Người Đà Nẵng thất vọng vì thuyền buồm diễu hành… quá tối
GiadinhNet – Đoàn thuyền buồm gồm có 12 thuyền đã diễu hành trên sông Hàn trước sự theo dõi của hàng ngàn người. Tuy nhiên, nhiều người thất vọng vì thuyền buồm…quá tối.
Đúng 19h35 tối 25/2, 12 thuyền buồm của “Cuộc đua thuyền buồm Clipper 2015-2016” bắt đầu diễu hành trên sông Hàn, thu hút hàng ngàn người đứng hai bên bờ sông theo dõi.
Nhiều người đứng hai bên bờ sông Hàn theo dõi diễu hành thuyền buồm...Ảnh: Đức Hoàng
Hoạt động diễu hành 12 đoàn thuyền đua trên sông Hàn là cơ hội cho người dân và khách du lịch chứng kiến màn trình diễn đặc sắc của đoàn đua, kết hợp cùng những cây cầu đặc trưng của thành phố Đà Nẵng là cầu Sông Hàn và cầu Rồng.
Tuy nhiên, theo quan sát, ánh sáng trang trí trên các thuyền buồm hơi yếu nên nhiều người thất vọng vì đứng xa không nhìn thấy rõ thuyền buồm.
Đặc biệt, phía bờ sông Hàn dọc đường Trần Hưng Đạo, nhiều người thở dài vì chờ đợi cả buổi tối mà chỉ nhìn thoáng qua thuyền buồm, vì thuyền đi cách bờ quá xa.
“Gia đình chúng tôi ra đứng dọc đường Trần Hưng Đạo để xem diễu hành thuyền buồm, đứng chờ cả buổi tối. Khi thuyền buồm đi qua thì quá thất vọng. Ánh sáng trên thuyền tối quá, mà các thuyền chỉ chạy gần bờ phía đường Bạch Đằng, chứ phía đường Trần Hưng Đạo thì không nhìn thấy gì…”, anh Trần Đức Phương (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) thất vọng, nói.
Điều thú vị tối 25/2 được nhiều người chia sẻ đó là họ được ngắm cầu quay Sông Hàn. “Bình thường thì phải đợi sau 12h đêm mới xem được cầu Sông Hàn quay, nhưng hôm nay được xem cầu quay sớm. Dù xem thuyền buồm hơi tối nhưng được xem cầu Sông Hàn quay cũng vui rồi”, một người dân chia sẻ.
Đoàn thuyền buồm diễu hành khoảng hơn 30 phút, sau đó về lại neo đậu trước cảng Sông Hàn. Do nhiều người đổ ra đường đi xem diễu hành và cầu quay nên giao thông một số điểm bị ùn ứ.
Lực lượng Cảnh sát giao thông rất vất vả để phân luồng giao thông. Khoảng 21h cùng ngày, giao thông được trở lại bình thường.
Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội