Một người đàn ông đã bị cảnh sát bắt tạm giam 13 ngày sau khi tát ngã bé trai học cùng lớp của con mình trong một trường mẫu giáo ở miền Đông Trung Quốc.
Camera của lớp học ghi lại được cho thấy, một người đàn ông đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ và một đứa trẻ. Xung quanh còn có cô giáo và một số phụ huynh khác. Thế nhưng chỉ nói chuyện được vài giây, người này tỏ ra bực tức rồi lao tới tát đứa trẻ một cách thô bạo . Cú tát mạnh khiến bé ngã xuống sàn trong đau đớn.
Video: Người đàn ông tát ngã bé trai mầm non trong lớp. Nguồn: Newsflare.
Theo báo cáo, con của người đàn ông này đã cãi nhau với một đứa trẻ khác nên anh ta đã đến trường mẫu giáo để nói chuyện với phụ huynh của đứa trẻ.
Sau vụ hành hung , cậu bé bị thương nhẹ và cảnh sát đã tạm giữ người đàn ông trong vòng 13 ngày. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.
Sau khi đăng tải, đoạn clip ghi lại sự việc nhanh chóng được lan truyền và nhận về nhiều lượt bình luận bức xúc. Hầu hết mọi người đều chỉ trích hành vi đánh trẻ con không thể chấp nhận được của người đàn ông.
Link bài gốcLấy link!
https://kienthuc.net.vn/the-gioi/nguoi-dan-ong-tat-nga-be-trai-mam-non-trong-lop-gay-phan-no-1820836.html
Giữa một sạp dưa hấu ven đường, người đàn ông vẫn chăm chú nhìn vào chiếc laptop với bản vẽ CAD trên màn hình. Khoảnh khắc tưởng chẳng liên quan đến nhau này nhanh chóng khiến nhiều người chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.
Băng giá, bóng tối, địa hình hiểm trở và điều kiện cực đoan khiến Nam Băng Dương trở thành vùng biển bí ẩn. Dưới lớp băng dày, hệ sinh thái nguyên sơ cùng hồ nước biệt lập tồn tại hàng triệu năm, đặt ra giới hạn cho tham vọng khám phá.
Cảm giác nổi sởn gai óc khi nhìn thấy tượng sáp, robot hay người giả không phải là lỗi cảm quan ngẫu nhiên. Đây là cơ chế cảnh báo nguy hiểm được khắc sâu vào mã di truyền từ thời xa xưa, giúp tổ tiên loài người nhận diện mối đe dọa, bệnh tật và tử khí trong môi trường sống khắc nghiệt.