Người dân khóc thương tiễn biệt Đại tướng tại 30 Hoàng Diệu
GiadinhNet - 8 giờ 15 phút, sau khi đi qua đường Điện Biên Phủ, qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn xe tang chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về tới tư gia Đại tướng – số 30 Hoàng Diệu (Ba Đình, Hà Nội).
Người dân đang chắp tay thành kính nghiêm trang bỗng òa lên khóc nức nở. Từ người già đến con trẻ, ai cũng rơi lệ thương tiếc người. Nhiều người thậm chí còn hô to khẩu hiểu: “Hồ Chủ tịch muôn năm. Đại tướng Võ Nguyên Giáp muôn năm”.
Nhiều cụ già vừa chắp tay vừa khóc thảm thiết: “Con cám ơn cụ Hồ, cám ơn bác Giáp. Nhờ người mà chúng con có ngày hôm nay. Từ đây âm dương đôi ngã, sẽ không bao giờ chúng con còn gặp lại Người. Người ra đi chúng con mang một niềm đau, niềm đau của một người con mất Cha, mất tình yêu thương. Bác Giáp ơi…”. Nghe những lời cảm thán của cụ bà đến từ Bắc Ninh, những người xung quanh càng khóc to hơn.
Và chắc chắn, những ai ở trong khung cảnh này cũng không thể cầm được nước mắt. Nước mắt của mỗi người dân không chỉ là sự tiếc thương vô hạn mà còn là biểu tượng của sự vĩ đại. Có lẽ vì thế mà cụ Tô Văn Quảng (88 tuổi) đến từ Yên Bái đã nói rằng: “Bao giọt nước mắt tiếc thương là bấy nhiều lòng thành kính… tấm lòng này là tấm lòng dành cho một sự vĩ đại, một nhân cách hiếm hoi của thế kỷ 21”.