kỳ lạ là ở một tiểu bang như Massachusetts lại tồn tại một ngôi nhà bằng giấy. Giấy là vật liệu được ứng dụng nhiều trong cuộc sống nhưng ít ai nghĩ rằng chúng có thể dùng để xây nhà.
Ngôi nhà đặc biệt 99% là giấy
Tuy nhiên, vào năm 1922, một người đàn ông đã phát hiện ra phương pháp biến giấy thành vật liệu xây dựng đủ bền để giữ nguyên một ngôi nhà, thậm chí là cả đồ nội thất.
Ngôi nhà giấy ở Rockport, Massachusetts đã được tạo ra hoàn toàn bằng giấy. Những bức tường đến bàn ghế, kệ tủ… trong ngôi nhà đều được làm bởi vật liệu đặc biệt này. Trải qua 100 năm, công trình gần như vẫn đứng vững như ngày đầu.
Ngôi nhà được xây dựng bởi ông Eilis F. Stenmen, một kỹ sư cơ khí. Công việc của ông là quản lý những chiếc máy dập giấy. Con cháu của ông Stenman sau này cho biết, ông là người luôn có tính tò mò và ưa khám phá, thử nghiệm nhiều vật liệu xây dựng không mắc tiền nhưng có khả năng cách nhiệt tốt.
Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc, ông Stenmen đặc biệt am hiểu về giấy. Đó cũng là lý do để ông bắt tay vào xây dựng ngôi nhà “có một không hai" này.

Ngôi nhà được tạo bởi giấy. Ảnh: Internet
Ban đầu, ông dựng nhà theo cách truyền thống với khung gỗ, sàn đá… Sau đó, ông nảy ra ý tưởng làm tường bằng giấy.
Nguyên liệu chính để xây nhà là giấy báo. Eilis F. Stenmen đã sử dụng khoảng 100.000 tờ báo đã qua sử dụng. Bức tường được tạo ra với khoảng 215 lớp giấy được dán lại với nhau. Đồ nội thất trong ngôi nhà cũng được tạo ra với hình thức tương tự.
Lúc đầu, chủ nhà sợ tường không vững nên định làm một lớp ván che bên ngoài. Tuy nhiên, mùa đông đầu tiên trôi qua, các lớp giấy vẫn bền đẹp nên ông không gia cố thêm. Sau 2 năm, người chủ khéo tay đã xây xong nhà và tiếp tục bổ sung thêm các chi tiết trong 20 năm tiếp theo. Hiện tại, khi tham quan ngôi nhà, du khách vẫn có thể đọc được những mẩu tin từ năm 1922.
Stenman đã chế tạo ghế, bàn, giá sách và thậm chí cả rèm cửa và đồng hồ từ các trang báo và tạp chí. Chỉ có cây đàn piano được làm bằng gỗ và phủ giấy để duy trì sự đồng nhất. Duy nhất chỉ có lò sưởi vẫn được làm bằng gạch.
100 năm vẫn còn đứng vững
Nhiều người đặt câu hỏi về việc chủ nhà làm thế nào để dựng được cơ ngơi từ những tờ giấy? Sự thật, để giữ các tờ báo lại với nhau, Stenmen đã pha chế một loại keo tự chế làm từ bột mì, nước và vỏ táo. Cho đến nay, dù bức tường có bị bong tróc nhưng keo dán vẫn còn giữ nguyên vẹn.
Sau 100 năm, các lớp trên cùng của các bức tường đang dần bắt đầu bong ra, lộ ra những mảnh vỡ của các bài báo và quảng cáo từ quá khứ mà du khách cảm thấy thích thú khi đọc. Trên bàn viết, bạn có thể bắt gặp các tường thuật về chuyến bay xuyên Đại Tây Dương của Charles Lindbergh, trong khi tủ đài được dán đầy tin tức từ chiến dịch tranh cử tổng thống của Herbert Hoover.
Điều đáng ngạc nhiên là ngôi nhà giấy vẫn tồn tại khi đối mặt với mùa đông khắc nghiệt ở New England và cả những cơn bão cường độ mạnh.

