Ngư dân Mỹ bị hút vào miệng cá voi vẫn sống sót trở về

| Bốn phương

Một ngư dân đánh bắt tôm hùm ở Mỹ cho biết ông đã không may bị một con cá voi lưng gù ngậm vào miệng hôm 11/6, nhưng may mắn sống sót trở về.

Vụ việc xảy ra khi ông Michael Packard đang lặn tìm tôm hùm ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc bang Massachusetts (Mỹ).

“Đột nhiên, tôi cảm thấy bị xô đẩy. Sau đó, không gian tràn ngập màu đen”, ông Packard viết trên Facebook.

Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Packard là ông có thể đã bị một con cá mập tấn công. Nhưng ông không thấy dấu răng trên cơ thể mình.

“Tôi ở trong đó khoảng 30 - 40 giây. Sau đó tôi nhìn thấy ánh sáng. Tôi bị lắc qua lắc lại trước khi được nhổ ra ngoài. Một con cá voi lưng gù đã cố gắng ăn thịt tôi! Tôi bị bầm dập nhưng may mắn không gãy xương”, Packard nói.

 Ngư dân Mỹ bị hút vào miệng cá voi vẫn sống sót trở về  - Ảnh 2.

Ông Packard bị hút vào miệng cá voi khi đang lặn bắt tôm hùm.

Josiah Mayo - một người bạn của Packard cho biết ông đã chứng kiến cảnh con cá voi nổi lên mặt nước và nhổ Packard ra ngoài.

Con cá voi, theo mô tả của ông Mayo, còn khá nhỏ tuổi. Do đó, “nó có thể chưa phản xạ đủ nhanh để phát hiện rằng có một sinh vật khác đang ở trước miệng mình”.

Jooke Robbins, chuyên gia về cá voi lưng gù tại Trung tâm Nghiên cứu Bờ biển ở Provincetown (bang Massachusetts), nói bà không có lý do gì để nghi ngờ câu chuyện của Packard. “Tôi không nghĩ đó là một câu chuyện bịa vì tôi có quen biết họ.”

Robbins nói rằng bà chưa từng nghe đến tai nạn kiểu này, nhưng có thể “Packard đã đến không đúng chỗ, không đúng lúc”.

“Khi cá voi lao về phía trước, chúng thường há miệng để nuốt cả cá và nước. Chúng có miệng lớn, nhưng cổ họng rất hẹp nên không thể nuốt được con người”, Robbins nói, và nhận định đó có thể là lí do con cá voi quyết định tha cho Packard.

Theo Tiền phong

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.