Người phụ nữ 32 tuổi tự tử vì mèo cưng qua đời

| Chuyện đó đây

Một người phụ nữ 32 tuổi đã tự tử vì quá buồn bã sau cái chết của mèo cưng. Cô đã giữ xác con vật gần mình trong 2 ngày hy vọng nó sẽ sống lại trước khi thực hiện hành động cực đoan.

India Today đưa tin, một người phụ nữ 32 tuổi đã tự tử vì quá đau buồn sau cái chết của mèo cưng cách đây vài ngày tại quận Amroha, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Người phụ nữ đã giữ xác con vật gần mình trong 2 ngày, hy vọng nó sẽ sống lại. Tuy nhiên, cô đã có quyết định cực đoan vào ngày thứ ba sau khi hy vọng tan vỡ.

Người phụ nữ 32 tuổi tự tử vì mèo cưng qua đời- Ảnh 1.

Được biết, nạn nhân Pooja đã kết hôn với một người đàn ông đến từ Delhi khoảng 8 năm trước. Tuy nhiên, cặp đôi đã ly hôn sau 2 năm chung sống sau đó Pooja về sống với mẹ là Gajra Devi tại nhà nội.

Theo chia sẻ của người thân, để vượt qua nỗi cô đơn, Pooja đã nuôi một con mèo tuy nhiên con vật đã chết vào hôm thứ Năm (ngày 27/2). Khi mẹ của Pooja yêu cầu con gái chôn mèo, cô kiên quyết từ chối, nói rằng nó sẽ sống lại.

Pooja ôm chặt xác con mèo trong hai ngày, không muốn buông ra. Khi mẹ và những người thân khác yêu cầu chôn con vật, cô vẫn không đồng ý.

Khi con mèo không sống lại như Pooja hy vọng, cô đã treo cổ trong phòng vào thứ Bảy. Mẹ Pooja sau đó phát hiện sự việc và hét lên trong đau đớn.

Cảnh sát đã đến nhà nạn nhân và đưa thi thể đi khám nghiệm tử thi. Họ cho biết sẽ có hành động tiếp theo dựa trên báo cáo khám nghiệm tử thi.

Minh Hoa (t/h)

Ý kiến của bạn
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.