Người đàn bà độc thân bị sát hại tại nhà riêng
Người thân rọi đèn qua khe cửa sổ, phát hiện bà Hào nằm gục trên vũng máu. Nạn nhân bị đánh vỡ đầu với nhiều vết thương sau gáy, 2 răng cửa bị gãy.
20h ngày 2/11, người dân thôn Chấn Long 2, xã Thiệu Hợp (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) phát hiện bà Lê Thị Hào (64 tuổi) chết tại nhà riêng. Nghi ngờ nạn nhân bị giết hại cướp tài sản, người dân đã báo chính quyền.
Chị Hoàng Thị Hoa, em họ nạn nhân cũng là người đầu tiên đến hiện trường cho biết, cả ngày không thấy bà Hào ra khỏi nhà, nghi có chuyện bất thường nên chị cùng vài người hàng xóm sang kiểm tra.
"Chúng tôi gọi cửa nhưng chị Hào không lên tiếng. Soi đèn pin qua khe cửa sổ, tôi giật mình thấy chị ấy nằm bất động bên vũng máu", chị Hoa kể và cho hay, bà Hào không có chồng nhưng có một con trai. Anh này lập gia đình trong miền Nam, nhiều năm nay bà Hào sống độc thân ở quê. Gần đây bà Hào thường qua nhà người em họ trông nhà giúp.
Theo lời một số hàng xóm, trưa 1/11 nghe thấy tiếng la hét thất thanh bên nhà bà Hào ở nhưng không ai qua kiểm tra vì nghĩ trẻ con trêu đùa. Còn người khác cho hay, trưa hôm đó có 2 thanh niên dáng khả nghi bịt mặt hỏi thăm nhà bà Hào.
Tại hiện trường, bên cạnh xác nạn nhân, công an thu giữ một viên gạch được cho là hung khí gây án. Khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra ghi nhận, nạn nhân có một vết thương lớn phía sau gáy, gãy 2 răng cửa... Đồ đạc trong nhà không bị xáo trộn, cơ quan chức năng chưa phát hiện gia chủ có mất tài sản không.
Trao đổi với VnExpress.net, đại tá Bùi Đại Trí, Trưởng công an huyện Thiệu Hóa cho biết, đang phối hợp với công an tỉnh khẩn trương làm rõ vụ việc. "Vụ trọng án này có nhiều dấu hiệu bất thường, bước đầu xác định là vụ giết người cướp của. Chúng tôi đang khoanh vùng truy tìm hung thủ và mở rộng điều tra", ông Trí nói.
Sáng nay, cơ quan điều tra đã hoàn tất khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng.