Ngư dân Nam Phi câu được cá khủng nặng hơn 600kg, chiều rộng vây đuôi gây sốc

| Chuyện đó đây

Mới đây, một nhóm ngư dân Nam Phi đã hoàn toàn ngỡ ngàng khi câu được một con cá cờ xanh (Blue Marlin) khổng lồ nặng hơn 600 kg.

Trong chuyến đi câu kéo dài 6 ngày ở quần đảo Cape Verdes thuộc Đại Tây Dương, ba ngư dân người Nam Phi gồm Steve Andrews, Ryan Williamson và Ben Vorster đã câu được một con cá cờ xanh nặng khoảng 620 kg và dài 3,6 mét, gấp đôi chiều dài của một người trưởng thành. Họ chưa từng tưởng tượng rằng mình sẽ bắt được con cá lớn như vậy.

Ngư dân Nam Phi câu được cá khủng nặng hơn 600kg, chiều rộng vây đuôi gây sốc - Ảnh 1.

Con cá "khủng" nặng 620kg.

Ben Vorster, một thành viên trong nhóm, đã chia sẻ trải nghiệm đáng nhớ của mình. Vào buổi sáng sớm, khi vừa thả mồi, anh chợt nhận thấy một sinh vật lớn cắn câu. Lập tức, anh nhảy vào vị trí và bắt đầu cuộc chiến giằng co tưởng chừng như "không cân sức" với con cá khổng lồ.

"Khi con cá cắn câu, nó đã nhảy vọt lên mặt nước quá nhanh khiến chúng tôi chưa kịp định hình kích thước của nó", Andrews cho biết thêm.

Những hình ảnh do các ngư dân chụp lại cho thấy con cá cực kỳ to lớn, trông như bước ra từ các bộ phim khoa học viễn tưởng, theo Daily Star. Phải mất 30 phút các ngư dân mới đưa được con cá cờ xanh khổng lồ lên thuyền bằng thiết bị chuyên dụng. Khi trở về bến thuyền, họ đo kích thước và xác nhận con cá có chiều dài 3,6 mét, nặng khoảng 620 kg. Riêng phần vây đuôi của nó đã rộng gần 1 mét. Chiều rộng vây đuôi của con cá gây sốc.

Ngư dân Nam Phi câu được cá khủng nặng hơn 600kg, chiều rộng vây đuôi gây sốc - Ảnh 2.

Con cá dài 3,6 mét.

Dù tự hào với chiến tích của mình, các ngư dân không khỏi tiếc nuối khi con cá chỉ kém một chút so với kỷ lục trước đó. Con cá cờ xanh Đại Tây Dương lớn nhất từng bị bắt nặng 636 kg, do cần thủ Paulo Amorim bắt ở vùng biển ngoài khơi Brazil vào năm 1992.

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.