Người bà chụp lại khoảnh khắc cháu gái chơi đùa mà không ngờ lại là bức ảnh cuối cùng, thảm họa ập đến sau đó chỉ vài phút

| Chuyện đó đây

Một người bà tại Idaho (Mỹ) đã chụp lại bức ảnh cuối cùng của đứa cháu gái 3 tuổi chỉ vài phút trước khi cô bé qua đời trong vụ tai nạn.

Vào năm 2022, mẹ của Samantha Jensen, Jamie, khi đang trông bé gái Scarlett và cậu em trai hai tuổi Henry thì một vụ tai nạn giao thông bất ngờ xảy ra. Và phải đến tận bây giờ - tức 2 năm sau, Samantha mới sẵn sàng để chia sẻ lại bức ảnh được cuối cùng chụp lại hình ảnh hình ảnh 2 bé đang chơi đùa trước khi Scarlett qua đời trong đau đớn.

“Mẹ tôi chụp bức ảnh này lúc 4:47 chiều và thời điểm con gái tôi qua đời là 4:52. Mẹ tôi không biết rằng bà đang ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời con bé. Ban đầu, thật sự rất khó để nhìn lại bức ảnh này. Chỉ cần nghĩ đến những gì đã xảy ra tiếp theo cũng đủ khiến trái tim tôi vụn vỡ.”

Người bà chụp lại khoảnh khắc cháu gái chơi đùa mà không ngờ lại là bức ảnh cuối cùng, thảm họa ập đến sau đó chỉ vài phút - Ảnh 1.

Bà Jamie vừa mới trở về nhà sau khi đưa bọn trẻ đi ăn kem thì Scarlett muốn đi hái hoa. “Đó là lúc mẹ tôi chụp bức ảnh cuối cùng của con bé khi nó còn sống"

Trong khi cô bé đang mải mê hái những bông hoa xinh xắn trong vườn của gia đình, một chiếc xe đã lao đến và đâm vào cả 3 bà cháu. Dù lúc đó bà Jamie đã hét lớn cảnh báo tài xế cũng như cố gắng đẩy các cháu đến chỗ an toàn nhưng bi kịch vẫn xảy ra. Người đàn ông đã lái xe với tốc độ quá nhanh.

“Scarlett tử vong tại chỗ còn mẹ tôi và Henry bị thương nặng” Samantha kể lại. Nhiều tuần sau đó, cô mới biết rằng mẹ mình đã chụp bức ảnh cuối cùng của Scarlett.

“Mẹ tôi đã làm mất điện thoại khi xe bị tông và chúng tôi phải mất một thời gian mới tìm thấy nó. Khi đó, tôi mới phát hiện bức ảnh này.”

Người bà chụp lại khoảnh khắc cháu gái chơi đùa mà không ngờ lại là bức ảnh cuối cùng, thảm họa ập đến sau đó chỉ vài phút - Ảnh 2.

Ban đầu, việc nhìn vào bức ảnh thực sự là nỗi đau quá lớn với Samantha: “Khi ấy tôi đã vô cùng đau đớn. Làm sao tôi có thể chấp nhận sự tồn tại về "bức ảnh cuối cùng" của con mình?”

Nhưng hai năm sau, cô bắt đầu trân trọng bức ảnh này và tìm thấy sự an ủi trong khung cảnh yên bình ấy. “Tôi vô cùng biết ơn khi có được bức ảnh này. Nó ghi lại cảm giác thanh bình trong những khoảnh khắc cuối cùng của con bé, vẻ đẹp bao quanh khi con bé trút hơi thở cuối cùng.

Tôi sẽ mãi mãi hình dung về sự vui vẻ và vô tư của Scarlett”

Sau vụ va chạm, Henry phải được đưa bằng máy bay đến bệnh viện nhi. Cậu bé được phát hiện đã gãy xương sống, sáu xương sườn, xương hàm và xương đòn. Gan bị rách cùng một vài vết thương khác.

Sau đó, bé trai 2 tuổi này đã hải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (PICU) một tuần trước khi ổn định để về nhà và phải đeo nẹp toàn thân trong 10 tuần.

Dù sự việc đã qua nhưng gia đình vẫn mãi vật lộn với những vết thương vĩnh viễn chẳng thể lành trong lòng khi mất đi cô bé 3 tuổi.

Jim Patton, ông nội của Scarlett chia sẻ “con bé luôn rất tràn đầy sức sống, rất yêu đời...một cô bé vô cùng thông minh. Một phần tâm hồn của tôi như bị lấy mất.”

Được biết, tài xế sau khi gây ra vụ tai nạn thương tâm đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường nhưng đã bị bắt giữa ở nơi chỉ cách đó vài dặm. Tài xế này hiện đang thụ án mười năm tù với tội lỗi của mình. Tuy nhiên, gia đình Scarlett vẫn không biết được nguyên nhân dẫn đến hành động này của tài xế.

Nguồn: Daily Mail

Ý kiến của bạn
5 địa điểm kỳ lạ bậc nhất trên thế giới ít người dám đặt chân đến

5 địa điểm kỳ lạ bậc nhất trên thế giới ít người dám đặt chân đến

Chuyện đó đây -

Không ít địa điểm trên thế giới bị bỏ hoang không phải vì con người lãng quên mà vì những mối nguy hiểm đã được khoa học xác nhận, từ phóng xạ, khí độc đến các cộng đồng biệt lập. Vì lý do an toàn, những địa điểm này đều được kiểm soát nghiêm ngặt, theo AOL. Ngay cả các nhà khoa học cũng thận trọng khi đặt chân tới.

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.