Người phụ nữ cách ly ở khách sạn trung tâm TP.HCM ném vali, bàn ghế xuống đường phố

| Đời sống

Người phụ nữ cách ly COVID-19 ở khách sạn trung tâm quận 1, TP.HCM cầm vali, bàn ghế… ném từ tầng cao xuống đường phố khiến nhiều người đi trên đường bị một phen hoảng sợ.

Liên tiếp gây náo loạn, 'chị đại Quận 4 không ai lạ' đã được xử lý ra sao?Liên tiếp gây náo loạn, "chị đại Quận 4 không ai lạ" đã được xử lý ra sao?

GiadinhNet - Chị N.T.N. (hay còn được biết đến với tên gọi là "Chị đại Quận 4") đã được cơ quan chức năng vận động đi khám sức khỏe để có hướng giải quyết phù hợp.

Ngày 21/10, Công an phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM đang điều tra xác minh làm rõ vụ người phụ nữ cách ly COVID-19 ở khách sạn ném vali, bàn ghế… xuống đường.

 - Ảnh 1.

Người đi đường tìm cách tránh né, leo xe lên vỉa hè

Theo đó, tối 20/10, nhiều người dân đi xe máy qua đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM thì nhìn thấy 1 người phụ nữ ở tầng cao 1 khách sạn cầm vali, bàn ghế…ném xuống đường.

Nhiều người dân đi đường vội tìm cách tránh né leo xe lên vỉa hè. Ít phút sau, lực lượng chức năng có mặt đưa người phụ nữ về trụ sở làm việc.

Qua điều tra, công an xác định người phụ nữ trên được cách ly Covid-19 ở khách sạn. Quá trình lưu trú, người phụ nữ có dấu hiệu bất thường về tâm lý nên dẫn tới hành động như trên.

Mời độc giả theo dõi video hấp dẫn trên giadinh.net.vn

Cận Cảnh người trẻ Hà Nội vái vọng trước cửa chùa Hà

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.