Các chi tiết được làm tỉ mỉ. Ảnh: Internet
Cây đàn piano kết hợp các báo cáo trên báo về các chuyến thám hiểm của Đô đốc Byrd đến Bắc và Nam cực. Theo thời gian, nhiều bức tường sẽ bong tróc, để lộ ra các cửa hàng tin tức cũ.
Đến những năm 1930, ngôi nhà đã trở thành một điểm thu hút nổi tiếng đến nỗi vợ chồng người chủ nhà phải dọn sang một ngôi nhà khác ở cùng khu phố. Sau khi ông Stenman qua đời vào năm 1942, ngôi nhà bằng giấy báo trở thành một viện bảo tàng đón khách du lịch. Trải qua 100 năm, ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn và được con cháu của ông Stenmen bảo quản cẩn thận.
'Ông trùm' Rolls-Royce một thời kể hàng chục tiêu chuẩn tài xế chuyên nghiệp: Không treo chìa khóa ở đỉa quần, chỉnh gương tránh nhìn thấy miệng hành kháchPhát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"
Chuyện đó đây - 1 giờ trướcLăng mộ đồ sộ vừa được khai quật ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể liên quan đến dòng tộc của Vua Midas, người đã đi vào huyền thoại.
Phát hiện "lật đổ quy luật vật lý thống trị 70 năm" có thể rung chuyển ngành thiết kế tàu vũ trụ, áo giáp
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcĐó là phát hiện gì?
Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcCác nhà khảo cổ đã đào được một xác ướp đặc biệt có niên đại hơn 1.000 năm tại một mỏ ngọc lam ở "sa mạc tử thần" Atacama.
Vật thể lạ rơi trên cánh đồng khiến người dân hoảng sợ
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcPhát hiện vật thể lạ "có kích thước bất thường" rơi xuống cánh đồng nông nghiệp, dân làng tỏ ra hoảng sợ, lập tức báo cho lực lượng chức năng.
Phát minh "như khoa học viễn tưởng" này có thể dậy sóng ngành hàng không toàn cầu
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcĐó là phát minh gì?
Loài động vật có vú gần như máu lạnh duy nhất còn sống khiến giới khoa học bối rối vì quá khác thường
Chuyện đó đây - 4 ngày trướcTrong thế giới động vật, động vật có vú từ lâu được xem là biểu tượng của sự ổn định sinh học, với thân nhiệt được duy trì ở mức gần như không đổi bất chấp môi trường xung quanh.
Ra suối nhặt “đồ bỏ đi”, dân làng thu về hơn 72 tỷ đồng mỗi năm
Chuyện đó đây - 4 ngày trướcDân làng đổ xô đi kiếm "hàng hiếm" giữa lòng sông, không cần bỏ vốn cũng có tiền mua xe, xây nhà to đẹp. Từng có người trong làng nhặt được thứ tưởng bỏ đi bán nửa tỷ/viên.
Con người thực sự đang phát sáng và sẽ tối lại sau khi chết
Chuyện đó đây - 5 ngày trướcCác nhà nghiên cứu Canada đã tìm ra bằng chứng cho thấy các sinh vật sống - bao gồm con người - phát ra một loại ánh sáng nhìn thấy được.
Phát hiện loại vật thể thiên văn mới: RELHIC
Chuyện đó đây - 5 ngày trướcNhững vật thể RELHIC là tàn tích từ vũ trụ sơ khai, thách thức những lý thuyết lâu đời.
Phát hiện sốc về ADN của Leonardo da Vinci
Chuyện đó đây - 6 ngày trướcLần đầu tiên, các nhà khoa học đã trích xuất được ADN từ một bức vẽ thời Phục Hưng được cho là của Leonardo da Vinci.
Ra suối nhặt “đồ bỏ đi”, dân làng thu về hơn 72 tỷ đồng mỗi năm
Chuyện đó đâyDân làng đổ xô đi kiếm "hàng hiếm" giữa lòng sông, không cần bỏ vốn cũng có tiền mua xe, xây nhà to đẹp. Từng có người trong làng nhặt được thứ tưởng bỏ đi bán nửa tỷ/viên.