Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người cảnh vệ có hơn 40 năm may mắn

Thứ tư, 11:27 04/09/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ông Phạm Văn Hán ở Láng Thượng, Đống Đa (Hà Nội) bảo vậy bởi hơn 40 năm qua, ông có cơ duyên là người chuyên cắt tóc cho các nguyên thủ quốc gia. Được tiếp xúc, trò chuyện với những nhà lãnh đạo cao cấp, đã cho ông nhiều bài học quý.

Người cảnh vệ có hơn 40 năm may mắn 1

Ông Hán vẫn có thói quen ghi lại
những kỷ niệm đã qua trong một cuốn nhật ký nhỏ.

40 năm may mắn

Đã qua tuổi 63, ông Hán vẫn nhớ như in những lần được cầm trên tay cây kéo hay cái lược để chăm chút cho mái tóc của các vị nguyên thủ quốc gia, các lãnh đạo cao cấp trong và ngoài nước. Câu chuyện của ông xoay quanh những lần phục vụ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, Thủ tướng Phạm Văn Đồng…

Gia đình ông Hán có 5 anh em trai, trong đó có tới 4 người theo đuổi nghiệp nhà binh. Đến lượt ông, sau khi học xong lớp 7 (cấp II cũ), cũng muốn theo con đường binh nghiệp như các anh nhưng gia đình không đồng ý. Thế rồi cơ duyên run rủi thế nào ông lại đến với ngành Công an. Thời gian còn là học viên của Trường an ninh tại Bắc Kạn, ông vẫn thường xuyên cắt tóc cho bạn bè trong trường. Năm 1969, sau thời gian rèn luyện, ông Hán là 1 trong số 50 người được tuyển chọn vào đội cảnh vệ để về Hà Nội công tác trong Cục Cảnh vệ, nay là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Vì không có ai cắt tóc cho anh em nên ông Hán vẫn thường xuyên "trổ tài" của mình. Tự tay ông cắt tóc cho đa số các anh em trong đội, ai cũng khen nức nở vì ông cắt còn đẹp hơn "ở quán".

Cuối năm 1969, sau khi trải qua một khóa huấn luyện võ thuật, ông cùng 13 đồng chí khác được cấp trên chọn nhận nhiệm vụ mới ở vùng núi Võ Nhai, Thái Nguyên. Trước khi lên đường nhận nhiệm vụ, thủ trưởng cơ quan có một buổi gặp gỡ 14 đồng chí. Tình cờ, một người đồng chí cùng đoàn cho thủ trưởng biết ông có biệt tài cầm kéo, thế là ông được giữ lại và xung vào đội cắt tóc của Cục Cảnh vệ. Từ đó, ông chính thức bén duyên với nghiệp cầm kéo.

“Thú thật, lúc đầu tôi không yêu nghề này lắm đâu. Nhưng từ khi được tiếp xúc với các vị lãnh đạo, tôi lại thấy yêu công việc của mình vô cùng. Tiếp xúc với cụ nào tôi cũng nhận ra họ là một nhân cách lớn, từ lối ứng xử cho đến tấm lòng mà họ dành cho dân cho nước. Có lẽ vì thế mà tôi mới gắn bó được với công việc này tới hơn 40 năm. 40 năm, tôi thuộc nằm lòng sở thích, tính cách thường ngày… của từng vị, 40 năm cầm kéo là một quá trình rèn luyện nhân cách của một người lính cảnh vệ” – ông Hán chia sẻ.

Những kỷ niệm nằm lòng

Ông Hán còn nhớ như in, vào ngày 25/12/1971, lần đầu tiên ông được giao nhiệm vụ đến cắt tóc cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng. “Thủ tướng Phạm Văn Đồng là một người rất gần gũi và tình cảm. Bác luôn gọi tôi là “cháu” xưng “bác”. Trong số các vị lãnh đạo cao cấp thì bác Đồng là người có mái tóc dựng đứng vuông vắn, rất phù hợp với khuôn mặt… vì thế mỗi lần cắt tôi chỉ cần tỉa nhẹ chứ không cần cắt nhiều. Mỗi lần cắt xong cho bác, bác lại đi vào phòng trong soi gương và tỏ vẻ rất hài lòng. Bác cứ dặn: “Lần sau cháu lại cắt cho bác thế này nhé!”.

Năm 1972, ông Hán lần đầu tiên được cơ quan cử đến nhà cắt tóc cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông còn nhớ như in cái cảm giác hồi hộp pha lẫn hạnh phúc trong lần đầu được gặp gỡ “thần tượng” mà bấy lâu cả 5 anh em ông tôn thờ.

“Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một người rất giản dị và dễ tính nên ông thường không chọn ai làm người cắt tóc cố định cho mình. Và vì không có nhiều thời gian nên mỗi lần cắt tóc ông chỉ dành cho chúng tôi độ khoảng 10 phút. Đại tướng ít nói nên khi cắt tóc, ông rất ít khi trò chuyện. Nhưng có một lần, khi tôi đang cắt thì đột nhiên Đại tướng hỏi: “Đồng chí biết tôi bao tuổi không?”. Tôi bảo: “Dạ thưa bác, bác sinh ngày 25/8/1911. Bác tuổi Tân Hợi. Năm nay bác 84 tuổi”. Nghe câu trả lời của tôi, ông tỏ ra rất ngạc nhiên. Ông bảo: “Ồ, chú quan tâm đến tôi quá nhỉ?”. Tôi đáp lại lời ông: “Dạ thưa bác, không chỉ có cháu mà cả đất nước Việt Nam này và cả bạn bè quốc tế nữa cũng rất quan tâm đến bác. Bác là người mà chúng cháu luôn noi gương và học tập”, ông Hán kể.

Với Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, ông Hán lại có một ấn tượng rất xúc động. Đó là vào những năm cuối đời, vì sức khỏe yếu nên Bác Tôn phải nằm điều trị ở Bệnh viện 108. Cứ 15 ngày mà không được cắt tóc thì ông sẽ cảm thấy rất ngứa ngáy, khó chịu. Vì thế, ông Hán thường xuyên được cử vào bệnh viện để cắt tóc cho Chủ tịch.

“Bác Tôn là người rất mực hiền lành và nhân từ. Có lần, khi đến nhà cắt tóc cho Bác, thấy trời mưa, Bác than: “Khổ, mưa gió kéo dài thế này chắc lại ngập úng, dân lại khổ lắm đây”. Rồi đợt Bác ốm, tôi đến cắt tóc cho Bác ở bệnh viện, không muốn nhận tiền công nhưng Bác cứ bắt thư ký phải trả bằng được. Tôi không nhận thì lần sau Bác bắt tôi phải nhận truy lĩnh chứ tuyệt đối không cho tôi từ chối”, ông Hán xúc động kể.
 
Hà Tùng Long
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Top