Người phụ nữ chứng kiến chồng và đồng phạm hãm hiếp, sát hại nữ sinh giao gà gây náo loạn phiên tòa phúc thẩm
GiadinhNet - Sau khi được hỗ trợ về mặt y tế, bị cáo Bùi Thị Kim Thu đã xuất hiện tại phòng xét xử vào chiều (16/6).
Kẻ chủ mưu hãm hiếp, sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên kêu oan, đề nghị tòa tìm... hung thủ thực sự Tại tòa chiều nay, đứng trước bục khai báo, bị cáo Lường Văn Lả một lần nữa gửi lời xin lỗi tới gia đình nữ sinh giao gà. Lả nói rằng mọi hành vi của bản thân đúng như bản án sơ thẩm đã tuyên. Bị cáo xin HĐXX cho mình có cơ hội được sống để sớm đoàn tụ cùng gia đình.
Ngay sau khi bị cáo Lường Văn Lả hoàn thành xong phần xét hỏi trở về chỗ ngồi thì bất ngờ bị Bùi Thị Kim Thu ngồi ngay phía sau lao lên đánh.
Trước sự cố bất ngờ trên, Chủ tọa phiên tòa đã lập tức yêu cầu lực lượng an ninh hỗ trợ để đảm bảo trật tự cho HĐXX tiếp tục làm việc.
Mặc dù được tách ra 2 chỗ ngồi cách xa nhau, nhưng Bùi Thị Kim Thu vẫn không ngừng chửi bới bị cáo Lường Văn Lả.
Trước diễn biến trên, nhiều người dân theo dõi phiên tòa không khỏi tò mò và đặt nhiều câu hỏi.

Bị cáo Bùi Thị Kim Thu xuất hiện tại phiên tòa phúc thẩm với mái tóc bạc trắng. Ảnh: HC
Như trước đó Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, sáng nay (16/6), TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm 9 bị cáo vụ cưỡng hiếp, sát hại nữ sinh giao gà tại Điện Biên.
Trong 9 bị cáo xuất hiện tại tòa , bị cáo Bùi Thị Kim Thu (vợ Bùi Văn Công) gây chú ý đặc biệt bởi thân hình tiều tụy, mái tóc bạc trắng, luôn né tránh những ánh nhìn từ phía mọi người.
Tại phần xét hỏi, bất ngờ bị cáo Thu kêu khó thở, không thể tiếp tục tham gia phiên tòa. Trước tình huống bất ngờ trên, HĐXX đã yêu cầu lực lượng chức năng đưa Thu đi kiểm tra y tế.
Đáng chú ý tại phiên tòa lần này, HĐXX cấp phúc thẩm đã triệu tập 3 giám định viên của Bộ Công an, một cán bộ Trung tâm Pháp y tỉnh Điện Biên và 3 điều tra viên để nhằm làm rõ các tình tiết liên quan.
An ninh phiên tòa được thắt chặt nhiều vòng, lượng người quan tâm tới dự buổi xét xử khá đông.

Hình ảnh Bùi Thị Kim Thu tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 12/2019. Ảnh: TL
Theo lời của bị cáo Bùi Thị Kim Thu trình bày trước đây tại tòa sơ thẩm, cuộc sống vợ chồng giữa bị cáo với Bùi Văn Công vốn không hề hạnh phúc. Tuy lấy nhau đã lâu nhưng vợ chồng Thu không có con cái.
Trong con mắt của Thu, Công là người chồng rất gia trưởng. Công thường xuyên chửi bới và bắt vợ phải làm theo ý mình.
Vào dịp Tết nguyên đán 2019, cũng là thời điểm Bùi Văn Công cùng đồng phạm bắt cóc, hãm hiếp rồi giết hại nữ sinh giao gà, Bùi Thị Kim Thu đều biết nhưng không dám tố giác tội phạm. Trong những ngày tết, Thu bị Công bắt phải ở nhà không được đi bất cứ đâu và nữ bị cáo này đều thực hiện theo lời chồng.
Theo lời khai của các bị cáo, Thu là người trực tiếp chứng kiến cảnh chồng và đồng phạm hãm hiếp rồi giết hại D. nhưng không hề có bất cứ hành động can ngăn nào.
T.Anh - C.Lê