'Người chết' bật dậy khiến dân làng bỏ chạy tán loạn trong đám tang

| Bốn phương

Người đàn ông được cho là đã chết đột nhiên tỉnh dậy trong khi đang được đưa đến khu vực hỏa táng ở quận Ganjam (Odisha, Ấn Độ).

Người chết bật dậy khiến dân làng bỏ chạy tán loạn trong đám tang - Ảnh 1.

Simanach Mallick hiện khỏe mạnh và đã xuất viện sau khi được điều trị vì sốt cao. Ảnh: Twitter.

Simanach Mallick (55 tuổi) đã đi vào rừng với đàn dê và cừu để chăn thả vào thứ Bảy (11/10), nhưng không trở về vào buổi tối mặc dù các con vật tự quay trở lại.

Vào sáng Chủ Nhật, một số người phát hiện anh nằm bất động trong rừng và đưa anh về nhà. Các thành viên gia đình và dân làng cho rằng, Mallick đã chết. Họ đau lòng sắp xếp, chuẩn bị các nghi thức cuối cùng để đưa tiễn anh ta.

Khi Mallick đang được đưa đến khu vực hỏa táng của làng Kapakhalla, người đàn ông đột nhiên bắt đầu cử động đầu trên đường đi, khiến những người làm nghề ma chay sợ hãi.

Sau một vài phút, Mallick bắt đầu ngồi dậy, gây ra sự hoảng loạn cho những người tham gia đám tang. Một số người trong số họ sợ hãi đến mức bỏ chạy.

‘Thấy anh ta (Mallick) còn sống, chúng tôi ngay lập tức đưa anh ta đến bệnh viện Sorada gần đó. Sau khi được điều trị, anh ta đang trong tình trạng tốt', một người quan chức nói.

‘Người đàn ông này đã bất tỉnh do sốt cao. Hiện, tình trạng của anh ta đã cải thiện sau khi được điều trị đúng cách’, một bác sĩ tham gia cứu chữa cho nạn nhân nói thêm.

Sau đó Mallick đã được xuất viện.

Hạnh phúc khi thấy chồng mình còn sống, vợ của Mallick, Soli hối hận vì chị đã không đưa anh đến bệnh viện trước khi khẳng định chồng qua đời. Người vợ này thông tin thêm, chồng chị đã đi vào rừng vào thứ Bảy để chăn gia súc mặc dù đang bị sốt.

Theo Ngọc Trang 

Indiatoday/Vietnamnet

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.